Chúa nhật II Phục sinh – A: Đôi cánh tin – yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00
🎙️ Nữ miền Nam
🎙️ Nam miền Nam

Chúa nhật II PS năm A

Kính Lòng Chúa Thương Xót

ĐÔI CÁNH TIN – YÊU

Cv 2,42-47; 1 Pr 1,3-9; Ga 20, 19-31

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Chúa Kitô phục sinh vinh hiển. Nhưng thân xác Người vẫn mang những vết thương. Và mỗi lần hiện ra Người đều bày tỏ những vết thương cho các môn đệ. Tại sao? Thưa vì những vết thương là bằng chứng xác thực, hùng hồn, sống động và cụ thể về hai điều quan trọng nhất trong đời sống: TIN và YÊU.

Những vết thương cho thấy Chúa quá tin con người. Dám hy sinh chịu chết cho con người. Ta chỉ hy sinh khi tin rằng hy sinh ấy sẽ có kết quả. Chúa hy sinh mạng sống vì tin rằng nhờ sự hy sinh của Chúa con người sẽ được hạnh phúc. Những vết thương ấy cũng cho thấy Chúa quá yêu con người. Yêu người hơn chính bản thân. Yêu đến chịu chết thay con người. Chết để con người được sống. Đây là tình yêu lớn lao nhất. Như Chúa nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13).

Tình yêu kêu gọi tình yêu. Niềm tin khơi gợi niềm tin. Nếu những vết thương ấy là bằng chứng của niềm tin và tình yêu của Chúa, thì những vết thương ấy cũng khơi dậy niềm tin và tình yêu nơi các môn đệ. Hôm nay khi thấy những vết thương ấy, tông đồ Tôma đã quỳ sụp xuống và tung hô: “Lạy Chúa của con! Lạy Thiên Chúa của con!”  Tận mắt chứng kiến những vết thương còn hồng máu tươi, tâm hồn thánh Tôma tràn ngập niềm tin. Tin vào vinh quang phục sinh của Chúa. Và hơn nữa, tin vào tình yêu của Chúa dành cho mình. Trong ông dâng lên niềm yêu mến tha thiết. Trước tâm tình của Chúa yêu thương quá bao la tha thiết như thế, chỉ có gỗ đá mới không cảm nhận được yêu thương.

Tin và Yêu chính là đôi cánh giúp tâm hồn bay lên. Bay lên tới Thiên Chúa vô cùng cao sang. Để vừa tin kính vừa yêu mến. Có tin mới có yêu. Cũng vậy có yêu mới có tin. Càng tin lại càng yêu. Càng yêu lại càng tin. Tin và Yêu là đôi cánh giúp ta không những bay lên cao mà còn đi sâu vào Thiên Chúa. Thánh Tông đồ Tôma hôm nay sau khi chứng nghiệm tình yêu và niềm tin Chúa đặt nơi ngài, đã đáp lại bằng niềm tin và tình yêu. Tin và Yêu nơi ngài ngày càng lớn mạnh. Để cuối cùng ngài nên một với Chúa. Dám sống và dám chết cho Chúa.

Khi Tin và Yêu đến nỗi chết cho Chúa, thánh Tôma cũng mang trong mình những vết thương. Tin và Yêu của thánh Tôma gặp Tin và Yêu của Chúa Phục Sinh. Vết thương gặp vết thương. Tất cả kết hợp nên một. Tạo nên hạnh phúc vô song.

Các tín hữu đầu tiên cũng đã đạt tới đức tin và tình yêu như thế. Đức tin và tình yêu của họ trải qua hai cuộc tinh luyện. Thoạt tiên là từ bỏ của cải vật chất. Họ sống chung với nhau. Để mọi tài sản của cải làm của chung. Sau đó là từ bỏ ý riêng. Hoàn toàn đồng tâm nhất trí với nhau. Sẵn sàng sống chết cho Chúa và cho nhau. Đôi cánh tin yêu trút bỏ được gánh nặng chiếm hữu và ý riêng, trở nên vô cùng thanh thoát, đưa cộng đoàn tín hữu đầu tiên không ngừng bay lên. Lên đến kết hợp nên một với Chúa và với nhau. Và các ngài đã đạt tới hạnh phúc ngay ở đời này. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên đã sống hạnh phúc với Chúa và với nhau. Như sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến”.

Thật lạ lùng. Càng tin và càng yêu ta càng sẵn sàng hy sinh tất cả cho niềm tin và cho tình yêu. Và càng hy sinh lại càng thêm tin yêu. Tin yêu là động lực cho hy sinh. Hy sinh là chất liệu nuôi dưỡng tin yêu. Là nhiên liệu giúp tin yêu bay cao lên. Càng bay cao lên trên bầu trời tin yêu người ta càng đạt tới hạnh phúc. Cho đến khi tin yêu hoàn toàn kết hợp với đối tượng, hạnh phúc đạt đến hoàn hảo.

Đừng tin vào niềm tin và tình yêu nếu niềm tin và tình yêu không dám hy sinh. Chính vì thế Chúa luôn mang những vết thương dù thân xác Chúa đã phục sinh vinh hiển. Vì những vết thương là dấu hiệu của tin yêu. Và những vết thương mời gọi ta tiến đến trong tin yêu. Để ta đạt tới hạnh phúc trọn vẹn. Vì thế mỗi lần hiện ra Chúa đều cho các môn đệ xem những vết thương. Để các ông hiểu niềm tin và tình yêu của Chúa đặt vào các ông. Để mời gọi các ông đem Tin và Yêu đáp lại.

Hôm nay Chúa đang mời gọi ta hãy chiêm ngắm các vết thương của Chúa. Hãy sờ vào những vết thương của Chúa. Để chứng nghiệm niềm tin và tình yêu của Chúa dành cho ta. Và để đáp lại bằng đức tin và tình yêu của ta. Đức tin và tình yêu cụ thể qua những từ bỏ đớn đau. Để trong ta cũng mang những vết thương vì đức tin và tình yêu của mình. Để chúng ta nên một với Chúa. Và chúng ta đạt tới hạnh phúc vì được nên một với Chúa trong tin yêu.

Tin yêu là đôi cánh. Hy sinh từ bỏ là sức mạnh. Hãy biết hy sinh từ bỏ. Từ bỏ của cải vật chất. Từ bỏ ý riêng. Ta sẽ tăng sức mạnh cho tin yêu. Đôi cánh tin yêu sẽ đưa ta bay lên tới Chúa. Ta sẽ đạt tới hạnh phúc muôn đời.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn những vết thương của Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI