Lễ Thánh Gia Thất
Thánh Gia Thất cùng nhau bước đi (Mt 2,13-15.19-23 Năm A)
Mai Đăng Minh, Cđ Thiên Phước
Người ta vẫn hay nói rằng: “Nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Điều này muốn nói lên sự đồng hành là rất quan trọng trong cuộc sống. Bước đi cùng nhau sẽ tạo cho một đoàn thể có một sức mạnh để hỗ tương lẫn nhau. Bước đi cùng nhau như thế, không chỉ đúng cho một tập thể, nhưng còn thấy rõ nơi hình ảnh trong một gia đình. Một gia đình muốn được bền vững và hạnh phúc, gia đình ấy phải cùng nhau bước đi. Hình ảnh Thánh Gia Thất mà Giáo Hội mừng lễ hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ điều ấy. Có ba điều trong Tin Mừng hôm nay nói về sự đồng hành để bước đi của Thánh Gia Thất là:
Thứ nhất: Cùng nhau bước đi theo thánh ý Thiên Chúa
Biến cố về cuộc nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa giống như một câu chuyện cổ tích chứa đầy những phép thuật mà thường chúng ta vẫn hay nghe trong truyện tranh. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân giữa bà Maria và ông Giuse đã có nhiều vấn đề xẩy ra. Vấn đề lớn nhất mà chúng ta được các thánh sử tường thuật, là việc bà Maria không biết đến chuyện vợ chồng mà vẫn có con. Làm sao người ta có thể nghĩ bà Maria mang thai là do bởi quyền phép Chúa Thánh Thần? (x. Mt 1,18). Điều này cũng khiến cho ông Giuse lấy làm khó xử, vì không một người đàn ông nào có thể đồng cảm, khi biết người bạn đời mình mới cưới lại mang thai trước, mà bào thai ấy lại không phải là của mình. Chính ông Giuse đã định tâm bỏ bà Maria một cách kín đáo (x.Mt 1,19), vì với việc có thai trước khi lấy chồng, đó là tội nặng đáng bị ném đá đối với luật của người Do Thái thời đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không để cho ông Giuse phải trăn trở khó xử, Ngài đã báo mộng cho ông Giuse biết về tình trạng của bà Maria, và ông Giuse đã đón bà Maria về chung sống.
Từ khi ông Giuse biết được vợ mình mang thai là nằm trong chương trình của Thiên Chúa, ông Giuse đã một lòng tùng phục thánh ý của Ngài. Ông nhận ra mình chính là người Thiên Chúa chọn để bảo vệ và chăm sóc gia đình của Chúa. Ngay từ giây phút được tháo gỡ nốt thắt trong lòng về lý do mang thai của bà Maria, ông Giuse đã cùng với bà Maria sát cánh bên nhau, cùng nhau làm trọn bổn phận thiên chức làm cha mẹ của Đấng Cứu Thế. Đó là thánh ý mà Thiên Chúa đã chọn các ngài, để Hài Nhi Giêsu có được một gia đình thật sự. Tuy nhiên, cũng chính từ giây phút xin vâng của bà Maria và ông Giuse, các ngài đón nhận biết bao nhiêu là gian khổ ở trần gian.
Thứ hai : Cùng nhau bước đi trong gian truân
Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc sứ thần báo mộng cho ông Giuse đưa Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập. Thánh sử Mattheu tường thuật cho chúng ta về lời của sứ thần nói với ông Giuse rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2,13). Chúng ta nghe đến việc chạy trốn, là chúng ta có thể hình dung một cuộc ra đi vội vã, lo lắng và bất an. Làm sao ông Giuse lại không lo lắng và bất an được, khi vua Hêrôđê đang cho người tìm giết con mình. Ông Giuse và bà Maria thật là tội nghiệp, lúc bà Maria mang thai thì bị người đời dèm pha, khi sinh con lại không có chỗ trú ngụ, phải sinh con trong chuồng bò lừa hoang sơ. Vậy mà hai ông bà cũng không được yên thân, khi nửa đêm phải ẵm Hài Nhi Giêsu chạy trốn sang Ai Cập để vua Hêrôđê không giết con trẻ. Có nhiều người khi nghe kể về câu chuyện hạ sinh của Hài Nhi Giêsu, họ thốt lên rằng: Sao bà Maria và ông Giuse phải khổ sở như vậy? Phải chịu sống cảnh bất an như thế? Họ chẳng phải là cha mẹ của Con Thiên Chúa sao?
Đúng là khi suy gẫm cuộc hạ sinh của Hài Nhi Giêsu, chúng ta thấy nỗi khổ mà Thánh Gia Thất phải đối diện. Tuy nhiên, trong nhưng cơn gian truân khốn cùng như thế, ông Giuse và bà Maria không một lời kêu ca, hay than vãn, nhưng đồng lòng cùng nhau vượt qua những khó khăn xẩy đến. Chỉ cần bảo vệ được Hài Nhi Giêsu an toàn và bình an, ông Giuse và bà Maria không ngần ngại gian khổ, cùng nhau vượt qua sa mạc để tìm chỗ an toàn cho Đấng Cứu Thế. Đây chính là sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi ông Giuse và bà Maria bước đi trong chương trình Ngôi Lời nhập thể.
Thứ ba: Cùng nhau bước đi để làm trọn sứ mạng
Ông Giuse và bà Maria được Thiên Chúa chọn gọi trở nên cha mẹ của Con Thiên Chúa, đó là một vinh hạnh không có ân phúc nào so sánh được. Thế nhưng, như chúng ta biết, để làm trọn sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban cho ông Giuse và bà Maria, các ngài đã phải chịu biết bao nhiêu là gian truân khốn khổ. Cái huyền nhiệm ở đây, chính là gia đình của Con Thiên Chúa, sao lại phải chịu cảnh nghèo nàn và khổ sở như thế? Lẽ ra, Con Thiên Chúa phải được sinh ra nơi cung điện, nơi danh giá nhất ở trần gian này. Thế mà, Thiên Chúa lại chọn cho Con Một Ngài một gia đình nghèo và bình dân. Điều này xem ra khó hiểu và nghịch lý, nhưng lại là thánh ý Thiên Chúa muốn khi sai Con Một Ngài xuống trần gian. Thiên Chúa muốn mặc lấy xác phàm, trở nên nghèo nàn để nhân loại được giàu sang. Như thánh Phaolo đã xác quyết: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Thiên Chúa chọn ông Giuse và bà Maria là những con người bình dân trong xã hội để gửi gắm Con Một Ngài; tuy nhiên, sự nghèo khó của ông Giuse và bà Maria lại là sự nghèo khó đẹp lòng Thiên Chúa.
Dù gia đình ông Giuse không khả giả gì, nhưng tình yêu nơi các ngài lại rất phong nhiêu. Cuộc sống gặp bao nhiêu gian khổ, nhưng gia đình Thánh Gia vẫn luôn chung một lòng, đó là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Tiếng xin vâng từ bà Maria, ông Giuse và ngay cả với Hài Nhi Giêsu nói lên cho chúng ta biết rằng, sở dĩ các Ngài là Thánh Gia Thất, là vì các Ngài luôn vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Đúng như lời của thánh Phaolo gửi tín hữu Côlôxê nơi bài đọc II: “Thưa anh em, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại…” (Cl 3,12). Chúng ta mừng lễ Thánh Gia Thất, tức là chúng ta tôn kính Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse, nhưng sâu xa hơn là Giáo hội muốn chúng ta nhìn vào cung cách sống của các Đấng Thánh mà noi theo.
Thế giới hôm nay đang bị cuốn hút vào những trào lưu tục hoá và hưởng thụ, ngay cả đời sống hôn nhân cũng đang trên đường băng hoại. Tỉ lệ các gia đình ly dị ngày càng nhiều, đời sống gia đình gặp nhiều bất trắc. Đứng trước tình trạng báo động về khủng hoảng đời sống hôn nhân như hiện nay, Giáo hội muốn các gia đình chiêm ngắm gia đình Thánh Gia đề suy gẫm và nhận ra được một gia đình thật sự là phải thế nào. Gia đình Thánh Gia đã cùng nhau bước đi, cùng nhau chia sẻ vui buồn, và đặc biệt hơn là, luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta cầu nguyện thật nhiều cho đời sống gia đình, đề có đủ can đảm vượt qua những khó khăn, và cùng nhau bước đi trong thánh ý của Thiên Chúa. Nhất là luôn có Hài Nhi Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse hiện diện trong chính gia đình của mình.


