Ngọn lửa đức tin phải bùng cháy

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Ngọn lửa đức tin phải bùng cháy

(Thứ Năm tuần XXIX TN – Ep 3,14-21; Lc 12,49-53)

Minh Kông

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

Lời Chúa hôm nay diễn tả khát vọng mãnh liệt của Đức Giêsu: ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa phải được thắp lên trong lòng nhân loại. Người không đến để con người sống một đời đạo đức hời hợt, nhưng để khơi dậy một đức tin sống động, một tình yêu tận hiến và một đời sống được biến đổi tận căn. Ngọn lửa ấy chính là tình yêu Thiên Chúa, được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu, Đấng đã hiến mình trên thập giá để đem lại sự sống cho chúng ta.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được dìm vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, được trở nên con cái Thiên Chúa và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhưng hồng ân ấy không dừng lại ở một nghi thức đã hoàn tất trong quá khứ. Đó là khởi đầu của một hành trình đức tin, trong đó mỗi người được mời gọi không ngừng nuôi dưỡng và làm bừng cháy ngọn lửa thiêng liêng đã lãnh nhận. Ngọn lửa ấy cần được gìn giữ bằng cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được thanh luyện qua hy sinh và được biểu lộ bằng những việc bác ái cụ thể. Nếu thiếu sự chăm sóc nội tâm, ngọn lửa đức tin có thể lụi tàn giữa những lo toan thường ngày, những đam mê ích kỷ và sự dễ dãi của chính mình.

Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng nói đến sự chia rẽ mà sứ mạng của Người có thể gây nên. Người không đến để cổ võ hận thù, nhưng sự thật của Tin Mừng luôn đòi hỏi con người phải chọn lựa. Khi ánh sáng Tin Mừng chiếu soi, những gì thuộc về bóng tối sẽ bị phơi bày; khi tình yêu Thiên Chúa mời gọi hoán cải, những lối sống ích kỷ và những giá trị đối nghịch với Tin Mừng sẽ bị thách thức. Vì thế, theo Đức Kitô không phải lúc nào cũng được mọi người đồng tình, cũng không phải lúc nào cũng đem lại sự bình an dễ dãi. Có những lúc, sống trung thành với Tin Mừng đòi chúng ta chấp nhận hiểu lầm, thiệt thòi và cả những xung đột đau đớn.

Điều quan trọng là ngọn lửa đức tin phải cháy sáng trong tình yêu, chứ không biến thành ngọn lửa của kiêu căng, xét đoán hay kết án người khác. Người môn đệ chân chính không nhân danh sự thật để làm tổn thương tha nhân, nhưng can đảm sống sự thật trong khiêm nhường, hiền lành và bác ái. Bình an đích thực không đến từ việc thỏa hiệp với điều sai trái, nhưng từ một trái tim được biến đổi bởi tình yêu Đức Kitô.

Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phaolô quỳ gối cầu xin Chúa Cha ban sức mạnh cho các tín hữu, để nhờ Thánh Thần, con người nội tâm của họ được củng cố; nhờ đức tin, Đức Kitô ngự trong tâm hồn, và họ được bén rễ sâu, xây dựng vững chắc trên đức mến. Lời cầu nguyện ấy cho thấy ngọn lửa đức tin không thể chỉ dựa vào ý chí con người, nhưng phải bắt nguồn từ sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong tâm hồn. Khi để cho Đức Kitô chiếm hữu đời mình, chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu cao sâu của Người và được đầy tràn sự viên mãn của Thiên Chúa.

Đối với người sống đời thánh hiến, ngọn lửa ấy được nuôi dưỡng cách đặc biệt trong thinh lặng, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và trung thành với đời sống cộng đoàn. Những công việc âm thầm, những hy sinh không ai biết đến, những lần kiên nhẫn đón nhận anh em cũng có thể trở thành củi thiêng liêng làm cho ngọn lửa tình yêu cháy sáng mỗi ngày. Điều quyết định không phải là chúng ta làm được những việc lớn lao đến đâu, nhưng là trong mọi sự, chúng ta có để tình yêu Đức Kitô hướng dẫn và biến đổi mình hay không.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để ngọn lửa đức tin nơi chúng con lụi tàn vì thói quen, nguội lạnh vì ích kỷ hay tắt lịm trước những thử thách. Xin Thánh Thần đốt nóng tâm hồn chúng con bằng tình yêu Chúa, để giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ, chúng con vẫn can đảm sống chân lý, kiên trì thực thi bác ái và trung thành với Tin Mừng. Ước gì ngọn lửa đã được thắp lên trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội tiếp tục bùng cháy trong từng lời nói, việc làm và chọn lựa của chúng con, để đời sống chúng con trở thành chứng tá âm thầm nhưng sống động về tình yêu Thiên Chúa. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI