Thứ Bảy, 22 Tháng mười một, 2025

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11, Các thánh tử đạo – chứng nhân đức tin

          CÁC THÁNH TỬ ĐẠO – CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN

FM. Luca, Châu Thuỷ

Hôm nay, chúng ta hướng tâm hồn lên một cách đặc biệt để mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong hân hoan và hãnh diện, chúng ta tôn vinh, tri ân các ngài và cùng nhau hô vang: Vạn vạn tuế Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ! Vì sao chúng ta lại tôn vinh và tri ân các ngài ? Thưa! Như lịch sử Giáo Hội ghi nhận, Tin Mừng được bắt đầu loan báo tại quê hương Việt Nam vào thế kỷ 16. Từ khi Đạo Công giáo xuất hiện tại Việt Nam và suốt thời gian 300 năm sau, thì đó cũng là giai đoạn người Kitô giáo chịu bắt đạo bởi các triều vua khác nhau. Lịch sử Hội Thánh cho biết hơn 3 thế kỷ Giáo Hội bị bắt đạo, có khoảng 130.000 Kitô hữu bị bắt đạo. Trong số các vị chịu tử đạo có 117 vị được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh vào ngày 19,tháng 6 năm 1988: gồm có 8 Giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân.

Nhờ ơn Chúa, qua các ngài, một trang sử mới đã mở ra nhờ sự hy sinh tuyệt vời của các vị thừa sai, cũng như hàng hàng lớp lớp người chịu tử vì Đạo đã nằm xuống với muôn cực hình cay đắng, khốn khổ.  Dòng máu của các ngài đổ ra, tuôn trào, tưới gội Hội Thánh Việt Nam, làm cho Hội Thánh lớn lên và phát triển, không ngừng sinh hoa kết quả tươi tốt. Đúng như Lời Chúa: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Về điểm son sáng ngời này, Giáo phụ Tertulien đã viết: “Máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu”. Các Thánh Tử Đạo đã sống, đã can đảm tuyên xưng đức tin, hết lòng tin – yêu Chúa, vì Danh Chúa đã sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống mình vì Đức Kitô.

Thực ra thì các ngài đã sống theo lời giáo huấn của Tin Mừng: “Ai xấu hổ vì Chúa cũng như không dám hy sinh mạng sống mình vì Người thì Người sẽ khước từ họ… Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không những không xấu hổ mà trái lại còn hãnh diện tuyên xưng đức tin trước mặt vua chúa quan quyền. Niềm hãnh diện đó đã dẫn các ngài đến Tử vì Đạo. Các ngài cương quyết không chối Chúa, bỏ Đạo, không bước qua Thánh Gía (mà ta gọi là quá khóa), đó là hình thức chối đạo. Trái lại, các ngài còn ôm hôn, tôn kính Thánh Gía, làm cho các vua quan phải giận tím mặt. Các ngài cũng không chấp nhận giải pháp mà các quan đưa ra muốn cứu các ngài là hãy: Gỉa vờ bước qua Thánh Gía thôi. Nhưng sự giả vờ đó cũng không được chấp nhận, vì tin hay không tin, đó là đòi hỏi quyết liệt và dứt khoát chứ không thể có sự nhập nhằng, không thể có sự thỏa hiệp. Thế là các Thánh Tử Đạo phải chết ! Chết vì “Đạo” được gọi là “Tử vì Đạo’, có nghĩa là chứng minh niềm tin của mình để bênh vực Chân Lý và tuyên xưng đức tin, hầu làm chứng nhân cho Chúa, cho Sự Thật.

Thưa cộng đoàn, Các Thánh Tử Đạo đã suy niệm Lời Chúa hằng ngày, đã sống Lời Chúa nên không xấu hổ và đã hiên ngang tuyên xưng đức tin. Có thể nói lời tuyên chứng hùng hồn của Các Thánh Tử Đạo trước mặt vua quan trần thế là lời được đúc kết từ chính sứ điệp Lời Chúa; nói về việc Chúa Giê-su hứa ban phần thưởng Nước Trời cho những ai chấp nhận bước theo Ngài, chấp nhận từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá hằng ngày và liều mất mạng sống vì Chúa vì Tin Mừng. Đặc biệt là Tin mừng hôm nay là một sứ điệp mang lại niềm hi vọng, an ủi cho bất cứ ai trong cơn thử thách luôn khẳng định và giữ vững lòng tin: Thiên Chúa không bỏ và sẽ không bao giờ bỏ rơi dân Người. Điều quan trọng nhất là hãy đề phòng và thật tỉnh thức. Nhờ thế, khi Chúa giáng lâm trở lại, chúng ta sẽ không bị bất ngờ.

Có điều, tỉnh thức không có nghĩa là vùi đầu trong bi quan và chịu đựng, nhưng Lời Chúa ở Tin Mừng Luca mời gọi chúng ta phải lạc quan chờ đợi: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng vững và hãy ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”(Lc 21,28). Thế nên, Sứ điệp Lời Chúa trong các bài đọc mừng Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam  hôm nay nhắm tới là: Mọi người Kitô hữu có quyền hy vọng khi họ tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đọc kinh tin kính và đã tuyên xưng niềm tin bằng chính những dòng máu-lệ của mình: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”; và các ngài cũng đã từng cất cao lời tung hô sau truyền phép: “Tôi tuyên xưng Chúa đã chết đi, tôi tuyên xưng Người đã sống lại và tuyên xưng Chúa lại đến trong vinh quang”. Những lời tuyên xưng ấy, đã giúp các ngài và mỗi người Kitô hữu sống tin tưởng và hy vọng chính mình cũng được phục sinh với Chúa; vì sự chết đối với các Thánh Tử Đạo và người Kitô hữu chỉ thay đổi chứ không mất đi và hệ luận là các ngài luôn luôn hy vọng: “Không sợ đau khổ, không sợ chết” vì niềm hy vọng của các ngài có bảo đảm, có sự sống mới của Đấng phục sinh. Do đó, Các Thánh Tử Đạo và người Kitô hữu luôn hiên ngang hướng tới ngày quang lâm vinh hiển của Chúa…Ngài sẽ đến, đưa những người được tuyển chọn vào trong vinh quang vĩnh cửu của Vương Quốc Thánh Tử Chí Ái.

Nhìn chung thế giới ngày nay có quá nhiều người đang dần đánh mất phương hướng thật tìm về cùng Chúa, sống chối bỏ đức tin, sống theo những trào lưu tục hóa làm hư hỏng đường lối Chúa; chỉ tìm vui thỏa cái tôi ích kỷ của bản thân mà sống dửng dưng, vô cảm, vô thức trước Chân Lý của Chúa. Ước gì nhờ ơn Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết noi gương các bậc tiền nhân Cha Anh can đảm sống Đạo, sống đời chứng nhân trong thời đại hôm nay, là dám chấp nhận ngược dòng đời để sống căn tính, cốt lõi của Tin Mừng. Và ước gì nhờ ơn Chúa trợ lực mỗi người chúng ta giữ được bản lĩnh của mình, giữ được vị mặn của muối, sức tác động của men, và ánh sáng của Tin Mừng để sống đời chứng nhân vì Chúa, vì Tin Mừng cho trọn vẹn, nhất là mỗi người chúng ta luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ ngày Chúa quang lâm vinh hiển; ngõ hầu ngày vinh sáng đó, mỗi người chúng ta được Chúa thương đón nhận và cho hưởng trọn niềm vinh phúc, hiệp hoan cùng các Thánh Anh Hùng Tử Đao Việt Nam và các Thần-Thánh trên Thiên Quốc. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16;...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Năm C – Lễ Chúa Kitô Vua: Vua Giêsu có gì khác biệt?

VUA GIÊSU CÓ GÌ KHÁC BIỆT? Mai Thi, CSĐD. Mỗi khi nghe hai chữ “vua chúa”, trong trí chúng ta thường hiện lên những hình ảnh...

Chúa Nhật XXXIV TN, C, Lc 23,35-43: “Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái”

    “IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM - GIÊSU NAZARETH, VUA DÂN DO THÁI” (Lc 23,35-43) M. Thomas Aquino, Phước Lý Khi bước vào nhà nguyện hoặc ngôi thánh đường,...

“Ai liều mất mạng sống vì Tôi” (Lc 9,23-26), Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NGÀY 24/11/20. (Lc 9, 23-26). Phaolô Nguyễn Minh Tuấn                                                           Cộng đoàn Thiên Phước “Ai liều mất mạng sống mình...

Chuẩn bị cho ngày vinh quang (Lc 21,5-19 – Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C)

Chuẩn Bị Cho Ngày Vinh Quang (Lc 21,5-19 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm C) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Dường như mỗi khi...

Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Năm C – Cung hiến thánh đường Laterano: Đền thờ là nơi gặp gỡ Thiên Chúa

ĐỀN THỜ LÀ NƠI GẶP GỠ THIÊN CHÚA (Ga 2,13-22) Mai Anh, PT Hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô. Thánh...

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời)

Tôi Tin Xác Loài Người Ngày Sau Sống Lại (Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Tầm cao của chàng lùn

TẦM CAO CỦA CHÀNG LÙN Augustino PHƯỚC HẢI Giữa trời sao vô tận, Con chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, Nhưng trong lòng Chúa, Con lại là vĩnh cửu. (Rabindranath...

Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Năm C: Nấc thang về trời

NẤC THANG VỀ TRỜI  CĐ Vĩnh Phước Thiên Chúa, Ngài ở đâu khi những điều không hay xả ra? Nếu có Ngài, tại sao chiến tranh...

Ngày 2/11 – Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Ga 6,37-40: Sự sống đời đời

  SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40) Trường Kha, Phước Lý  Sự sống là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con...

Ngày 2/11 – Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, Năm C: Đời người là chuyến hành hương hy vọng (Đức TGM Giuse...

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH HƯƠNG HY VỌNG 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Chúng ta đang sống những ngày...

Các Thánh là người được ánh sáng Chúa chiếu qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ)

Các Thánh Là Người Được Ánh Sáng Chúa Chiếu Qua (Mt 5,1-12; Lễ Các Thánh Nam Nữ) Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Các thánh là...