Người mặc áo mặt trời – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

NGƯỜI MẶC ÁO MẶT TRỜI

Kh 11,19a; 12,1-6a-10b; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Lời Chúa ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trình bày cho ta được chiêm ngưỡng những cảnh tượng huy hoàng tráng lệ. Nhưng với những sắc thái khác nhau.

Sách Khải huyền trình bày cảnh tượng huy hoàng tráng lệ rất ngoạn mục và vĩ đại diễn ra trước mắt mọi người. Hãy chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng rực rỡ diễn ra trên bầu trời. Đức Mẹ mặc áo mặt trời chói lọi. Sở dĩ Đức Mẹ mặc được áo mặt trời chói lọi vì Đức Mẹ cưu mang và sinh hạ Chúa Kitô là mặt trời công chính. Đức Mẹ là Hòm Bia. Hòm Bia tự nó chỉ là hai bia đá. Nhưng Hòm Bia mang sức mạnh lớn lao vì có Chúa ngự trong đó. Cũng vậy người nữ bé nhỏ chỉ chiến thắng được con rồng là nhờ sinh ra em bé. Đức Mẹ đạp được đầu con rắn vì đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Đó là cuộc chiến gay go sinh tử rất quyết liệt và đầy kịch tính.

Thánh vịnh 44 trong bài Đáp ca trình bày vẻ đẹp của một đám cưới diễn ra trong cung điện vua chúa. Thánh vịnh cho biết, Đức Mẹ có vẻ đẹp là nhờ ân sủng của Chúa ban. Chúa chỉ ban ân sủng nếu linh hồn biết dứt khoát với những ràng buộc của thế gian. “Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai: quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời Quân Vương sủng ái”. Khi dứt bỏ được thế gian thì lập tức đón nhận được tình yêu của Chúa. Phần thưởng của tình yêu là chính Chúa. Chúa là vẻ đẹp vô song. Ân sủng là vàng ròng rực rỡ hơn mọi vàng ngọc châu báu trần gian.

Bài thư Côrintô trình bày vẻ đẹp đi vào chiều sâu. Vẻ đẹp của sự sống. Cắt nghĩa đặc ân hồn xác lên trời của Đức Mẹ. Adam đem sự chết cho nhân loại. Chúa Kitô đem sự sống và sự sống lại cho loài người. Chúa Kitô là người đầu tiên từ cõi chết sống lại. “Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Chúa Kitô, rồi khi Chúa Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người”.  Ai thuộc về Chúa Kitô mật thiết và trọn vẹn cho bằng Đức Mẹ. Đầu tiên Ngôi Lời phải mượn máu thịt của Đức Mẹ để tượng thai và hạ sinh xuống trần. Nhưng từ khi đón nhận Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng, Đức Mẹ ngày càng thuộc về Chúa Kitô. Không chỉ dâng một phần máu thịt mà Đức Mẹ còn dâng hiến trọn vẹn bản thân và cuộc sống cho Chúa. Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá là cuộc hiến dâng trọn vẹn. Chính vì thế Chúa Kitô đã sống lại và lên trời cả hồn lẫn xác thì Đức Mẹ, vì trọn vẹn thuộc về và gắn bó mật thiết với Chúa cũng được sống lại và lên trời cả hồn lẫn xác với Chúa. Bầu trời bên ngoài có vẻ ảm đạm vị cuộc dâng hiến âm thầm. Nhưng bầu trời tâm hồn thì rực rỡ vì tràn ngập ánh sáng thần thiêng.

Bài Tin mừng toát lên một ánh sáng chói lọi. Nhưng là ánh sáng chiếu soi trong tâm hồn. Trong khung cảnh miền núi Giuđêa vắng vẻ. Trong ngôi nhà đơn sơ đạm bạc. Cuộc gặp gỡ giữa hai phụ nữ nghèo. Nhưng tràn ngập ánh sáng nội tâm.

Làn ánh sáng cứu độ vô cùng rực rỡ và tươi vui chiếu vào bóng tối sâu thẳm của tội lỗi đã tha tội cho Gioan Baotixita còn trong lòng mẹ. Đang trong cảnh tội lỗi tối tăm mà được ánh sáng cứu độ tha thứ soi chiếu, thánh Gioan Baotixita đã vui tươi hớn hở nhảy múa ngay trong lòng thân mẫu.

Làn ánh sáng Thánh Thần sáng suốt chiếu soi vào tâm trí khiến các bà mẹ nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Thần tràn ngập trong những tâm hồn đơn sơ thánh thiện. Nên bà thánh Êlizabeth lớn tiếng ca tụng Đức Mẹ được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ cất tiếng hát bài Magnificat ca tụng Thiên Chúa đã thương đến phận nữ tỳ.

Tất cả những ánh sáng ấy đều xuất phát từ Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính soi chiếu vào bóng tối gian tà thế gian. Nhưng chỉ những tâm hồn nào biết mở rộng mới đón nhận được ánh sáng của Chúa.

Đức Mẹ là tâm hồn mở rộng nên đã đón nhận được Chúa Kitô. Đã là người đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian. Đức Mẹ là tâm hồn hoàn toàn từ bỏ mình nên đã đón nhận Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính. Đức Mẹ đã mặc lấy Chúa Kitô nên Đức Mẹ đã mặc áo mặt trời.

Thật lạ lùng. Đức Mẹ luôn kết hợp mật thiết với con mình là Chúa Kitô, nên số phận mẹ được đồng hoá với số phận của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hạ mình thẳm sâu nên đã được Chúa Cha tôn lên bậc siêu phàm trong trời đất. Đức Mẹ cũng hạ mình thẳm sâu nên cũng được Thiên Chúa tôn lên hàng cao trọng. Chúa Kitô hạ mình làm tôi tớ mọi người thì Chúa Cha tôn Người làm vua vũ trụ. Đức Mẹ xưng mình là nữ tỳ thì được Chúa Cha tôn lên làm Nữ Vương trời đất. Chúa Kitô hiến mình chịu chết thì Chúa Cha cho Người phục sinh vinh hiển. Đức Mẹ hiến trọn vẹn cuộc đời cho công trình cứu độ thì Thiên Chúa cũng cho Mẹ được ơn lên trời cả hồn lẫn xác. Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông tối tăm nhưng đã lên trời hiển vinh trong ánh sáng ngập tràn. Đức Mẹ đã hạ mình suốt đời sống trong tăm tối của nghèo hèn, hiền lành khiêm nhường, quên mình trong đau khổ, nhục nhã dưới chân thánh giá, thì giờ đây lên trời trong ánh sáng vinh quang. Đức Mẹ đã suốt đời kết hợp với Chúa Kitô, đã mặc lấy Chúa Kitô, nên giờ đây ĐỨC MẸ ĐƯỢC MẶC ÁO MẶT TRỜI.

Mừng lễ Mẹ Lên Trời, chúng ta là con cái thật vui mừng. Người Mẹ yêu thương không mong gì hơn là con cái yêu mến Mẹ và quây quần bên Mẹ trong mái nhà của Mẹ. Chúng ta hãy noi gương Mẹ. Hãy hạ mình khiêm nhường trong đời sống. Hãy quên mình phục vụ anh em. Hãy hiến mình cho công trình cứu độ của Chúa. Hãy mặc lấy Chúa Kitô. Chúng ta cũng sẽ được MẶC ÁO MẶT TRỜI. Và ngày sau cũng sẽ được cùng Mẹ sum họp trong nhà mẹ trên trời. Trong hạnh phúc của Chúa. Trong ca đoàn hợp xướng các thiên thần. Trong niềm hoan lạc không bao giờ tàn phai.

Lạy Mẹ Hồn Xác Lên Trời, xin đưa con lên với Mẹ.

 

 

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI