Chúa Nhật XVI TN C
Chọn phần tốt nhất
(Lc 10,38-42)
M. Bosco, Phước Sơn
Yêu mến Chúa là điều mọi Kitô cần thực hiện. Và có nhiều cách yêu mến Chúa khác nhau. Cô Martha và cô Maria như hai mẫu người yêu mến Chúa qua hai cách tiếp đón Chúa khác nhau. Qua hai cách tiếp đón đó, Chúa nói cho biết Chúa đánh giá cao cách tiếp đón nào.
1. Hai cách tiếp đón Đức Giêsu
Cô Martha lo cơm nước cho kháchnhư một người phụ nữ đảm đang. Cô tỏ ra là một người có tinh thần hiếu khách, nên khi khách tới nhà là lo chuẩn bị thức ăn, nước uống cho chu đáo để tỏ lòng hiếu khách.
Ngày xưa có lẽ cô Martha tiếp đón Đức Giêsu không phải bằng những món ăn phải chuẩn bị mất nhiều thì giờ như các món ăn của người Việt Nam chúng ta hiện nay như: món gỏi, canh ngó khoai môn, canh rau giút, hay một chén nước chấm đạt tiêu chuẩn...
Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi đường ghé vào nhà các cô một cách bất ngờ, không báo trướcđể cô Martha chuẩn bị. Tuy nhiên, vì lòng hiếu khách, cô Martha đã tất bật, vội vã nấu nướng cho Đức Giêsu và các môn đệ Người những món ngon nhất có thể. Cô làm như thế vì muốn chứng tỏ lòng quý mếncủa cô đối với Chúa.
Chúa và các môn đệ của Người đi đường xa ghé nhà người thân quen, nếu chủ nhà không dọn cho khách cái gì để ăn thì đâu còn gọi là lòng quý mến khách của cô Martha nữa.Cách tiếp đón khách của cô Marta như thế được kể là rất tốt và là cách thông thường người ta vẫn làm như thế.
Còn cô Maria cũng tỏ lòng quý mến khách, nhưng bằng cách rất đặc biệt là ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người. Cách tiếp đón như thế trông có vẻ thụ động quá. Nhưng cung cách ngồi bên chân Chúa và nghe lời Người chứng tỏ cô tự nhận mình là học trò của Thầy Giêsu. Tư thế và thái độ đó chứng tỏ cô vừa quý mến Chúa như người thân, vừa tôn trọng Chúa như người thầy. Cung cách ấy của cô Maria làm đẹp lòng Chúa. Chúa dường như thích người nghe Lời Chúa hơn người làm cái gì cho Chúa. Do đó Chúa khen cô là “Maria đã chọn phần tốt nhất và không bị ai lấy đi.”
Chúng ta thử xem trong hai cách tiếp khách đó cách nào hay hơn?
2. Cách tiếp đón hay hơn
Thử hỏi khách đến nhà chúng ta, khách muốn gì? Phải chăng muốn được ăn những món ăn ngon? Điều đầu tiên khách tới nhà ai là để được gặp người nhà ấy và trao đổi, hay thông tin về chuyện gì đó. Nếu chủ nhà niềm nở đón tiếp, lắng nghe khách nói thì khách vui rồi, còn việc ăn uống là thứ yếu.
Hơn nữa, Đức Giêsu là người ban phát hơn là người nhận. Đức Giêsuđến nhà chị em Martha và Maria, cô Martha dọn cho Đức Giêsu lương thực vật chất, còn Đức Giêsu trao cho cô Maria lương thực tinh thần. Cô Maria biết đói và rất thích thứ lương thực này. Cô thấy mình là người nhận từ Chúa hơn là người cho Chúa cái gì.
Với hai cách tiếp đón khách của hai chị em Martha và Maria, Đức Giêsunói: “Martha, Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!Chỉ có một chuyện cần thiết thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Chúa thấy lòng hiếu khách của cô Martha, chắc chắn Chúa cũng quý đấy. Có điều đáng tiếc nơi cô Martha là cô chú ý “cho” mà không chú ý “nhận”. Cô lo lắng nhiều chuyện không cần thiết mấy.Chuyện cần thiết nhất là nghe Lời Chúa. Chính Maria đã chọn việc đó.Nghĩa là Chúa gián tiếp đánh giá đâu là chuyện cần hơn. Chọn nghe Lời Chúa thì hơn chọn làm một việcgì đó để chứng tỏ mình phục vụ Chúa.
Đức hồng y Phanxicô Thuận, nói trong cuốn “Đường Hy vọng”, ở số 147 rằng: “Không phải cô Maria ngồi dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc Âm không phong thánh người làm biếng. Maria chọn phần nhất: nghe Chúa nói, để Lời Chúa thấm tận tâm can, lay chuyển mình, làm việc trong mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy?”
Tin Mừng Lc 11,27-28 kể câu chuyện lần kia Đức Giêsu đang giảng dạy thì một người phụ nữ trong đám đông muốn gián tiếp khen Đức Giêsu nên lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ nào đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Đức Giêsu đáp: “Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.”Đức Giêsu đề cao người lắng nghe Lời Chúa hơn là người cho Đức Giêsu bú mớm. Thật ra khi nói điều này Đức Giêsu không có ý phủ nhận vai trò nuôi dưỡng của mẹ mình, nhưng gián tiếp Đức Giêsu muốn đề cao mẹ mình là người đã lắng nghe Lời Chúa.
Trong cuộc sống nhiều khi để chứng tỏ mình yêu mến Chúa, mình nhiệt thành làm việc này, tham gia sinh hoạt hội đoàn kia. Sự nhiệt thành của mình có khi lôi kéo mình tập trung vào công việc hơn là tập trung và dành thời gian để nghe Lời Chúa. Câu chuyện hai chị em Martha và Maria nhắc nhở cho chúng ta suy nghĩ lại cách mình thể hiện lòng yêu mến Chúa thế nào cho phù hợp với ý muốn của Chúa nhất.