Chúa nhật IV TN A
Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a
PHÚC THẬT
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Cả ba bài Lời Chúa cũng như bài Thánh vịnh Đáp ca hôm nay đều nói về những người nghèo khó được chúc phúc. Tại sao bé nhỏ nghèo hèn là phúc thật? Ta có những lý do sau.
1.Vì bé nhỏ nghèo hèn sẽ nên giống Chúa Giêsu
Hãy nhớ nơi Chúa Giêsu, lời nói luôn đi đôi với việc làm. Người không rao giảng điều gì mà Người không thực hành. Đối chiếu với bài giảng Tám Mối Phúc Thật, ta càng thấy rõ điều đó. Nếu Chúa dạy ta sống khó nghèo thì chính Chúa đã tự nguyện trở thành người khó nghèo. Sinh ra nghèo. Sống nghèo. Chết nghèo. Nếu Chúa dạy ta hiền lành khiêm nhường, thì chính Chúa đã sống hiền lành và khiêm nhường. Chúa đã để cho người ta điệu đi hành hình. Không một lời than van kêu trách. Như con chiên bị dẫn ra trước người thợ xén lông. Nếu Chúa dạy ta khao khát sự công chính thì chính Chúa luôn mong muốn thực hành thánh ý Chúa Cha. Nếu Chúa dạy ta sống lòng thương xót thì chính Chúa là lòng thương xót vô biên. Từ trời xuống tìm người tội lỗi. Vất vả đi tìm con chiên lạc. Nếu Chúa dạy ta xây dựng hoà bình thì chính Chúa đã Chúa chịu chết trên thánh giá để hoà giải con người với Thiên Chúa, với nhau và với bản thân. Nếu Chúa dạy ta hãy vui khi bị bách hại thì chính Chúa đã gọi giờ chết là giờ được tôn vinh. Và Chúa coi đó là hạnh phúc. Đó là phúc thật.
2.Vì bé nhỏ nghèo hèn sẽ được Chúa thương yêu
Từ ngàn xưa Sôphônia đã khuyên dạy dân nghèo hãy tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa. Vì như thế họ sẽ được Chúa che chở: “Anh em hãy tìm kiếm Người; hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì may ra anh em sẽ được che chở”. Vì chính Chúa đã thề hứa: “Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một đám dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa”.
Thánh vịnh Đáp ca quả quyết: “Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ”.
Chúa Giêsu đã tự nguyện trở thành bé nhỏ nghèo hèn. Nên những người bé nhỏ nghèo hèn được Chúa Cha yêu thương. Đó là phúc thật.
3.Vì bé nhỏ nghèo hèn sẽ được chính Chúa
Nước Trời đối nghịch với thế gian. Muốn thuộc về Nước Trời ta phải chống lại thế gian. Thế gian đề cao của cải, danh vọng, chức quyền. Muốn thuộc về Chúa ta phải chối từ thế gian. Như Chúa Giêsu dạy: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13) Khi chấp nhận sống bé nhỏ nghèo hèn là từ chối thế gian. Khi từ chối thế gian, ta thuộc về Nước Trời. Từ chối thế gian ta sẽ mất tất cả. Nhưng được chính Chúa. Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc. Nên khi được chính Chúa ta được tất cả mọi ơn phúc. Đó là phúc thật.
4.Vì bé nhỏ nghèo hèn sẽ chiến thắng thế gian
Bé nhỏ nghèo hèn tưởng là thiệt thòi. Nhưng thật ra đó là lợi lộc. Tưởng là yếu đuối. Nhưng lại là hùng mạnh. Tưởng là thua cuộc. Nhưng lại là chiến thắng. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm điều đó nên đã răn dạy tín hữu Côrintô: “Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh, những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có”.
Như thế những ai lệ thuộc của cải, chức quyền thực là những người yếu đuối. Những ai coi thường chúng mới là những người chiến thắng thế gian. Chiến thắng thế gian sẽ được hạnh phúc Nước Trời. Đó là phúc thật.
Lời Chúa hôm nay mời gọi ta hãy ý thức Thiên Chúa là trên hết. Thiên Chúa là ý nghĩa và lẽ sống của ta. Thiên Chúa là kho tàng quý giá nhất. Thiên Chúa là hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu. Hãy biết bán tất cả những gì ta có để mua lấy kho tàng quý giá. Hãy từ bỏ chính mình để chiếm được Thiên Chúa. Ta sẽ được hạnh phúc. Vì Thiên Chúa chính là hạnh phúc. Đó là phúc thật.
5.Vì bé nhỏ nghèo hèn sẽ được Chúa ban thưởng
Ma quỷ là cha sự dối trá. Nó luôn tìm cách lừa gạt ta. Như đã lừa gạt bà Evà. Như đã cám dỗ Chúa Giêsu. Nó phô trương các quyến rũ của thế gian để ta say mê lạc lối. Ta đừng rơi vào vết xe đổ của bà Evà. Hãy theo con đường Chúa Giêsu đã đi. Con đường bé nhỏ nghèo hèn. Con đường từ bỏ tất cả để vâng phục Chúa Cha. Con đường của người con hiếu thảo với Chúa Cha. Cuối cùng được Chúa Cha trao lại tất cả. Như lời thư Philipphê: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế,Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,6-9).
Nếu chúng ta đi theo con đường của Chúa Giêsu, từ bỏ và thắng vượt thế gian, cuối cùng ta cũng sẽ được Chúa Cha ban tặng tất cả. Đó là phúc thật.


