Sự công bằng của lòng thương xót – Thứ tư tuần XX TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Sự công bằng của lòng thương xót

Thứ tư tuần XX TN (Ed 28,1-10; Mt 19,23-30) –

Kính nhớ chân phước Guêricô, Viện phụ

Minh Kông

Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến trước một nghịch lý của Nước Trời: Thiên Chúa vừa là Đấng công minh tuyệt đối, vừa là Đấng giàu lòng thương xót vô biên. Nếu nhìn bằng con mắt con người, chúng ta dễ thấy khó hiểu trước cách Thiên Chúa đối xử với con người. Nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt của lòng thương xót, chúng ta sẽ nhận ra: sự công bằng của Thiên Chúa không phải là phép tính hơn thua, mà là sự công bằng của tình yêu.

Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho cho thấy điều đó. Những người đến từ sáng sớm đã làm việc dưới nắng nóng suốt ngày; những người đến sau chỉ làm một giờ, vậy mà cuối ngày tất cả đều nhận một đồng tiền công như nhau. Các thợ làm sớm bắt đầu càu nhàu: “Chúng tôi đã chịu nắng nôi và làm việc cả ngày…”. Xét theo cách tính toán của con người, sự bất mãn ấy có vẻ có lý. Nhưng ông chủ trả lời: “Tôi đâu có bất công với anh. Anh đã chẳng thỏa thuận với tôi một quan tiền sao?”

Quả thật, ông chủ không hề bất công. Những người đến trước nhận đúng điều đã thỏa thuận. Nhưng điều làm họ khó chịu chính là lòng quảng đại của ông chủ đối với những người đến sau. Họ không đau vì mình bị thiệt, nhưng vì người khác cũng được nhận nhiều như mình.

Đây chính là một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đức tin. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì mình đã theo Chúa lâu năm, đã hy sinh nhiều, đã trung thành với đời sống tu trì, đã phục vụ Giáo Hội, nên mình phải được Chúa thương nhiều hơn người khác. Và khi thấy một người trở lại sau bao năm xa cách, một người tội lỗi được tha thứ, một người mới đến lại được đón nhận nồng hậu, lòng chúng ta có thể âm thầm tự hỏi: “Tại sao họ cũng được như tôi?”

Nhưng Thiên Chúa không yêu con người theo kiểu chia phần. Tình yêu của Người không phải là chiếc bánh càng chia nhiều thì mỗi người càng nhận được ít. Thiên Chúa là Tình yêu; vì thế, Người trao ban chính mình cách trọn vẹn cho từng người. Người đến từ sáng sớm nhận trọn tình yêu. Người đến vào giờ thứ mười một cũng nhận trọn tình yêu. Không ai có thể nói mình được yêu “nhiều hơn” người khác.

Bài đọc Êdêkien nhắc chúng ta về một sự thật khác: Thiên Chúa công minh, Người không để sự kiêu ngạo, bất chính và tự mãn của con người tồn tại mãi. Người xét xử những ai tự nâng mình lên, tưởng mình có thể chiếm chỗ của Thiên Chúa. Vì thế, điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không phải là so sánh mình với người khác, nhưng là khiêm tốn trở về với Người và sống trong tình yêu của Người.

Đối với chân phước Guêricô, Viện phụ, một người đã chọn đời sống đan tu trong thinh lặng và chiêm niệm, điều này càng trở nên sâu sắc. Đời sống dâng hiến không phải là một cuộc mặc cả với Thiên Chúa: “Con đã làm được bao nhiêu, nên Chúa phải trả cho con bấy nhiêu.” Trái lại, tất cả đều là ân sủng. Được gọi vào vườn nho của Chúa đã là một hồng ân. Được ở lại, được phục vụ, được sống đời cộng đoàn và được chết trong tình yêu của Người, tất cả đều là quà tặng.

Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi đã làm được bao nhiêu cho Chúa?”, nhưng là: “Tôi đã đón nhận tình thương của Chúa như thế nào, và tôi có biết vui mừng khi Người thương người khác như Người đã thương tôi không?”

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chúa vẫn đang gọi mỗi người. Có người được gọi từ sớm, có người được gọi muộn hơn. Có người đã trung thành từ tuổi trẻ, có người chỉ thật sự trở về với Chúa ở những năm cuối đời. Nhưng với Thiên Chúa, “sớm hay muộn” không làm giảm giá trị của một linh hồn. Người chỉ mong chúng ta đừng từ chối lời mời gọi của Người.

Xin Chúa cho chúng ta biết sống công bằng mà không thiếu lòng thương xót; biết trung thành mà không kiêu ngạo; biết vui mừng trước ân huệ Chúa ban cho người khác. Và nhất là, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng: điều lớn lao nhất không phải là mình đã làm được bao nhiêu, nhưng là mình đã được Chúa yêu thương biết bao. Tất cả đều là ân sủng. Và chính lòng thương xót ấy là phần thưởng lớn nhất dành cho những ai biết khiêm tốn bước vào vườn nho của Người.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI