Thứ Sáu Tuần XXIX Thường niên (Lc 12,54-59)
Dấu chỉ thời đại
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Từ xa xưa, cha ông chúng ta đã đúc kết những kinh nghiệm quý báu để nhận biết thời tiết:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
Kiến đen tha trứng lên cao,
Thế nào cũng có mưa rào rất to.
Ngày nay, nhờ khoa học hiện đại, con người có thể dự báo thời tiết chính xác hơn, chủ động phòng tránh thiên tai và sắp xếp công việc cách hiệu quả hơn. Trong lãnh vực tự nhiên, chúng ta ngày càng tinh nhạy trước những dấu hiệu của trời đất. Thế nhưng, trong đời sống thiêng liêng, liệu chúng ta có đủ nhạy bén để nhận ra tiếng Chúa đang nói với mình không?
Tin Mừng hôm nay thuật lại lời trách của Đức Giêsu: “Cảnh sắc đất trời, các ông biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ông không biết nhận xét?” (Lc 12,56).
Thời đại mà Đức Giêsu nói đến chính là thời đại Thiên Chúa viếng thăm và thực hiện công trình cứu độ qua Đức Giêsu. Đấng Mêsia đang hiện diện giữa dân chúng, lời chân lý đang vang lên, người bệnh được chữa lành, người tội lỗi được tha thứ, người nghèo được nghe loan báo Tin Mừng. Tất cả đều là những dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiện diện. Thế nhưng, nhiều người Do Thái vẫn khép lòng, bởi họ chỉ tìm kiếm một Đấng Mêsia theo ý mình, chứ không đón nhận Đấng Thiên Chúa sai đến.
Bi kịch ấy vẫn có thể xảy ra hôm nay. Chúng ta có thể biết rất nhiều chuyện đang diễn ra trên thế giới, cập nhật tin tức từng giờ, nhưng lại không nhận ra điều Thiên Chúa đang mời gọi mình hoán cải. Chúng ta có thể nhạy bén trước những biến động bên ngoài, nhưng lại thờ ơ trước sự nguội lạnh trong tâm hồn. Chúng ta biết dự báo ngày mai sẽ mưa hay nắng, nhưng có khi chẳng bận tâm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, không mở lòng nghe Thiên Chúa nói trong cuộc sống thường ngày. Thiên Chúa vẫn đang nói với chúng ta qua những dấu chỉ.
Trước hết, Người nói qua những biến cố: Một thất bại trong công việc, một cơn bệnh, sự ra đi của người thân hay một biến cố bất ngờ có thể khiến chúng ta bừng tỉnh trước những gì mình đang theo đuổi. Bên cạnh đó, những căn bệnh hiểm nghèo, những cuộc chiến, những thiên tai và bao đau khổ của nhân loại cũng nhắc chúng ta về sự mong manh của kiếp người, về trách nhiệm chăm sóc công trình tạo dựng và bổn phận yêu thương nhau. Không phải mọi đau khổ đều là hình phạt hay một thông điệp trực tiếp từ Thiên Chúa; nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đều có thể tìm thấy lời mời gọi trở về với Chúa, sống khôn ngoan và quảng đại hơn.
Thiên Chúa còn nói qua những con người đang cần chúng ta. Hơn 90% người Việt Nam chưa là Kitô hữu là một thực tại mời gọi chúng ta suy nghĩ về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Những người trẻ sa vào nghiện ngập, những gia đình đổ vỡ, những người nghèo bị bỏ rơi, hay những anh chị em sống đời thánh hiến đang gặp khủng hoảng ơn gọi đều đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Tôi phải làm gì để đem tình yêu và ánh sáng của Đức Kitô đến cho họ? Những thực tại ấy không chỉ để chúng ta phê phán, nhưng còn để đánh thức trách nhiệm và lòng trắc ẩn của chúng ta.
Giữa một thế giới có nhiều quan niệm trái ngược với Tin Mừng, mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi phân định. Khi sự sống bị coi nhẹ, khi phẩm giá con người bị tổn thương, khi những giá trị hôn nhân và gia đình bị đặt trước nhiều thách đố, chúng ta cần trở về với Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh để giữ vững đức tin. Tuy nhiên, bảo vệ chân lý không có nghĩa là kết án con người. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nói sự thật trong tình yêu, bảo vệ sự sống bằng lòng thương xót, và làm chứng cho Tin Mừng trước hết bằng chính đời sống mình.
Muốn nhận ra tiếng Chúa, chúng ta cần có một tâm hồn biết lắng nghe. Tiên tri Êlia không nhận ra Chúa trong gió mạnh, động đất hay lửa cháy, nhưng trong tiếng gió hiu hiu (x. 1V 19,11-13). Cũng vậy, giữa một thế giới ồn ào, chúng ta cần những khoảng thinh lặng, cầu nguyện và hy sinh để Lời Chúa soi sáng từng biến cố, giúp phân biệt đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng nói của sợ hãi, định kiến hay tham vọng riêng.
Đặc biệt, Hội Thánh còn trao cho chúng ta những dấu chỉ sống động qua các vị thánh. Thánh Louis và Zélie Martin, cha mẹ của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, làm chứng cho vẻ đẹp của đời sống hôn nhân và gia đình. Thánh Têrêxa Calcutta cho thấy khuôn mặt Đức Kitô nơi những người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Thánh Carlo Acutis dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo tình yêu Thiên Chúa và khơi dậy lòng yêu mến Kinh Mân Côi và Thánh Thể. Các ngài nhắc chúng ta rằng, giữa bao bóng tối của thời đại, ánh sáng Tin Mừng vẫn có thể bừng lên qua những con người biết để cho Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mình.
Sau cùng, Đức Giêsu kết thúc Tin Mừng bằng lời mời gọi hãy mau chóng hòa giải khi còn đang trên đường đi (x. Lc 12,58-59). Như thế, nhận ra dấu chỉ thời đại không chỉ là hiểu biết những gì đang xảy ra, nhưng còn là biết đọc các biến cố dưới ánh sáng đức tin để hoán cải ngay hôm nay, hòa giải với Chúa và với anh chị em, trước khi quá muộn.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra Chúa đang hiện diện, đôi tai tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa và một trái tim quảng đại để đáp lại tiếng Chúa. Xin cho chúng con biết đọc những dấu chỉ của thời đại bằng ánh sáng Tin Mừng, để không chỉ nhận ra Chúa đang hành động, mà còn trở nên những dấu chỉ sống động của Tình Yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.



