Thứ Sáu tuần XXVIII TN (Ep 1,11-14 và Lc 12,1-7) – Được Chúa chọn làm gia nghiệp

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Được Chúa chọn làm gia nghiệp

Thứ Sáu tuần XXVIII TN (Ep 1,11-14 và Lc 12,1-7)

Được Chúa chọn làm gia nghiệp Tạo cho một hình ảnh cho bài suy niệm này

Minh Kông

“Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.”

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa: Người không chỉ dựng nên chúng ta, gìn giữ chúng ta trong cuộc sống trần gian, nhưng còn tuyển chọn chúng ta trong Đức Kitô, ban Thánh Thần làm bảo chứng gia nghiệp và dẫn đưa chúng ta đến hưởng vinh quang đời đời. Từ thư thánh Phaolô đến Tin Mừng thánh Luca, tất cả đều quy về một xác tín: chúng ta thuộc về Thiên Chúa, được Người yêu thương, gìn giữ và mời gọi sống trong niềm tín thác.

Trong thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô khẳng định rằng chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn theo kế hoạch yêu thương của Người. Trong Đức Kitô, chúng ta được đặt làm cơ nghiệp của Người; khi tin vào Tin Mừng cứu độ, chúng ta được đóng ấn bằng Thánh Thần đã hứa. Thánh Thần chính là bảo chứng cho gia nghiệp mai sau, là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã đặt cuộc đời chúng ta trong chương trình cứu độ của Người.

Như thế, đời sống Kitô hữu không khởi đi từ công trạng của con người, nhưng từ ân sủng; không được bảo đảm bằng sức riêng, nhưng bằng lòng trung tín của Thiên Chúa. Người đã yêu thương và tuyển chọn chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng để chúng ta được biến đổi nên giống Đức Kitô. Lòng thương xót của Người không dừng lại ở việc tha thứ những lỗi lầm đã qua, mà còn kiên nhẫn nâng đỡ chúng ta trên hành trình nên thánh, cho đến ngày được hưởng gia nghiệp đời đời.

Tin Mừng hôm nay tiếp tục mặc khải tình yêu ấy qua lời Chúa Giêsu: “Người ta bán năm con chim sẻ chỉ được hai đồng tiền, thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

Chúa Giêsu nói những lời này trong bối cảnh Người cảnh giác các môn đệ trước men giả hình của người Pharisêu, đồng thời mời gọi họ đừng sợ những kẻ chỉ có thể giết thân xác mà không làm gì hơn được. Người muốn các môn đệ hiểu rằng giữa những chống đối, hiểm nguy và thử thách, họ vẫn nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Đấng thấu suốt những điều kín đáo nhất cũng chính là Cha biết rõ từng người và không bỏ quên một ai.

Nếu một con chim sẻ nhỏ bé còn được Thiên Chúa nhớ đến, thì mỗi người chúng ta, những người được tuyển chọn trong Đức Kitô và được ghi dấu bằng Thánh Thần, càng quý giá biết bao trước mặt Người! Thiên Chúa biết những yếu đuối, những lo âu và cả những góc khuất sâu kín trong tâm hồn chúng ta. Người không yêu chúng ta chỉ khi chúng ta tốt lành, cũng không quay lưng khi chúng ta vấp ngã. Người yêu thương để cứu độ, kiên nhẫn để thanh luyện và gìn giữ để đưa chúng ta về với Người.

Tuy nhiên, sự quan phòng của Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ được miễn trừ mọi đau khổ. Có những lúc chúng ta phải đối diện với bệnh tật, thất bại, hiểu lầm hay những thử thách khiến đức tin chao đảo. Có khi chúng ta cầu nguyện mà chưa nhận được điều mình mong đợi; có khi Thiên Chúa dường như im lặng giữa những biến cố không thể hiểu nổi. Nhưng Tin Mừng hôm nay không hứa rằng chúng ta sẽ không gặp gian nan; Tin Mừng mời gọi chúng ta đừng để nỗi sợ làm mất đi lòng tín thác. Bởi vì giá trị của chúng ta không tùy thuộc vào những gì chúng ta sở hữu, những thành công chúng ta đạt được hay sự công nhận của người đời, nhưng ở chỗ chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và thuộc về Người.

Cuộc đời thánh nữ Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, tức Edith Stein, cũng cho thấy Thiên Chúa có thể âm thầm dẫn dắt một tâm hồn qua những cuộc gặp gỡ và biến cố tưởng chừng bình thường. Từ hành trình tìm kiếm chân lý, thánh nữ đã nhận ra Đức Kitô, bước vào đời sống đan tu Cát Minh và cuối cùng hiến dâng mạng sống trong trại Auschwitz. Những thử thách không ngăn cản thánh nữ thuộc trọn về Chúa. Trái lại, giữa bóng tối của đau khổ và cái chết, niềm tín thác vào Thiên Chúa vẫn trở thành ánh sáng soi đường.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay còn là lời mời gọi chúng ta trở về với căn tính sâu xa nhất của mình: thuộc về Thiên Chúa. Trong thinh lặng của kinh nguyện, trong những công việc âm thầm và cả những lúc khô khan, chúng ta được mời gọi nhận ra rằng mình không sống trước hết nhờ những gì làm được, nhưng nhờ tình yêu đang gìn giữ mình. Thánh Thần đã ghi dấu chúng ta thuộc về Chúa; vì thế, mỗi ngày sống phải trở thành một lời đáp trả bằng sự trung thành, khiêm nhường và phó thác.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương tuyển chọn chúng con trong Đức Kitô và ban Thánh Thần làm bảo chứng gia nghiệp đời đời. Xin cho chúng con biết tín thác vào lòng thương xót và sự quan phòng của Chúa, nhất là trong những lúc thử thách và tối tăm. Xin giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ hãi, lòng giả hình và sự cậy dựa vào sức riêng, để giữa mọi biến cố, chúng con luôn sống như những người thuộc trọn về Chúa. Vì hạnh phúc lớn nhất của chúng con không phải là nắm giữ được điều gì, nhưng là được chính Chúa chọn làm gia nghiệp. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI