Thứ Bảy, 10 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyGioan chỉ đường công chính – và người tội lỗi đã tin...

Gioan chỉ đường công chính – và người tội lỗi đã tin (Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32 – Thứ Ba, Tuần III Mùa Vọng)

-

Gioan chỉ đường công chính – và người tội lỗi đã tin

(Xp 3,1-2.9-13 ; Mt 21,28-32 – Thứ Ba, Tuần III Mùa Vọng)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong hành trình Mùa Vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta không chỉ đợi Chúa đến, mà còn đi con đường để gặp được Người. Hôm nay, Lời Chúa đặt chúng ta trước một câu hỏi rất thật: ai là người thực sự bước vào Nước Trời? Người giữ luật cho đúng hình thức, hay người đã biết hoán cải bằng cả con tim?

Tin Mừng theo thánh Matthêu thuật lại dụ ngôn hai người con. Người con thứ nhất nói “không” nhưng sau đó hối hận và đi làm vườn nho. Người con thứ hai nói “vâng” nhưng lại không đi. Chúa Giêsu kết luận một cách gây sốc: “Những người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” Lý do thật đơn giản: họ đã tin Gioan Tẩy Giả.

Gioan – người chỉ đường công chính

Gioan không tự xưng mình là ánh sáng, nhưng là ngọn đèn soi. Ngài không mời gọi người ta đến với mình, mà chỉ thẳng về con đường công chính: sám hối, trở về, sinh hoa trái xứng với lòng thống hối. Con đường ấy không dễ, nhưng là con đường chân thật.

Gioan nói với những người biệt phái và kinh sư – những người tự cho mình là công chính – bằng những lời rất mạnh. Không phải để loại trừ họ, mà để đánh thức lương tâm đã ngủ yên trong sự tự mãn. Gioan không làm họ dễ chịu, nhưng muốn họ được cứu

Người tội lỗi đã tin

Điều làm Chúa Giêsu đau lòng không phải là tội lỗi của những người thu thuế hay gái điếm, mà là sự khép kín của những người cho mình là đạo đức. Những người tội lỗi đã tin Gioan, vì họ biết mình cần được cứu. Họ không che giấu, không biện minh, không so đo. Họ nghe và để cho lời kêu gọi sám hối chạm đến tận đáy lòng.

Niềm tin của họ không phải là một ý niệm, mà là một chuyển động nội tâm: từ chối con đường cũ, đứng dậy và bước đi. Giống như người con thứ nhất trong dụ ngôn: ban đầu nói “không”, nhưng rồi đã hối hận và đi làm.

Nguy cơ của người nói mà không làm

Lời Chúa hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh cho những người sống lâu năm trong nhà Chúa, cho những ai quen miệng nói “vâng” với Chúa bằng kinh nguyện, nghi thức, kỷ luật… nhưng lòng lại không bước theo. Nói “vâng” bằng môi miệng thì dễ; nói “vâng” bằng đời sống mới là điều quyết định.

Mùa Vọng đặt trước mặt chúng ta câu hỏi rất thật: Tôi đang giống người con nào? Tôi có đang giữ một vẻ đạo đức bên ngoài, nhưng trong sâu thẳm lại khước từ tiếng gọi hoán cải không?

Dân nghèo khiêm hạ – niềm hy vọng của Thiên Chúa

Bài đọc ngôn sứ Xôphônia mở ra một viễn cảnh đầy hy vọng: Thiên Chúa sẽ để lại trong dân Người một dân nghèo hèn và khiêm tốn. Chính họ sẽ nương náu nơi Danh Chúa. Không phải những kẻ kiêu căng, nhưng là những người biết mình nghèo mới có chỗ cho Thiên Chúa ngự vào.

Gioan Tẩy Giả đã chỉ đúng con đường ấy. Và những người tội lỗi đã đi trên con đường đó trước, vì họ dám tin và dám thay đổi.

Mùa Vọng không đòi chúng ta phải hoàn hảo, nhưng mời chúng ta thành thật. Thành thật với Chúa, với chính mình. Dám nhìn nhận những “lời không” đã nói trong đời, để hôm nay bắt đầu bước đi. Chúa không loại trừ ai, nhưng Người chờ đợi một con tim biết hối hận và tin tưởng.

Xin cho chúng ta, dù đang ở vị trí nào trong đời sống đức tin, cũng biết lắng nghe tiếng Gioan đang vang lên trong sa mạc lòng mình, để không chỉ nói “vâng” trên môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI