Thứ Bảy, 7 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa nhật III Mùa Chay, Năm A (Ga 4,5-42) Khát Nước...

Chúa nhật III Mùa Chay, Năm A (Ga 4,5-42) Khát Nước Trường Sinh

-

Chúa nhật III Mùa Chay, Năm A (Ga 4,5-42)

Khát Nước Trường Sinh

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong đời sống con người, nước là điều không thể thiếu. Người ta có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhưng không thể sống lâu nếu thiếu nước. Nước chiếm phần lớn cơ thể chúng ta và nuôi dưỡng mọi sự sống. Chính từ nhu cầu rất căn bản ấy, Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi sâu hơn, để khám phá một cơn khát khác – cơn khát của tâm hồn – và mạch nước có thể làm dịu cơn khát ấy: chính Đức Giêsu Kitô, Nguồn Nước Trường Sinh.

Bài đọc thứ nhất kể lại một kỷ niệm đáng nhớ của dân Israel trong sa mạc. Khi thiếu nước, họ bắt đầu than van, kêu trách ông Môsê và thậm chí nghi ngờ cả Thiên Chúa: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (x. Xh 17,3-7). Cơn khát thể xác khiến họ quên đi những hồng ân lớn lao đã nhận được: Thiên Chúa vừa giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn nhẫn nại và giàu lòng thương xót. Ngài truyền cho ông Môsê đập vào tảng đá, và nước từ đó trào ra cho dân uống.

Hình ảnh tảng đá bị đập vỡ để nước tuôn trào như báo trước một mầu nhiệm lớn lao hơn: từ cạnh sườn Đức Kitô bị đâm thâu trên thập giá, nguồn ơn cứu độ sẽ tuôn chảy cho toàn thể nhân loại.

Thánh Phaolô đã chiêm ngắm mầu nhiệm ấy khi viết cho các tín hữu Rôma: nhờ Đức Kitô, chúng ta được nên công chính, được giao hòa với Thiên Chúa và được đổ đầy tình yêu của Ngài nhờ Thánh Thần. Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Đó là bằng chứng hùng hồn cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người đến mức nào (x. Rm 5,1-2.5-8).

Đỉnh điểm của Lời Chúa hôm nay là cuộc gặp gỡ rất đặc biệt giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp.

Đó là giữa trưa nắng gắt. Sau một hành trình dài, Đức Giêsu mệt mỏi ngồi nghỉ bên giếng. Một người phụ nữ từ làng ra múc nước. Chính Đức Giêsu mở lời trước:
“Chị cho tôi xin chút nước uống.”

Một lời xin rất đơn sơ, nhưng lại khiến người phụ nữ ngạc nhiên. Giữa người Do Thái và người Samari vốn có nhiều ngăn cách. Thế mà một người Do Thái lại xin nước của một phụ nữ Samari!

Từ câu chuyện rất đời thường về nước uống, Đức Giêsu nhẹ nhàng dẫn chị đi vào một chiều sâu khác:“Ai uống nước này sẽ còn khát; nhưng ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa.”

Cuộc đối thoại ấy mở ra một hành trình biến đổi nội tâm nơi người phụ nữ. Lúc đầu, chị chỉ thấy Đức Giêsu là người khách Do Thái bộ hành. Rồi chị thắc mắc: “Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp sao?” Sau đó chị nhận ra nơi Người một vị ngôn sứ. Và cuối cùng, chị chờ đợi Đấng Thiên Sai. Đến lúc ấy, Đức Giêsu mặc khải rõ ràng: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

Chỉ trong một cuộc gặp gỡ, cuộc đời người phụ nữ đã thay đổi. Chị bỏ lại vò nước, chạy về làng và trở thành người loan báo Tin Mừng cho cả dân làng mình.

Câu chuyện ấy cũng phản chiếu hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Đức Giêsu vẫn ngồi bên “bờ giếng” của đời ta, âm thầm chờ đợi. Người vẫn nói với chúng ta mỗi ngày: “Cho tôi xin chút nước uống.” Thiên Chúa, Đấng toàn năng, lại khiêm tốn xin tình yêu và tấm lòng của con người.

Vấn đề là chúng ta có nhận ra cơn khát thật của mình hay không.

Con người hôm nay khát rất nhiều thứ: khát tiền bạc, khát danh vọng, khát quyền lực, khát hưởng thụ… Nhưng càng chạy theo những điều ấy, nhiều khi người ta lại càng thấy tâm hồn trống rỗng. Những chiếc giếng của thế gian không thể làm vơi đi cơn khát sâu xa của lòng người.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cơn khát ấy.

Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được dìm mình vào dòng nước cứu độ phát xuất từ Đức Kitô. Từ đó, nguồn nước sự sống đã bắt đầu tuôn chảy trong tâm hồn chúng ta. Nhưng trên hành trình đời sống, nhiều khi chúng ta lại quên nguồn nước ấy, giống như dân Israel trong sa mạc đã quên ơn giải thoát của Thiên Chúa.

Mùa Chay là thời gian để trở về với mạch nước ban đầu ấy. Là lúc chúng ta dừng lại bên giếng sâu của tâm hồn mình, lắng nghe tiếng Chúa và can đảm thưa với Người:

“Lạy Chúa, xin cho con thứ nước ấy, để con không còn khát nữa.”

Bởi lẽ, chỉ khi tìm đến Thiên Chúa, con người mới thực sự tìm thấy nguồn nước làm cho tâm hồn được nghỉ ngơi và được sống dồi dào.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI