Thứ Sáu, 9 Tháng 5, 2025

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn)

Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong bài trích sách ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa tha thiết mời gọi: “Hỡi Israel hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi… Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện”.

Lý do phải trở về, bởi chính vì tội ác của ngươi đã làm cho ngươi vấp ngã. Có 3 tội ác đã làm Israel vấp ngã đó là:

– Cầu cứu với Atsua

– Cậy dựa vào chiến mã

– Thờ ngẫu tượng

Xét cho cùng 3 tội ác này có căn nguyên sâu xa là do Israel đã lìa bỏ Thiên Chúa, không còn tin cậy nơi Ngài.

Do đó, Israel hãy trở về với Thiên Chúa và thưa với Ngài: Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận mọi lời khen ngợi chúng con dâng lên Ngài. Đồng thời khấn hứa tuân giữ 3 lời cam kết:

– Chúng con sẽ không cầu cứu với Atsua

– Chúng con sẽ không cậy dựa vào chiến mã

– Chúng con không thờ ngẫu tượng nữa.

Chỉ cần có thế, tức khắc Thiên Chúa liền thực hiện 7 lời “sẽ”, theo ý nghĩa Kinh Thánh số 7 là con số viên mãn. Và như vậy cho thấy Thiên Chúa luôn luôn chờ sẵn để ban dư tràn hồng phúc cho Israel :

– Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung

– Sẽ yêu thương chúng hết tình

– Cơn giận của Ta sẽ không còn

– Với Israel Ta sẽ như làn sương mai

– Họ sẽ đâm chồi nảy lộc

– Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta…

Lời kêu gọi của ngôn sứ Hôsê cho Israel năm xưa vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta có cầu cứu Atsua, có cậy dựa vào chiến mã, có thờ ngẫu tượng? nghĩa là chúng ta có tuyệt đối tín thác vào chúa hay vẫn tin vào thế gian, ma quỷ, tin pháp sư thầy bói, tin ông địa, tin kiêng mù quáng: “chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba”. Chúng ta có cậy dựa vào chiến mã là những thứ vật chất như vàng bạc, nhà cửa đất đai… Hoặc chúng ta có thờ ngẫu tượng tôn thờ người phàm, tôn thờ cái tôi, tôn thờ thân xác, hay tự tôn lòng tham lam, tính ích kỷ… của mình.

Chúa sai chúng ta đi vào cuộc đời này để làm chứng cho Chúa. Đây là một sứ vụ cao cả nhưng cũng đầy khó khăn và thử thách. Tựa như chiên đi vào giữa bầy sói. Giữa bầy sói, làm sao chiên có thể tồn tại được nếu không có sự bảo vệ chở che chở của Mục Tử? Cho nên dù sống giữa thế giới vô tín, tôn thờ vật chất, tôn thờ cái tôi… Xin cho chúng ta vững lòng tín thác vào Chúa, để can đảm lội ngược dòng đời. Bởi biết rằng, Chúa vẫn đang đồng hành, nâng đỡ, dẫn bước chúng ta trên mọi nẻo đường. Amen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh, Ga 6,51.60-69 “Đây là mầu nhiệm đức tin”

Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh, Ga 6,51.60-69 “Đây là mầu nhiệm đức tin” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tại hội đường Caphacnaum, Chúa Giêsu tuyên bố:...

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, Ga 6,52-59: Chúa và con nên một

Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh, Ga 6, 52-59 Chúa và con nên một Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tại hội đường Caphacnaum khi Chúa Giêsu tuyên...

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh, Ga 6,44-51 “Tôi là bánh trường sinh”

Thứ Năm Tuần III Phục Sinh, Ga 6,44-51 “Tôi là bánh trường sinh” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đọc Tin Mừng Nhất Lãm và Thư thứ I...

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, Ga 6,35-40 “Ai đến với tôi, không hề phải đói…”

Thứ Tư Tuần III Phục Sinh, Ga 6,35-40 “Ai đến với tôi, không hề phải đói...” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dù sống giữa thế giới có...

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh, Ga 6,30-35 Cuộc sống bất tử cần “bánh trường sinh”

Thứ Ba Tuần III Phục Sinh, Ga 6,30-35 Cuộc sống bất tử cần “bánh trường sinh” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người Việt Nam ta thường dùng...

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh, Ga 6,22-29: Khát vọng Tuyệt Đối

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh, Ga 6,22-29 Khát vọng Tuyệt Đối Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng cho thấy có nhiều người tìm đến với...