Thứ Năm Tuần XXI, Thường niên – Mt 24,42-51
“Hãy Sẵn Sàng”
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình. Cho nên, anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.”
Lời Chúa hôm nay đánh động chúng ta về sự tỉnh thức và sẵn sàng. Trong một thế giới mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng, ai cũng lo làm việc, tính toán cho tương lai, lời Chúa vang lên như hồi chuông nhắc nhở: tương lai đích thật không phải chỉ là kế hoạch 5 năm hay 10 năm tới, mà là cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa – giờ ta ra trước mặt Người để trả lẽ đời mình.
- Không biết ngày, nhưng biết chắc sẽ đến
Điều đáng sợ không phải là ngày tận cùng đời ta sẽ đến bất ngờ, mà là ta không chuẩn bị. Ai trong chúng ta cũng biết một ngày kia mình sẽ chết, nhưng rất ít người nghĩ điều đó là rất thật và rất gần. Cái chết không hẹn giờ: có người tưởng còn sống lâu lại ra đi đột ngột; có người vừa lên kế hoạch nghỉ hưu lại vội về với Chúa.
Chúa Giêsu không dạy ta phải sống trong lo sợ, nhưng trong tỉnh thức yêu thương: “Hãy sẵn sàng, vì giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.”
- Người đầy tớ trung tín
Đức Giêsu kể dụ ngôn về người đầy tớ: nếu là đầy tớ trung tín, anh sẽ lo chăm sóc gia nhân dù chủ về lúc nào; còn nếu là đầy tớ xấu, anh sẽ ăn chơi, nhậu nhẹt, đánh đập người khác, tưởng rằng chủ chưa về. Khi chủ đến bất ngờ, anh sẽ bị loại bỏ.
Hình ảnh ấy phản ánh cuộc đời ta: nếu sống tỉnh thức, ta sẽ chu toàn bổn phận hằng ngày với niềm vui và trách nhiệm, dù đó là công việc gia đình, học hành, hay đời tu. Nhưng nếu sống buông thả, chỉ lo hưởng thụ, ta sẽ bất ngờ khi phải trả lẽ trước mặt Chúa.
- Câu chuyện thực tế
Có một câu chuyện thật về một người tài xế xe buýt ở châu Âu. Ông chạy cùng một tuyến đường suốt hơn 20 năm, ngày nào cũng đúng giờ, chào hỏi hành khách với nụ cười. Nhiều người thắc mắc:
– Sao bác không bao giờ trễ, dù chỉ một phút?
Ông đáp:
– Tôi coi mỗi chuyến xe như chuyến cuối cùng trong đời. Nếu đây là chuyến xe cuối, tôi muốn lái nó tử tế, đúng giờ, và vui vẻ với mọi người.
Không ai biết được khi nào “chuyến xe cuối cùng” của mình sẽ đến. Nhưng nếu mỗi ngày ta sống như ngày cuối cùng, mỗi công việc ta làm như công việc cuối cùng, cuộc đời ta sẽ trọn vẹn và bình an.
- Sẵn sàng trong đời thường
Sẵn sàng không có nghĩa là lúc nào cũng căng thẳng chờ đợi cái chết. Trái lại, sẵn sàng là sống trọn vẹn hiện tại: yêu thương gia đình, làm việc trung tín, cầu nguyện mỗi ngày, hòa giải với người chung quanh. Người tỉnh thức không phải là người lo lắng suốt ngày, mà là người bình an, vì biết mình luôn ở trong tay Chúa.
Sẵn sàng cũng là biết chuẩn bị tâm hồn: lãnh nhận Bí tích Hòa Giải thường xuyên, siêng năng đón tiếp Chúa Giêsu Thánh Thể, tập sống đơn sơ, không bám víu của cải. Thánh Phanxicô Assisi từng nói: “Người anh em nào hôm nay chết mà vẫn đang lao động bình thường, người ấy thực sự tỉnh thức.”
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống tỉnh thức giữa nhịp đời vội vã. Xin giúp con coi mỗi ngày là quà tặng, mỗi việc nhỏ là cơ hội yêu thương. Xin giải thoát con khỏi sự ỷ lại và thái độ buông thả, để con sẵn sàng gặp Chúa bất cứ lúc nào. Amen.