Chúa là trăng rằm đời con

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

CHÚA LÀ TRĂNG RẰM ĐỜI CON

Đan sĩ Mai Ân Thông

Trăng Rằm phủ kín đời con,
êm như tay Chúa vuông tròn chở che.
Mọi điều vụn vỡ, tái tê,
đều tan dưới ánh trăng về yêu thương.
Con là đan sĩ dặm trường,
mỏng manh trước gió vô thường tháng năm.
Chúa là vầng nguyệt trăng rằm,
ôm con trong trái tim Ngài … bình an.
Tuổi thơ chân đất ngập tràn,
theo trăng ríu rít muôn ngàn tiếng ca.
Bao lần lỡ bước đi xa,
về bên Ánh Chúa như là trẻ thơ.
Tình con rất đỗi ngẩn ngơ,
Chúa dang vòng đón đợi chờ thứ tha.
Không lời trách cứ, rầy la,
chỉ còn Ánh Mắt chan hòa từ nhân.
Đời tu như suối trong ngần,
cho con tắm mát giữa tầng ân thiêng.
Ngày qua lặng lẽ bình yên,
hồn con lắng đọng nổi miền thương yêu.
Đêm về chuông vọng sương chiều,
trăng soi cuộc sống tu trì ngọt êm.
Mỗi câu Thánh Vịnh tăng thêm,
lòng yêu mến Chúa hoà vang tâm tình.
Đời con, Chúa dõi mắt nhìn,
theo con từng bước, dắt dìu hồn thơ.
Tưởng chừng như một giấc mơ:
Cô Hằng – chú Cuội – Trăng Rằm phủ con.
Có khi chân bước mỏi mòn,
thân còn vướng bụi, mắt vời xa xăm.
Chúa như vầng sáng trăng rằm,
lặng im dẫn lối trăm năm nghĩa tình.
Không cần rực rỡ bình minh,
con xin giữ mãi Ánh Hồng dịu êm.
Một vầng trăng sáng không tên,
mà ôm trọn cả nỗi niềm thế gian.
Con nghe gió hát cung đàn,
giữa sân đan viện trăng ngàn nở hoa.
Mỗi hơi thở, mỗi lời ca,
đều thành ý nguyện dâng Cha nhiệm mầu.
Ân Sủng chảy mãi nhiệm sâu,
Như dòng nước mát qua cầu tâm linh.
Con bơi trong biển ân tình,
không lo chìm giữa hành trình dương gian.
Nếu mai tóc bạc thời gian,
xin còn phản chiếu ánh vàng Trăng Cha.
Để khi khép mắt đi xa,
lòng con vẫn ngỡ đang là Trung Thu.
Vầng Trăng viên mãn thiên thu,
chính là Ánh Sáng Giê-su đời này.
Con theo bước Chúa mọi ngày,
cho TRĂNG THƯƠNG XÓT phủ đầy đời con.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI