Ngày Hành Hương – Về Nguồn – của Hội Dòng Xitô Thánh Gia: “Một Đi Chung Cùng Nhau”
Nhân dịp lễ kính Thánh Gia Thất, bổn mạng của Hội Dòng Xitô Thánh Gia, ngày 28/12/2025, hơn 800 anh chị em nam nữ đan sĩ đến từ 13 đan viện đã quy tụ về Nhà Tổ – Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn – để tham dự Ngày Hành Hương Về Nguồn trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng.
Mở đầu ngày hành hương, Viện phụ Hội Trưởng Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn đã gợi lên chiều kích thiêng liêng của biến cố này khi nhấn mạnh: “Năm Thánh Hy Vọng có thể khép lại theo dòng thời gian, nhưng ân sủng của Thiên Chúa thì không bao giờ khép lại.” Lời mời gọi ấy đã định hướng toàn bộ ngày gặp gỡ như một hành trình trở về nguồn mạch đức tin, để mỗi người kín múc lại niềm hy vọng và sức sống thiêng liêng cho hành trình ơn gọi của mình.

Sau những giây phút gặp gỡ huynh đệ, anh chị em đan sĩ quy tụ trước lăng Cha Tổ Phụ Henri Denis Benoit Thuận để tưởng niệm, cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Ngài đã ban cho Hội dòng qua cuộc đời và gia sản thiêng liêng của Cha.
Chia sẻ trong nghi thức tưởng niệm, Viện phụ Hội Trưởng mời gọi cộng đoàn hiểu rằng việc trở về Nhà Tổ không chỉ là nhớ đến một khởi điểm lịch sử hay một nơi chốn thân quen, nhưng sâu xa hơn, là trở về với căn tính, với linh đạo và với con đường nên thánh mà Cha Tổ Phụ đã sống và trao lại cho các môn sinh. Ngài nhắc lại lời trối đơn sơ mà triệt để của Cha: “Các con muốn nên thánh thì hãy giữ luật dòng cho trọn,” cùng thao thức luôn được Cha khắc ghi: “Một đi chung cùng nhau.”
Kết thúc nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn quy tụ về nguyện đường Nhà Cha của Đan viện để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng. Những lời kinh và bài hát quen thuộc vang lên, nối kết các thế hệ đan sĩ trong cùng một gia đình thiêng liêng, như thể quá khứ và hiện tại chỉ còn chung một nhịp đập của đời sống cầu nguyện và hiệp thông.
Mở đầu Thánh Lễ, Viện phụ Hội trưởng Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn mời gọi anh chị em nam nữ đan sĩ huớng lòng Thánh Gia Thất, bổn mạng của Hội dòng, để học cách thinh lặng, hiệp thông và vâng phục.
Trong bài giảng lễ, Viện phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, Viện phụ Đan viện Thiên Phước, đã gợi lại mẫu gương của Thánh Biển Đức, các vị thánh sáng lập Dòng Xitô và Cha Tổ Phụ Henri Denis Benoit Thuận – những con người đã chọn con đường tìm kiếm Thiên Chúa trong cô tịch, đơn sơ và khiêm tốn. Từ linh đạo Thánh Gia Nadarét, ngài mời gọi mỗi đan sĩ sống đời sống cộng đoàn trong yêu thương, nhẫn nại và tha thứ, như lời Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” (Cl 3,12–13).
Cuối Thánh lễ, Viện phụ Vinh Sơn Liêm Trần Văn Hòa, Viện phụ Đan viện Phước Vĩnh, thay lời cho anh chị em đan sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Nhà Tổ Phước Sơn – nơi được xem là cội nguồn đã âm thầm nuôi dưỡng và sinh hoa kết trái cho các đan viện con cháu của Hội dòng qua dòng lịch sử.
Đáp lại, Viện phụ Hội Trưởng Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn ước mong rằng ngày hội ngộ hôm nay không chỉ dừng lại trong niềm hân hoan và xúc động, nhưng trở thành động lực nội tâm, giúp mỗi người sống biết ơn hơn, trung tín hơn và hy vọng hơn trên con đường nên thánh mỗi ngày, ngay trong đời sống cộng đoàn.
Niềm vui hiệp thông tiếp tục được lan tỏa trong buổi gặp gỡ huynh đệ Agape. Những tiết mục diễn nguyện và múa cử điệu, cùng với các thước phim tư liệu về hành trình của Hội dòng, đã giúp anh chị em không chỉ ôn lại lịch sử, nhưng còn lắng nghe những chứng từ sống động của đức tin, để con tim được chạm đến con tim.
Chia sẻ với Ban Truyền thông, một đan sĩ cao niên – người đã gắn bó với Hội dòng từ những ngày đầu – mỉm cười hiền hậu nói: “Bước đi chung được với nhau quả là một ơn lớn mà Chúa đã ưu ái cho chúng ta. Ở thế hệ của cha, chẳng có gì nhiều ngoài niềm tin và sự tín thác. Nhưng vì sống trọn tâm tình của Cha Tổ Phụ, nên hôm nay mới có được cuộc hội ngộ này.”
Một nữ đan sĩ trẻ cũng chia sẻ rằng chủ đề “Một đi chung cùng nhau” giúp chị hiểu sâu hơn về ơn gọi của mình: “Con nhận ra rằng không thể nên thánh một mình. Trong đời tu có những lúc tưởng như không thể đứng vững, nhưng chính việc nhìn thấy anh chị em âm thầm tìm kiếm Thiên Chúa qua cầu nguyện, lao tác, nâng đỡ và cảm thông đã nâng đỡ con. Con tin Chúa đã dùng chính cộng đoàn để huấn luyện và yêu thương con.”

Ngày Hành Hương Về Nguồn khép lại trong tâm tình tạ ơn. Anh chị em đan sĩ chia tay nhau để trở về các đan viện, tiếp tục làm cho gia sản thiêng liêng của Cha Tổ Phụ được sinh hoa kết trái, với xác tín rằng con đường nên thánh không phải là hành trình đơn độc, nhưng là một cuộc “đi chung” trong Thần Khí và trong tình huynh đệ.
BTT. PS.


