ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA
(Ga 1,29 – 34)
(Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu)
LA THỨ, CĐ Phước Thiên
Sau niềm vui của mùa Giáng Sinh, phụng vụ đưa chúng ta trở lại nhịp sống thường ngày với Chúa nhật II Thường Niên. Tin Mừng hôm nay không kể lại một phép lạ hay một bài giảng dài, nhưng chỉ ghi lại một lời nói rất ngắn của ông Gioan Tẩy Giả: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian”. Tuy ngắn, nhưng lời này chứa đựng toàn bộ căn tính và sứ mạng của Đức Giêsu. Đồng thời, trong bối cảnh Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, lời tuyên xưng ấy cũng giúp chúng ta nhận ra đâu là nền tảng đích thực của hiệp nhất: không phải là con người hay tổ chức, nhưng là chính Đức Kitô dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.
1. Gioan Tẩy Giả – người làm chứng khiêm tốn
Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, Gioan Tẩy Giả không giữ Người lại cho riêng mình, cũng không tìm cách nâng cao vai trò của bản thân. Ông chỉ làm một việc: chỉ vào Đức Giêsu và nói cho mọi người biết: “Đây Chiên Thiên Chúa”. Điều đáng chú ý là Gioan thú nhận: “Tôi đã không biết Ngài.” Lời này cho thấy một sự thật rất căn bản: không ai tự mình biết được Đức Giêsu, nếu Thiên Chúa không tỏ cho. Thánh Augustinô đã nói rất đơn sơ nhưng sâu sắc: “Nếu Thiên Chúa không đến với chúng ta trước, thì chúng ta không thể nhận ra Người”. Chính Thiên Chúa là Đấng mặc khải cho Gioan nhận ra Đức Giêsu qua dấu chỉ Thánh Thần. Vì thế, Gioan không tự hào về vai trò của mình. Ông biết mình chỉ là người được sai đi để dọn đường. Khi Đức Giêsu xuất hiện, ông sẵn sàng lùi lại. Chứng tá của Gioan dạy chúng ta rằng: người loan báo Tin Mừng đích thực là người biết đưa người khác đến với Chúa, chứ không kéo họ về phía mình. Điều này vẫn còn rất đúng cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Con người ngày nay dễ tin những chứng nhân hơn là những người chỉ nói suông.” (Evangelii Nuntiandi, 41)
2. Chiên Thiên Chúa – Đấng xoá tội trần gian
Gioan Tẩy Giả gọi Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”. Đây không phải là một hình ảnh thi vị, nhưng là một danh xưng mang ý nghĩa sâu xa. Trong Kinh Thánh, con chiên gắn liền với hy lễ, với sự hiến dâng và cứu độ.
Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa vì Người chấp nhận hiến mạng sống mình để xóa bỏ tội lỗi. Người không đến để kết án, nhưng để cứu chữa; không đến để thống trị, nhưng để phục vụ và trao ban chính mình. Tin Mừng nhấn mạnh: Đức Giêsu xoá “tội trần gian”. Điều này cho thấy sứ mạng của Người mang tính phổ quát. Người không chỉ đến cho một nhóm người hay một dân tộc, nhưng cho toàn thể nhân loại. Thánh Cyrillô thành Alexandria giải thích cách rất đơn giản: “Đức Kitô mang lấy tội lỗi của chúng ta để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa”.
Chính từ đây, chúng ta có thể hiểu rằng hiệp nhất Kitô giáo không thể tách rời khỏi mầu nhiệm Thập Giá. Tội lỗi chia rẽ con người với Thiên Chúa và với nhau; còn Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa, đến để hàn gắn sự chia rẽ ấy. Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Hội Thánh là dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại” (Lumen Gentium, 1).
3. Thánh Thần – Đấng làm nên hiệp nhất
Gioan Tẩy Giả làm chứng rằng ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu. Đây là dấu chỉ chắc chắn cho thấy Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Chính Người sẽ làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Thánh Thần không chỉ ban sự sống mới, mà còn làm cho con người được liên kết với nhau trong cùng một đức tin. Thánh Irênê nói rất rõ: “Ở đâu có Thánh Thần, ở đó có Hội Thánh”.
Trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhớ rằng hiệp nhất là ân ban của Thiên Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể đối thoại, cộng tác và nỗ lực rất nhiều, nhưng nếu không có cầu nguyện và hoán cải nội tâm, thì hiệp nhất vẫn chỉ là mong ước. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh: “Hiệp nhất là công trình của Chúa Thánh Thần và cần được cầu xin trong kiên trì” (Ut Unum Sint, 21).
Kết thúc đoạn Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả lại nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”. Đây cũng là lời tuyên xưng mà mỗi Kitô hữu được mời gọi lập lại bằng chính đời sống chứng tá của mình.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm ngắm và tuyên xưng: Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xoá tội trần gian. Từ nơi Người, ơn cứu độ được trao ban; từ nơi Người, sự hiệp nhất được khởi đầu. Trong Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, lời của Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta rằng: con đường hiệp nhất không bắt đầu từ tranh luận, nhưng từ việc cùng nhau nhìn lên Đức Kitô và để cho Thánh Thần hướng dẫn. Khi Hội Thánh trung thành làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống khiêm tốn, yêu thương và cầu nguyện, thì lời nguyện của Chúa Giêsu “xin cho tất cả nên một” (Ga 17,21) sẽ tiếp tục được thực hiện giữa thế giới hôm nay.


