Thứ Hai, 26 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngNgày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Elisabét, Lc 1,39-56: Theo Mẹ lên...

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Elisabét, Lc 1,39-56: Theo Mẹ lên đường

-

Ngày 31/5: Đức Maria thăm viếng bà Elisabét, Lc 1,39-56

Theo Mẹ lên đường

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Lịch sử nhân loại đã ghi nhận những cuộc viếng thăm mang lại nhiều ích lợi: Tháng Giêng, năm 1964 đã diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức thánh cha Phaolô VI và Thượng phụ Constantinople, Đức Athenagoras Đệ nhất. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ công đồng Florence, năm 1436. Cuộc gặp gỡ sau 528 năm bị gián đoạn này, đã mở ra con đường đối thoại, hòa giải và hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống.

Tin Mừng hôm nay cũng ghi lại một cuộc gặp gỡ lịch sử: Đức trinh nữ Maria đi thăm bà chị họ Elisabét, và hơn thế nữa, đây là cuộc gặp gỡ mang ơn cứu độ. Thật vậy, khi vừa chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức trinh nữ Maria vội vã lên đường, chẳng quản băng rừng lội suối, vượt qua lộ trình dài để đến thăm bà chị họ già cả, đang mang thai. Mẹ đến để chia sẻ niềm vui với người chị họ son sẻ nay được diễm phúc làm mẹ. Mẹ đến để giúp đỡ người chị già lúc sinh nở.

Và quan trọng hơn nữa, là Mẹ đem Chúa đến với cả gia đình người chị họ. Cho nên, bà Elisabét đã nhận được đầy Thánh Thần, bà mừng rỡ reo lên rằng: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Rõ ràng bà Elisabét cảm nghiệm một niềm hạnh phúc quá lớn lao, quá bất ngờ: hạnh phúc được chính Chúa và Mẹ Chúa đến viếng thăm mình. Còn phúc nào lớn hơn thế nữa? Không chỉ bà Elisabét mà ngay cả Gioan Tẩy Giả trong lòng bà cũng cảm nghiệm được Chúa đến với mình cho nên đã nhảy mừng vui sướng. Và có lẽ nào ông Dacaria lại không vui mừng vì niềm hạnh phúc khôn tả của vợ con ông?

Tại sao bà Elisabét thực tế chỉ gặp Mẹ Maria thôi mà lại có cảm nghiệm gặp được Chúa? Thưa, bởi vì Mẹ Maria mang Chúa trong lòng, Mẹ Maria có Chúa trong lòng. Mẹ Maria có Chúa ở  mọi nơi mọi lúc. Thế nên, bất cứ ai gặp Mẹ Maria cũng gặp được Chúa, cũng nhận được đầy ơn của Chúa.

Mừng lễ Mẹ thăm viếng, ước gì chúng ta thêm lòng yêu mến Mẹ hơn ngõ hầu qua Mẹ mà đến với Chúa, để một khi có Chúa trong lòng, chúng ta lại hân hoan noi gương Mẹ đem Chúa vào cuộc đời, đem Chúa đến với mọi người qua đời sống yêu thương phục vụ của chúng ta.

Theo Mẹ lên đường tung gieo Tình Chúa yêu thương

Theo Mẹ lên đường mang Chúa đến khắp muôn phương

Vì “Chúa ở cùng Mẹ” Chúa dắt dìu Mẹ

Ngại chi gian khó có Mẹ hằng dẫn đường

Theo Mẹ lên đường Can-vê lời đáp Xin Vâng

Song hành trên đường Tin Chúa dẫu lắm gian truân

Cùng bước trong Tình Mẹ hướng mắt nhìn Mẹ

Đời con vui sống có Mẹ con vững lòng

Theo Mẹ lên đường trung trinh lòng Mến tha nhân

Theo Mẹ lên đường dâng hiến với Chúa quên thân

Dù khó nguy dặm trường sánh bước cùng Mẹ

Nguyện nên men muối thấm đượm vào thế trần

Mẹ ơi! thương dắt dìu con

Đường Tin- Cậy- Mến chông gai

Mẹ như ánh sao mai

Soi lối con đi gặp Chúa

Mẹ như muôn khúc hoan ca

Dạt dào tình Mến bao la

Mẹ chuyển ơn Chúa cho con

Luôn Tin Yêu phục vụ khiêm hạ.

(Bài hát Theo Mẹ Lên Đường, trích trong tập Những Bài Thánh Ca Mang Tên Hương Lưu Ly, Đức cha Giuse Võ Đức Minh Imprimatur ngày 04-03-2020)

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI