Lễ Đức Maria đi thăm bà Êlisabeth (Lc 1,39-56) Mẹ mến Chúa – Mẹ yêu người

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Đức Maria Đi Thăm Bà Êlisabét (Lc 1,39-56)

Mẹ mến Chúa – Mẹ yêu người

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Mỗi người chúng ta ai cũng được sinh ra bởi một người Mẹ trần gian, Mẹ sinh thành dưỡng dục quan tâm lo lắng cho chúng ta mọi sự. Hơn thế nữa tất cả chúng ta còn có một người Mẹ ở trên trời, đó là Mẹ Maria. Mẹ Hội thánh, Mẹ của mỗi người chúng ta, Mẹ Maria luôn đồng hành chăm sóc che chở chúng ta mọi nơi mọi lúc trong mọi cơn gian nan khốn khó. Cho nên chúng ta hãy vui mừng tạ ơn thiên chúa, biết ơn đức Mẹ. Đồng thời chúng ta nỗ lực noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ chúng ta. Mẹ đầy nhân đức.

Thứ nhất Mẹ đầy nhân đức kính mến Chúa: như Tin mừng thuật lại: Đức Maria vừa đến nhà ông Dacaria, Đức Maria đã được bà chị họ Elisabét khen là người diễm phúc nhất trong các người nữ, nhưng Đức Maria đã xác nhận ngay thân phận của mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn trước mặt Thiên Thúa mà thôi: Phận nữ tì hèn mọn người đoái thương nhìn tới (Lc 1,48). Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Nhận biết mình hèn mọi để trọn bề an vui phó thác vào Thiên Thúa toàn năng: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Thúa thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Thúa đấng cứu độ tôi.

Đức Maria nhận mình nhỏ bé trước Thiên Thúa và những gì mình có đều do Thiên Thúa ban. Điều ấy là bài học cho mỗi người chúng ta cũng hãy có tâm tình khiêm nhường tin tưởng và Thiên Thúa như Mẹ.

Thứ đến, Mẹ đầy nhân đức yêu người: ngay những lời đầu tiên của Tin mừng hôm nay nói rằng Đức Maria vội vã lên đường (Lc 1,39), Mẹ vội vã đến giúp bà Ellisabét đang mang thai lúc tuổi già. Như thế Mẹ rất tâm lý thấy bà chị họ cần giúp là Mẹ đến giúp không ngại khó ngại khổ. Mẹ không chỉ giúp một lúc một nháng ngày một ngày hai mà ở luôn ba tháng, một thời gian khá dài, giúp cho tời khi bà Ellisabét sinh hạ Gioan Tẩy Giả Mẹ tròn con vuông rồi mới trở về nhà mình. Mẹ vì chúa quên thân, vì tha nhân phục vụ quảng đại.

Hành động của Mẹ nhắc ta nhớ lời Thánh Phaolô: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như thế là chu toàn luật của Đức Kitô.” (Gl 6,2)

Trong một thời đại mà ai nấy đều vội vã với chính mình, hình ảnh một người phụ nữ trẻ sẵn sàng quên thân mình để phục vụ quả là một bài giảng không lời nhưng đầy sức lay động. Mẹ không mang lý thuyết, Mẹ mang bánh tình thương. Mẹ không rao giảng luân lý, Mẹ sống yêu thương bằng đôi tay phục vụ.

Mừng lễ Mẹ chúng ta học hỏi gương nhân đức của Mẹ luôn kính mến chúa và hết lòng yêu thương tha nhân bằng những việc cụ thể cầu nguyện, tha thứ, chia sẻ và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống thường ngày.

Chúng ta có một người Mẹ nhân đức thánh thiện tuyệt vời xin cho chúng ta biết chạy đến với Mẹ để Mẹ luôn đồng hành dẫn dắt chở che chúng ta trong mọi cơn gian nan khốn khó. Mẹ đầy nhân đức, Mẹ có thể dẫn dắt chúng ta thực hành mọi nhân đức, như lời cha thánh Bênađô đã nói:

“Bước theo Mẹ – Bạn không lạc lối.

Khẩn cầu Mẹ – Bạn không thất vọng.

Nhớ đến Mẹ – Bạn không mê lầm.

Tựa vào Mẹ – Bạn không sợ ngã.

Mẹ chở che – Bạn không khiếp sợ.

Mẹ dẫn dắt – Bạn không nản lòng.

Nhờ ơn Mẹ – Bạn về đến bến.”

Ước gì chúng ta luôn xác tín như thánh Dom Bosco: “Cứ cậy trông vào Đức Mẹ bạn sẽ thấy phép lạ xảy ra.” 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI