Được chọn gọi để nên thánh

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Được chọn gọi để nên thánh

Thứ Năm tuần XXVIII TN – Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

(Ep 1,1-10 ; Lc 11,47-54)

Minh Kông

“Người đã chọn chúng ta trong Đức Kitô, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện”.

Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một chân trời đầy hy vọng: chúng ta không phải là những con người tình cờ hiện diện giữa cuộc đời, nhưng là những người được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và mời gọi sống thánh thiện. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Êphêsô, cất lời chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tuôn đổ trên chúng ta muôn vàn phúc lành thiêng liêng. Ơn gọi nên thánh khởi đi không phải từ công trạng của con người, nhưng từ tình yêu và sáng kiến của Thiên Chúa. Người yêu thương chúng ta trước, để chúng ta biết đáp lại bằng một đời sống thuộc trọn về Người.

Thế nhưng, nên thánh không có nghĩa là sống tách biệt khỏi những đau khổ của nhân loại. Giữa những ngày đồng bào miền Bắc và miền Trung đang phải đối diện với mưa bão, ngập lụt và mất mát, lời chúc “ân sủng và bình an” của thánh Phaolô trở thành lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang gặp nạn. Bình an của Chúa không nhất thiết làm cho bão tố lập tức tan đi, nhưng nâng đỡ con người đứng vững giữa bão tố. Và người Kitô hữu được mời gọi trở thành khí cụ đem bình an ấy đến cho tha nhân bằng lời cầu nguyện, sự cảm thông và những việc bác ái cụ thể.

Nếu bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết mình được chọn để nên thánh, thì Tin Mừng theo thánh Luca lại cảnh báo về một trở ngại nghiêm trọng trên con đường ấy. Chúa Giêsu khiển trách các nhà thông luật vì họ đã cất giấu chìa khóa mở cửa hiểu biết: chính họ không bước vào, mà những người muốn vào, họ lại ngăn cản. Họ có thể am hiểu Lề Luật, giải thích lời các ngôn sứ, nhưng lại không nhận ra Đấng mà Lề Luật và các ngôn sứ hướng tới. Họ giữ những dấu chỉ của đức tin, nhưng lòng họ khép kín trước tiếng gọi của Thiên Chúa.

Lời cảnh tỉnh ấy cũng dành cho chúng ta. Chúng ta có thể đọc nhiều kinh, tham dự nhiều Thánh lễ, nói những lời đạo đức, nhưng vẫn chưa thực sự để Lời Chúa biến đổi lòng mình. Chúng ta có thể biết nhiều về Thiên Chúa mà chưa sống thân tình với Người; có thể nói về lòng thương xót mà vẫn thờ ơ trước nỗi đau của người bên cạnh. Cánh cửa dẫn vào sự sống thánh thiện không mở ra nhờ kiến thức hay hình thức bên ngoài, nhưng nhờ một tâm hồn khiêm tốn, biết lắng nghe, hoán cải và thực hành Lời Chúa.

Trong ánh sáng ấy, gương thánh Têrêxa Avila, vị tiến sĩ Hội Thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay, trở nên thật ý nghĩa. Ngài đã khám phá con đường nên thánh qua đời sống cầu nguyện sâu xa và tình bạn thân thiết với Đức Kitô. Đối với thánh nữ, cầu nguyện không đơn thuần là đọc kinh hay tìm kiếm những an ủi thiêng liêng, nhưng là cuộc gặp gỡ sống động với Đấng yêu thương mình. Chính trong thinh lặng trước mặt Chúa, ngài nhận ra những yếu đuối của bản thân, để cho ân sủng thanh luyện và can đảm bước đi trên con đường Chúa muốn.

Thánh Têrêxa không chỉ cầu nguyện cho riêng mình. Tình yêu Chúa đã thúc đẩy ngài dấn thân canh tân đời sống tu trì, vượt qua những khó khăn và kiên trì phục vụ Hội Thánh. Nơi ngài, chiêm niệm không đối nghịch với hoạt động; trái lại, càng kết hợp với Chúa, ngài càng sẵn sàng hiến mình cho công trình của Người. Đó chính là câu trả lời cho lời mời gọi nên thánh của thánh Phaolô và cũng là con đường giúp chúng ta tránh thái độ khép kín mà Chúa Giêsu khiển trách trong Tin Mừng.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng con trong Đức Kitô, xin đừng để chúng con chỉ dừng lại ở những hiểu biết bên ngoài về Chúa, nhưng biết mở lòng đón nhận và thực hành Lời Người. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Têrêxa Avila, xin cho chúng con biết yêu mến cầu nguyện, can đảm hoán cải và trung thành sống ơn gọi nên thánh mỗi ngày. Xin cũng ban ân sủng và bình an cho đồng bào đang chịu cảnh mưa bão, và biến đổi chúng con thành những chứng nhân của tình yêu Chúa giữa một thế giới còn nhiều đau thương. Amen.

Bài trước

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI