Chủ Nhật, 18 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyTình yêu và lòng thương xót – Con đường nên thánh của...

Tình yêu và lòng thương xót – Con đường nên thánh của người môn đệ (Mc 1,40-45 – Thứ Năm, Tuần I Thường niên)

-

Tình Yêu Và Lòng Thương Xót – Con Đường Nên Thánh Của Người Môn Đệ

(1Sm 3.1-10.19-20; Mc 1, 40-45)

Minh Kông

Hôm nay, cùng toàn thể gia đình Biển Đức – Xitô kính nhớ hai thánh Mauro và Placido, những môn đệ đầu tiên và thân tín của thánh Biển Đức. Cuộc đời của các ngài gắn liền với bầu khí thinh lặng, vâng phục và yêu mến trong đan viện, nhưng đồng thời cũng là chứng tá sống động cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua đời sống cụ thể, khiêm tốn và trọn vẹn cho Ngài.

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành một người phong hủi (x. Mc 1,40-45). Người phong hủi là hình ảnh của con người bị loại trừ, bị xem là ô uế, sống bên lề xã hội và tôn giáo. Anh không chỉ mang căn bệnh thể xác, mà còn gánh chịu nỗi cô đơn, nhục nhã và tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh ấy, anh đến với Chúa Giê-su bằng một lời cầu xin thật đơn sơ nhưng đầy niềm tin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Chúa Giê-su đã không quay lưng. Tin Mừng nói một chi tiết rất cảm động: Người chạnh lòng thương, giơ tay chạm đến anh và nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Cử chỉ chạm vào người phong hủi là điều không ai dám làm, bởi theo luật, ai chạm vào người phong hủi sẽ trở nên ô uế. Nhưng Chúa Giê-su không sợ bị lây ô uế; trái lại, chính sự thánh thiện và lòng thương xót của Ngài đã thanh tẩy, chữa lành và phục hồi phẩm giá cho con người đau khổ ấy.

Đây chính là dung mạo của Thiên Chúa: Thiên Chúa không xa lánh tội nhân, nhưng cúi xuống, chạm đến và chữa lành. Lòng thương xót của Ngài không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một hành động cụ thể, đầy yêu thương và cảm thông.

Cuộc đời của thánh Mauro và thánh Placido, tuy diễn ra trong thinh lặng của đan viện, nhưng lại phản chiếu sâu xa chính lòng thương xót ấy. Các ngài học nơi thánh Biển Đức con đường yêu mến Thiên Chúa qua việc vâng phục, khiêm nhường và phục vụ trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Tình yêu nơi đời đan tu không phải là những việc phi thường bên ngoài, mà là sự kiên trì ở lại với anh em, chấp nhận nhau trong giới hạn, yếu đuối, và nâng đỡ nhau bằng lòng cảm thông.

Trong ý nghĩa đó, người phong hủi của Tin Mừng hôm nay không chỉ là một nhân vật của quá khứ, mà còn là hình ảnh của mỗi chúng ta. Biết bao lần chúng ta mang “căn bệnh phong hủi thiêng liêng”: ích kỷ, giận hờn, xét đoán, vô cảm, hay những vết thương sâu kín trong tâm hồn. Chúng ta cũng có thể bị cô lập, khép kín, hoặc cảm thấy mình không xứng đáng đến với Thiên Chúa.

Nhưng Tin Mừng khẳng định: Thiên Chúa luôn muốn chữa lành. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo rồi mới đến, nhưng mời gọi chúng ta đến với Ngài như chính con người thật của mình. Điều Ngài chờ đợi là một tấm lòng khiêm tốn, biết tin tưởng và phó thác.

Đối với các đan sĩ Biển Đức – Xitô hôm nay, lễ kính hai thánh Mauro và Placido là lời mời gọi trở về với căn tính sâu xa của đời sống thánh hiến: trở nên khí cụ của tình yêu và lòng thương xót Chúa, trước hết trong cộng đoàn, rồi lan tỏa ra thế giới. Mỗi cử chỉ kiên nhẫn, mỗi lời nói hiền hòa, mỗi sự tha thứ âm thầm đều có thể trở thành cái “chạm” của Chúa Giê-su dành cho những “người phong hủi” của thời đại hôm nay.

Xin cho chúng ta, noi gương hai thánh Mauro và Placido, biết gắn bó mật thiết với Chúa, để chính tình yêu và lòng thương xót của Ngài được biểu lộ qua đời sống hằng ngày của chúng ta. Và như người phong hủi năm xưa, ước gì mỗi người chúng ta luôn xác tín mà thưa lên: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch.” Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI