Ngày 29/9, Kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael: Những vị “bộ trưởng” uy linh

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Ngày 29/09, Kính Tổng lãnh Thiên thần Micaen, Gabrien và Raphaen

Những vị “bộ trưởng” uy linh

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Nếu dùng ngôn ngữ thời nay, có thể ví các Tổng lãnh Thiên thần như những “vị bộ trưởng” trong triều đình Thiên Chúa: những vị được trao những sứ mạng đặc biệt để phục vụ chương trình của Người. Micaen, Gabrien và Raphaen – ba vị được Kinh Thánh nêu đích danh – mỗi vị mang một sứ mạng, nhưng tất cả đều quy hướng về một điều: phụng sự Thiên Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại.

Micaen có nghĩa là: “Ai bằng Thiên Chúa?” Trong sách Khải Huyền, Micaen cùng các thiên thần chiến đấu chống lại con Rồng và các thế lực chống lại Thiên Chúa (Kh 12,7-9). Vì thế, Micaen nhắc chúng ta rằng cuộc chiến quan trọng nhất của đời người không phải là tranh giành hơn thua với người khác, nhưng là cuộc chiến để Thiên Chúa được đặt lên trên hết. Khi con người muốn tự mình trở thành “thiên chúa”, câu hỏi của Micaen vang lên: “Ai bằng Thiên Chúa?”

Gabrien lại xuất hiện như sứ giả của Tin Mừng. Ngài được sai đến với ông Dacaria và đặc biệt với Đức Maria để loan báo những điều Thiên Chúa sắp thực hiện (Lc 1,19.26-38). Qua Gabrien, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không cứu độ con người bằng những tiếng sấm kinh thiên động địa, nhưng nhiều khi bằng một lời được trao đi rất nhẹ nhàng. Và điều làm nên sự vĩ đại của sứ giả không phải là chính mình, nhưng là trung thành chuyển trao lời của Đấng đã sai mình. Gabrien vì thế cũng nhắc mỗi Kitô hữu: chúng ta được sai đi để mang Tin Mừng, chứ không phải để quảng bá chính mình.

Raphaen có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”. Trong sách Tôbia, ngài đồng hành với Tôbia trên một hành trình dài, bảo vệ, hướng dẫn và chữa lành cho cha anh là ông Tôbít (Tb 3,17; 12,14-15). Thiên thần ở đây không chỉ là một nhân vật huyền nhiệm, nhưng là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn âm thầm đồng hành với con người trên những nẻo đường đầy bất trắc. Có những lúc chúng ta tưởng mình đang bước đi một mình, nhưng đức tin cho chúng ta biết: Thiên Chúa vẫn có những người phục vụ Người đang âm thầm nâng đỡ chúng ta.

Truyền thống Hội Thánh, dựa trên Kinh Thánh và được trình bày cách hệ thống nơi tác phẩm của Pseudo-Dionysius, nói đến chín phẩm thiên thần: các Thiên thần, Tổng lãnh Thiên thần, các Bậc, Quyền năng, Thần lực, Quản lãnh, Ngai thần, Kêrubim và Sêraphim. Điều này diễn tả vẻ phong phú và trật tự của thế giới thiêng liêng. Nhưng điều quan trọng không phải là tò mò về số lượng hay phẩm trật của các thiên thần, mà là nhận ra một chân lý: toàn thể tạo thành đều được mời gọi phục vụ Thiên Chúa và góp phần vào chương trình cứu độ của Người.

Thiên Chúa hoàn toàn có thể thực hiện công trình cứu độ mà không cần đến sự cộng tác của bất cứ thụ tạo nào. Thế nhưng Người đã muốn các thiên thần và con người trở thành những cộng sự viên của Người. Gabrien đem lời Thiên Chúa đến cho Đức Maria; Micaen bảo vệ Dân Chúa; Raphaen đồng hành và chữa lành. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi trở thành những “thiên thần” cho người bên cạnh: đem một lời an ủi, một cử chỉ phục vụ, một sự tha thứ, một lời loan báo Tin Mừng.

Có thể hôm nay Chúa không sai chúng ta làm những việc lớn lao. Người chỉ cần chúng ta trở thành một sứ giả nhỏ bé của tình yêu Người giữa gia đình, cộng đoàn và nơi chúng ta đang sống.

Xin các Tổng lãnh Thiên thần Micaen, Gabrien và Raphaen giúp chúng ta biết đặt Thiên Chúa lên trên hết, trung thành loan báo Tin Mừng và trở nên khí cụ đem sự chữa lành của Người đến cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI