Trở nên nhỏ bé

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

TRỞ NÊN NHỎ BÉ

 Marco Mỹ

Trong cơ chế thị trường của ngày hôm nay, người ta sẽ tìm ra nhiều cách để có thể trở nên một kênh đầu tư sinh lời cho họ. Có thể là vàng, có thể là đất đai, nhà cửa,…, người ta nghiên cứu về thị trường chứng khoán. Và ngay cả trong một mối tương quan nào đó, người ta vẫn tìm cách làm sao cho có lợi nhuận.

Các môn đệ với Chúa Giê-su trong những bước đầu, trong khoảng thời gian đầu, dường như cũng muốn đầu tư có lợi trong một mối tương quan với Chúa Giê-su, để mong cầu cho mối lợi nào đó.

Đó có thể là chỗ ngồi bên hữu, bên tả. Đó có thể là niềm hy vọng vào Chúa Giê-su sẽ là một nhà chính trị đại tài, giải phóng dân tộc của họ ra khỏi ách nô lệ của người La Mã thời bấy giờ.

Đó có thể là những ước vọng để được quyền cao chức trọng khi Thầy Giê-su của mình làm vua trong vương quốc mới của Ngài.

Thế nhưng, Chúa Giê-su mời gọi ta trở nên, mang lấy tinh thần như trẻ nhỏ.

Trẻ nhỏ là một thành phần không vai vế, không tiếng nói, không quyền hành. Trẻ nhỏ không tìm cách để gây ảnh hưởng lên người khác, nhưng chỉ là sự phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn.

Như thế, điều kiện vào Nước Trời của Chúa Giê-su đơn giản là trở lại như trẻ nhỏ.

Hay nói khác đi, là quay lại. Cũng có nghĩa là tìm cách để hoán cải những tâm tưởng của người lớn, để thay đổi hướng sống, thay đổi lối sống của ta; để dám rũ bỏ đi những đam mê của quyền lực, những đam mê của tiếng tăm, đam mê tìm chỗ đứng ở trong đời sống, để có thể làm công dân lớn nhất ở trong Nước Trời.

Trẻ em với tâm tính không tự hào, không tự mãn vào tài năng, vào đạo đức của chính bản thân mình, nhưng cậy trông , phó thác hoàn toàn vào tình thương của Thiên Chúa, để có thể trở nên như là người lớn nhất ở trong Nước Trời.

Đồng thời, Chúa Giê-su còn dạy cho ta một bài học khác.

Cộng đoàn nào, hội nhóm nào cũng đều có những người yếu, người mạnh, người này hơn, người kia kém. Và như thế, chúng ta không được quyền khinh dễ và đẩy người ta, loại trừ người khác ra khỏi chính cộng đoàn của mình.

Và như thế, dù là một kẻ bé mọn, nhưng mỗi người đều mang lấy một giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Đến nỗi Thiên Chúa sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên để đi tìm cho bằng được con chiên bị thất lạc.

Xin cho ta mang lấy ánh mắt, ánh nhìn của Thiên Chúa, để có thể cư xử tử tế và trân trọng từng người, và mỗi người mà ta có thể gặp gỡ trong cuộc sống.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI