Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ơn Chúa Thánh Thần (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lễ Hiện Xuống

ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ, thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông.

Việc Chúa thổi hơi nhắc ta nhớ ngày Thiên Chúa sáng tạo con người. Khi ấy, con người chỉ là bùn đất. Thiên Chúa thổi hơi vào con người. Lập tức con người có sự sống. Hôm nay Chúa Phục Sinh thổi hơi để ban Thánh Thần, ban sự sống mới, thay cho sự sống cũ đã bị mất, đã chết vì tội lỗi. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp nối công trình của Chúa Giêsu, đem lại sự sống cho thế giới qua bốn công việc: sai đi, tha thứ, hợp nhất, đổi mới.

1.Ơn Chúa Thánh Thần sai đi

Chúa Kitô nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.  Chúa Kitô sai chúng ta đi để tiếp tục công việc mà Chúa Cha đã uỷ thác cho Người. Đó là công trình cứu độ nhân loại. Nhân loại đã phạm tội và phải chết. Chúa Kitô đã chịu chết và phục sinh để cho nhân loại được ơn tha tội. Nhờ được ơn tha tội, nhân loại được sống lại trong đời sống mới. Người môn đệ được Chúa sai đi để tiếp công trình của Chúa Kitô. Vừa loan báo cho nhân loại biết Tin Mừng cứu độ. Vừa cùng Chúa chịu chết để được cùng sống lại với Chúa. Chết cho con người cũ để sống cho con người mới. Chết cho tội lỗi để sống cho ân sủng. Chết cho xác thịt để sống cho Thần Khí.

2.Ơn Chúa Thánh Thần tha thứ

Khi thổi hơn ban Thánh Thần, Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”.  Nhân loại đã phạm tội và phải chết. Nay muốn được sống lại, phải được ơn tha tội. Tội lỗi là một khuyết tật trong thân thể. Khiến máu huyết không thể lưu thông. Là một cành cây bị sâu trong thân cây. Khiến nhựa sống không luân lưu trong cành lá. Là sự chết phân tán sự sống.

Khi phạm tội con người cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, là nguồn mạch sự sống. Hai ông bà không còn gặp Thiên Chúa nữa, nhưng trốn vào trong bụi rậm.

Vì tách lìa Thiên Chúa hai ông bà cũng xa lìa tha nhân. Mới phút trước Adam còn reo lên khi thấy Eva: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2,23). Vậy mà bây giờ ông qui mọi lỗi cho bà: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con ăn trái cây ấy, nên con ăn” (St 3,12).

Và cũng chống lại thiên nhiên vạn vật. Trước kia súc vật và cây cối là bạn của con người. Nay súc vật trở nên thù địch. Đất đai trở nên khô cằn sỏi đá.

Vì thế con người cần ơn tha thứ để được sạch tội lỗi. Thứ tha tội lỗi là phá đi tất cả những chướng ngại ngăn chặn ân sủng và tương quan. Khai thông những bế tắc. Hợp nhất những chia rẽ.

3.Ơn Chúa Thánh Thần hợp nhất

Thiên Chúa là hợp nhất. Tội lỗi là phân tán. Tội lỗi chia rẽ con người với Thiên Chúa. Chia rẽ con người với nhau. Chia rẽ con người với thiên nhiên vạn vật. Chia rẽ chính bên trong con người giữa xác với hồn. Ơn Chúa Thánh Thần đem đến hợp nhất.

Bài sách Công vụ Tông đồ cho thấy Thánh Thần hợp nhất muôn người nên một lòng một ý. Được diễn tả qua việc mọi người đều thông hiểu ngôn ngữ của nhau. Người xa lạ trở thành “tri âm”. Vì tất cả đã nên một.

Thư Côrintô còn diễn tả sâu xa hơn nữa: toàn thể nhân loại trở thành một thân thể. Mỗi người là một chi thể nhưng hợp nhất trong phục vụ toàn thân. Trong một thân thể tất cả cùng có một tình yêu và một sự sống. Đó chính là tình yêu và sự sống phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Tràn lan tới toàn thể nhân loại. Tới toàn thể vũ trụ. Tất cả chan hoà một tình yêu và một sự sống. Đó thật là một thế giới mới.

4.Ơn Chúa Thánh Thần đổi mới

Thật kỳ diệu. Tất cả đều được đổi mới. Các tông đồ được đổi mới. Từ những người thuyền chài thất học trở thành những người rao giảng thông thạo. Từ những người nhát đảm trở thành những người mạnh mẽ đi làm chứng cho Chúa. Từ những đầu óc mê muội không hiểu Lời Chúa đến những tâm hồn thông sáng đi loan Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Từ những con người nhỏ nhen ham mê thế gian đến những chứng nhân quảng đại, quên mình, sẵn sàng hiến mạng sống vì Nước Chúa.

Những người nghe các tông đồ rao giảng được đổi mới. Những người thuộc các ngôn ngữ khác nhau đều hiểu lời rao giảng của các tông đồ. Kỳ diệu hơn nữa họ nghe mà được ơn hoán cải. Sau khi nghe thánh Phêrô giảng hàng ngàn người được ơn sám hối. Họ xin rửa tội và cũng nhận được ơn Chúa Thánh Thần.

Thế giới hôm nay còn quá nhiều chia rẽ. Chia rẽ với Thiên Chúa khi con người chối từ Thiên Chúa để tôn thờ vật chất, xác thịt, hưởng thụ. Chia rẽ với nhau khi con người không ngừng gây chiến tranh, tranh giành lợi nhuận, chà đạp lẫn nhau. Chia rẽ với chính bản thân mình khi con người quá yếu đuối, không chống cự được các cơn cám dỗ, nên rơi vào tội lỗi.

Thế giới hôm nay rất cần ơn Chúa Thánh Thần. Hôm nay Chúa cũng sai mỗi người chúng ta ra đi. Đem ơn tha thứ cho mọi người. Rửa tội cho mọi người để họ nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Để mọi người được đổi mới. Được lãnh nhận ân sủng sự sống của Thiên Chúa. Được hợp nhất với nhau xây dựng thế giới thành một gia đình, một thân thể. Để thế giới với con người cũ cùng chết với Chúa Kitô cho tội lỗi, cho xác thịt, cho thế gian. Để con người mới tràn đầy tình yêu và sự sống. Để thế giới nên anh em một nhà. Để cả vũ trụ trở thành một thân thể cùng hiệp thông trong Ba Ngôi Thiên Chúa đời đời diễm phúc.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới mọi sự trong ngoài chúng con.  

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI