Lễ Chúa Ba Ngôi – A: Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu – Sự Sống – Hạnh Phúc (Đức TGM Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lễ Chúa Ba Ngôi A

THIÊN CHÚA BA NGÔI

TÌNH YÊU – SỰ SỐNG – HẠNH PHÚC

Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr 13,11-13;  Ga 3,16-19

Đức TGM Ngô Quang Kiệt

Sau mùa Phục Sinh, Giáo hội khởi đầu mùa Thường niên bằng lễ mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Đây là mầu nhiệm của mọi mầu nhiệm. Vì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi khơi nguồn cho những mầu nhiệm khác. Và nhất là đây là mầu nhiệm thâu tóm toàn bộ lịch sử loài người cũng như của từng người. Con người xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Rồi cuối cùng kết thúc khi đạt đến hạnh phúc trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi hiệp thông với nhau trong một tình yêu trao ban và nhận lãnh hoàn hảo. Chuyển động trao ban và nhận lãnh vô tận khiến tình yêu ngày càng phong phú. Trào tràn đến muôn loài muôn vật. Với một tình yêu ngày càng sâu xa và mãnh liệt hơn.

Thoạt tiên Thiên Chúa tạo dựng nên con người. Biết bao yêu thương và trân trọng khi Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Người. Hãy chiêm ngắm cảnh tượng Thiên Chúa tạo dựng con người. Với tất cả trân trọng Người tự tay nhào nặn nên hình tượng con người. Đó là những vuốt ve âu yếm đầu tiên con người nhận được. Với trọn vẹn yêu thương Người thổi hơi vào lỗ mũi con người. Đó là nụ hôn đầu tiên. Đem lại sự sống cho con người.

Con người quá vô tâm trước tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Đã dại dột đuổi theo những lời lừa phỉnh của ma quỷ. Phản bội lại tình yêu ban đầu vô cùng thắm thiết. Nhưng thật lạ lùng là phản ứng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đã yêu rồi thì không thể ngừng yêu. Không những không ngừng yêu mà còn bày tỏ một tình yêu lớn hơn. Đó là ký kết giao ước để ràng buộc con người trong tình yêu. Hãy chiêm ngắm cảnh tượng Môsê đem hai bia đá cho Thiên Chúa ký kết. “Thiên Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”. Thật lạ lùng! Con người tội lỗi nhưng Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Con người xúc phạm đến Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ cho con người. Không chỉ tha thứ một lần mà tha thứ mãi mãi. Con người phản bội nhưng Thiên Chúa trung tín. Đã thề hứa rồi thì mãi mãi giữ lời.

Ký kết giao ước thứ nhất rồi còn chưa đủ, Thiên Chúa lại ký kết giao ước thứ hai. Cao sang quý giá vô ngần vô lượng. Giao ước thứ nhất ký kết giữa loài người với Thiên Chúa. Giao ước thứ hai ký kết giữa Thiên Chúa với Thiên Chúa. Giao ước thứ nhất ký kết bằng máu chiên bò. Giao ước thứ hai ký kết bằng máu vô cùng quý giá của Con Thiên Chúa.

Để ký kết giao ước thứ hai này Thiên Chúa đã sai Con Một giáng trần. Đó là tình yêu vô bờ bến. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một”. Người Con “đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. Ôi! Tình yêu Thiên Chúa vượt ngàn mây xanh. Không trí tuệ con người nào có thể hiểu thấu. Tình yêu ấy đối với con người là vô lý. Vì đem tình yêu đáp lại phản bội. Con người lìa xa Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại đi tìm con người. Con người từ bỏ hình ảnh Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại mang lấy hình ảnh con người. Còn hơn thế nữa, tình yêu ấy là điên rồ. Con người hạ Thiên Chúa xuống thì Thiên Chúa lại nâng con người lên. Con người khiến Thiên Chúa đau khổ thì Thiên Chúa lại đưa con người đến hạnh phúc. Con người giết chết Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại cứu sống con người. Đây là tình yêu đạt đến mức cao siêu vô tiền khoáng hậu. Như Chúa Giêsu khẳng định: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hi sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13).

Qua bao ngàn năm, Thiên Chúa vẫn yêu thương ta. Vẫn kiên trì ngỏ lời yêu thương với ta. Với việc ban Con Một cho ta, Thiên Chúa đã nói lên tất cả tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Người đối với ta. Người chỉ mong ta hiểu và đáp lại để ta được hạnh phúc.

Hãy đáp lại bằng tin vào Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa Cha đã gửi đến cho ta: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào Con Một Thiên Chúa”.

Tin Chúa Giêsu là sống theo Người, sống với Người, sống như Người. Đó là sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là sống hiệp thông trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thánh Phaolô mong ước cho ta: “Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa Cha, và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần”.

Điều kiện để sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi đó là “hãy cố gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.”

Sống như thế ta trở về với nguồn cội là trở về với Chúa Ba Ngôi. Sống như thế ta đạt tới cùng đích đời người là đạt tới Chúa Ba Ngôi. Đạt tới sự sống. Đạt tới tình yêu. Đạt tới hạnh phúc đời đời.

Ôi! Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cao vời. Ôi! Ba Ngôi Chí Thánh. Xin tạ ơn Chúa muôn đời đã ban Nguồn mạch sự sống, tình yêu và hạnh phúc. Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng muôn đời. Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI