Lời chúa vẫn cháy – Thứ 7 tuần 18 TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lời chúa vẫn cháy

Thứ 7 tuần 18 TN – Kính nhớ thánh Đaminh linh mục (Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20)

Minh Kông

“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!”

Lời Chúa hôm nay nghe thật mạnh mẽ. Chúa Giêsu không muốn người môn đệ trì hoãn: đã chọn Ngài thì phải lên đường; đã nghe tiếng Ngài thì phải bước đi. Nhưng trước khi trở thành người loan báo Tin Mừng, người môn đệ trước hết phải là một người con biết lắng nghe, biết học hỏi và để cho Lời Chúa biến đổi cuộc đời mình.

Thánh Giêrônimô nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô!” Bởi nơi Kinh Thánh, chúng ta không chỉ gặp những lời dạy, nhưng gặp chính Đức Kitô đang nói với chúng ta. Người con muốn lớn lên không thể không lắng nghe cha mình. Người môn đệ muốn trưởng thành trong đức tin cũng không thể không lắng nghe Thầy mình.

Có khi chúng ta muốn nói với Chúa rất nhiều, nhưng lại chưa biết ngồi yên để nghe Chúa nói. Chúng ta dễ tìm kiếm những điều mới lạ, những kiến thức mới, những lời giải đáp cho cuộc sống; nhưng điều quan trọng nhất lại là biết lắng nghe Lời Chúa và để Lời ấy dạy mình sống.

Ngôn sứ Khabacúc diễn tả một tâm hồn đang chờ đợi Thiên Chúa: “Ta đứng gác ở đâu? Ta đứng chỗ nào trên đồn canh, để ngóng xem Người nói gì với ta.”

Đó chính là thái độ của người con trước mặt Thiên Chúa: dừng lại, thinh lặng, chờ đợi và lắng nghe. Người con không bắt Chúa phải trả lời theo ý mình, nhưng khiêm tốn để Chúa nói, để Chúa soi sáng và dẫn đường.

Nhưng lắng nghe không phải để đứng yên. Khi đã nghe tiếng Chúa, người môn đệ phải lên đường. Chúa Giêsu nói: “Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa!” Lắng nghe đích thực luôn dẫn đến hành động; học hỏi đích thực luôn dẫn đến sống điều mình đã học. Lời Chúa không được ban cho chúng ta chỉ để biết thêm, nhưng để biến đổi chúng ta thành một con người mới.

Hôm nay, Hội Thánh kính nhớ thánh Đaminh linh mục, một con người đã để cho Lời Chúa trở thành ngọn lửa trong tâm hồn mình. Ngài say mê Thánh Kinh, chuyên chăm học hỏi, cầu nguyện và chiêm niệm. Nhưng Lời Chúa không dừng lại nơi ngài. Một khi đã được Lời đốt cháy, ngài lên đường đem ngọn lửa ấy đến cho người khác.

Đời sống thánh Đaminh cho chúng ta một con đường rất đẹp: lắng nghe – học hỏi – chiêm niệm – rồi lên đường loan báo.

Truyền thống Đaminh diễn tả điều ấy: “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm.” Không thể trao ban điều mình chưa có. Không thể làm cho người khác cháy lên nếu chính lòng mình đã nguội lạnh.

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Không phải ai cũng được sai đi giảng dạy bằng lời nói, nhưng tất cả đều được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống. Một lời nói bác ái, một sự nhẫn nhịn, một thái độ tha thứ, một việc phục vụ âm thầm, một đời sống trung thành với bổn phận… đều có thể trở thành một bài giảng về Đức Kitô.

Vì thế, điều Chúa cần nơi chúng ta trước hết không phải là nói thật nhiều, nhưng biết lắng nghe thật sâu; không phải biết thật nhiều về Chúa, nhưng là để Chúa thực sự biến đổi mình.

Một bài giảng có thể chỉ kéo dài mười phút, nhưng có những “bài giảng” kéo dài suốt cả một đời người. Một đời sống được Lời Chúa thấm nhập có thể âm thầm nói về Đức Kitô mạnh mẽ hơn rất nhiều lời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết dừng lại để lắng nghe, khiêm tốn để học hỏi, can đảm để sống và quảng đại để lên đường.

Xin cho chúng con theo gương thánh Đaminh, biết để Lời Chúa cháy trong tâm hồn mình. Xin đừng để Lời Chúa chỉ nằm trên trang sách, nhưng hãy để Lời ấy trở thành ánh sáng cho trí khôn, sức mạnh cho ý chí và ngọn lửa cho trái tim.

Dẫu thuận tiện hay không thuận tiện, dẫu được đón nhận hay bị từ chối, xin cho chúng con luôn xác tín:

Lời Chúa vẫn cháy! Ngọn lửa ấy không bao giờ tắt.
Và xin cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy trong chúng con, để qua cuộc đời chúng con, Đức Kitô vẫn lên tiếng giữa thế giới hôm nay.

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI