Thứ Ba, 10 Tháng 2, 2026
Trang chủĐan ViệnNữ Phước HảiHồng Ân Trên Cao Nguyên: Thánh Lễ Tạ Ơn Thiết Lập Cộng...

Hồng Ân Trên Cao Nguyên: Thánh Lễ Tạ Ơn Thiết Lập Cộng Đoàn Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh

-

       Thánh lễ Tạ ơn Thiết lập Cộng đoàn Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh và làm phép Bàn Thờ là một sự kiện trọng đại, đánh dấu sự hiện diện của các nữ đan sĩ Xitô nơi vùng cao nguyên núi đồi Bảo Lộc, cũng như đánh dấu một hành trình dấn thân mới trong đời sống cầu nguyện và lao động (Ora et Labora) theo linh đạo đan tu Xitô.

  Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa, vào lúc  09h30, thứ Tư,  ngày 04 tháng 02 năm 2026, Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Cộng đoàn Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh, thuộc Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải, đã được cử hành long trọng trong niềm hân hoan và sốt sắng. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu sự hiện diện của các nữ đan sĩ Xitô nơi vùng cao nguyên núi đồi Bảo Lộc, cũng như đánh dấu một hành trình dấn thân mới trong đời sống cầu nguyện và lao động (Ora et Labora) theo linh đạo đan tu Xitô.

  Cộng đoàn Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh tọa lạc tại Thôn 6  Lộc Ngãi, Bảo Lâm I, Lâm Đồng, thuộc Giáo xứ Đức Thanh, Giáo phận Đà Lạt. Việc hình thành Cộng đoàn Phước Thanh được manh nha từ ngày 17 tháng 12 năm 2018. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của cuộc sống, nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự nâng đỡ của quý Đức cha trong Giáo phận, quý cha anh trong Hội dòng Xitô Thánh Gia cũng như sự quảng đại của quý ân nhân, Cộng đoàn Xitô Phước Thanh đã được thành hình và phát triển cho đến ngày hôm nay. Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Cộng đoàn Xitô Phước Thanh là dịp để các đan sĩ trong cộng đoàn nhìn lại tình thương và ân sủng Chúa dành cho mình; đồng thời, cũng đánh dấu sự trưởng thành của hạt giống đan tu chiêm niệm trong lòng đất Giáo phận Đà Lạt thân yêu này.

  Thánh lễ Tạ ơn hôm nay do Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ tế. Cùng đồng tế có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt; cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, cha Phó Chưởng ấn, quý cha Quản hạt, quý Viện phụ, quý cha trong Hội dòng Xitô Thánh Gia, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có đông đảo quý Đan sĩ, quý Tu sĩ, quý thân nhân, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp thông trong bầu khí trang nghiêm.

  Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh lễ để tạ ơn Chúa với cộng đoàn Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh, đồng thời, cầu nguyện đặc biệt cho đời sống thánh hiến, cho các tu sĩ. Bên cạnh đó, niềm vui của cộng đoàn được thêm phần sâu sắc khi trong Thánh lễ hôm nay cử hành nghi thức làm phép Bàn Thờ mới cho đan viện. Bàn thờ là dấu chỉ sống động của chính Chúa Kitô, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Giáo hội.

  Trong bài giảng, Đức cha Đaminh một lần nữa nhấn mạnh Bàn Thờ là biểu tượng của chính Chúa Giêsu Kitô, trung tâm của đời sống phụng vụ và là trái tim, nhịp đập cầu nguyện của cộng đoàn Phước Thanh này.

  Trong bài đọc 1 trích từ 2Sm 24,2.9-17 Đức cha Đaminh nhắc đến sự sám hối sâu xa của vua Đavid. Bàn Thờ được làm phép hôm nay là Bàn Thờ của lòng sám hối, nơi con người đứng trước Thiên Chúa trong sự thật. Đời sống tu trì theo linh đạo Xitô chính là một cuộc hoán cải liên lỉ, trở về với Chúa mỗi ngày trong thinh lặng, khiêm nhường và phó thác. Bàn Thờ không được xây trên sự hoàn hảo nhưng trên con tim biết ăn năn, biết đặt mình và đặt cộng đoàn dưới lòng thương xót của Thiên Chúa.

  Bài đọc 2 trích sách Khải huyền 8,3-4 cho chúng ta một hình ảnh thật là đẹp về một thiên thần cầm bình hương vàng đứng trước bàn thờ, và từ bình hương ấy, khói hương quyện lời cầu nguyện của dân thánh bay lên trước Nhan Thiên Chúa. Hương bày tỏ sự phụng thờ cho Đấng Tối Cao, đồng thời cũng diễn tả chính kinh nguyện và bản thân chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Đời sống đan tu chiêm niệm nhiều khi âm thầm, ẩn khuất nhưng chính sự âm thầm ấy lại trở nên hương thơm quý giá trước ngai Thiên Chúa. Trong lúc cầu nguyện, các nữ tu nơi đan viện này đã chạm tới trái tim của Thiên Chúa và mang lại phúc lành cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho Giáo hạt và cho mảnh đất địa phương này – Giáo xứ Đức Thanh. Bàn Thờ mới sẽ làm phép hôm nay sẽ là nơi mỗi ngày lời cầu nguyện của quý Soeurs sẽ được dâng lên để cầu nguyện cho mình, cho cộng đoàn và cho toàn thể dân Chúa, cho những người nghèo, cho những ai đang đau khổ, cho những người không biết cầu nguyện hay đã quên cầu nguyện.

  Bài Tin Mừng theo thánh Mac – cô (Mc 6,1-6) là đoạn Tin Mừng gây cớ vấp phạm, tường thuật lại việc Chúa Giêsu không được tiếp nhận ngay tại chính quê hương của mình, họ hàng của mình, nhà của mình. Và Ngài đã không làm được phép lạ nào tại đó bởi vì họ thiếu lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa có thể ở rất gần nhưng nếu thiếu khiêm tốn và lòng tin, con người vẫn không thể nhận ra Chúa, không nhận ra ân sủng từ Chúa. Sự hiện diện của Đan viện nữ Xitô tại đây là một ân huệ mà Thiên Chúa ban cho đan viện. Nếu xét theo bậc sống thì đời sống thánh hiến được diễn tả là sức sống và sự thánh thiện của Hội thánh; nhiều cộng đoàn dòng tu, nhiều linh đạo của đời sống thánh hiến cho thấy sức sống và tình thương, ân sủng của Thiên Chúa sinh hoa trái để có nhiều người bước sát Chúa Kitô hơn. Như thế, họ có thể làm chứng cho cuộc sống đời sau ngay trong bậc sống của mình. Ân huệ ấy chỉ sinh hoa trái khi được đón nhận bằng lòng tin, bằng sự trân trọng và sự nâng đỡ chân thành. Đời tu không phải để được ca ngợi nhưng để làm dấu chỉ cho sự nghịch lý: yếu đuối nhưng lại đầy ân sủng; âm thầm nhưng lại sinh nhiều hoa trái, sinh hoa trái bằng đời sống đức tin, đức mến, cầu nguyện liên lỉ và là cầu nguyện cho chính Vinh Danh Chúa, cho Tin Mừng của Chúa được loan truyền khắp nơi.

  Cuối bài giảng, Đức cha Đaminh ước mong rằng các Soeurs Xitô tại Giáo xứ Đức Thanh mỗi ngày được trau dồi về đức tin, và việc trau dồi đức tin ấy trở nên nguồn hạnh phúc của các Soeurs. Hôm nay cử hành nghi thức làm phép Bàn Thờ cũng nhắc nhở các Soeurs hãy cử hành phụng vụ với tất cả tấm lòng của một người thụ tạo, của một người con đối với Tạo Hóa và là Cha của mình. Ở đây, các Soeurs được mời gọi sống bác ái, sống tình hiệp nhất của một gia đình và ấm cúng. Càng thuộc về Chúa thì các Soeurs càng phải thấm nhập vào Chúa để Chúa lại đưa tất cả quý chị em lên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng bằng cầu nguyện, bằng hi sinh, bằng tất cả những gì mình có thể góp phần vào được cho việc loan báo Tin Mừng ấy. Đức cha tiếp tục mời gọi cộng đoàn dân Chúa sốt sắng cầu nguyện cho mọi tu sĩ, cách riêng cho cộng đoàn nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh này được trung thành với ơn gọi chiêm niệm, biết khiêm tốn hoán cải mỗi ngày và trở nên hương thơm đẹp lòng Thiên Chúa giữa lòng Giáo hội. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết đến với Bàn Thờ Chúa bằng lòng tin đơn sơ để không bỏ lỡ ân sủng đang hiện diện rất gần.

  Tiếp theo là nghi thức làm phép Bàn Thờ. Đức Giám mục Đaminh làm phép Bàn Thờ mới để cử hành các mầu nhiệm của Chúa. Cũng nhờ Bàn Thờ này mà mọi ân sủng từ Thiên Chúa nên như nguồn suối chảy ra ban ơn cứu độ cho muôn người.

  Cuối Thánh lễ, chị M. Timothée, Viện trưởng Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải thay mặt đan viện dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ vì chính Ngài đã gieo mầm hạt giống đan tu chiêm niệm nơi mảnh đất này và tiếp tục tưới đẫm ân sủng cũng như  dẫn dắt đan viện mỗi ngày lớn lên. Kế đến, chị Viện trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức cha Đaminh, Đức cha Antôn, Viện phụ M. Gioan XXIII – Viện phụ Hội trưởng Hội dòng Xitô Thánh Gia, Viện phụ Trực phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên – Viện phụ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, cha Phó Chưởng ấn, cha Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, quý Viện phụ, quý Bề trên, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý thân nhân, ân nhân xa gần, các ban ngành đoàn thể và tất cả những ai đã đồng hành, nâng đỡ đan viện trong suốt chặng hành trình hình thành và phát triển, cũng như những ai đã góp phần làm nên Thánh lễ Tạ ơn hôm nay thêm trang trọng và sốt sắng.

  Trong niềm vui của Thánh lễ Tạ ơn hôm nay, chúng ta cùng với quý đan sĩ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thanh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban xuống cho Đan viện mới. Đồng thời cầu nguyện cho quý đan sĩ cũng như cuộc sống mới ở nơi đây mỗi ngày mỗi đơm hoa kết trái và mang nhiều ơn lành của Chúa đến với mọi người.

        Một số hình ảnh trong Thánh lễ Tạ ơn

                                                                                                           Thực hiện: BTT

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI