Mến Chúa yêu người

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Mến Chúa yêu người

Chúa nhật XXX TN A – Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40

Minh Kông

Trong cuộc sống, đôi khi người ta đặt ra câu hỏi: chọn Thiên Chúa hay chọn con người? Có người chú trọng đời sống đạo đức, siêng năng cầu nguyện nhưng lại thờ ơ trước những đau khổ của tha nhân. Ngược lại, có người nhiệt tình hoạt động xã hội nhưng ít quan tâm đến đời sống thiêng liêng và mối tương quan với Thiên Chúa.

Phải chăng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người là hai điều đối lập? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Khi người thông luật hỏi Chúa Giêsu về điều răn trọng nhất, Người đã tóm tắt toàn bộ Lề Luật trong hai giới răn: mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Đây không chỉ là hai điều răn quan trọng nhất, mà còn là hai chiều kích không thể tách rời của đời sống Kitô hữu.

  1. Mến Chúa hết lòng

Chúa Giêsu khẳng định: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” Từ “hết” được nhắc lại ba lần, diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa phải bao trùm toàn thể con người, từ tâm hồn, lý trí đến ý chí và mọi hành động trong cuộc sống.

Mến Chúa không chỉ là đọc kinh, tham dự Thánh lễ hay giữ những hình thức đạo đức bên ngoài, nhưng là đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm của đời mình, để Lời Người hướng dẫn mọi suy nghĩ, chọn lựa và cách sống. Tình yêu ấy cũng đòi chúng ta từ bỏ những ngẫu tượng như tiền bạc, danh vọng, quyền lực và ích kỷ, vốn dễ chiếm chỗ của Thiên Chúa trong tâm hồn.

Bài đọc II cho thấy cộng đoàn Thêxalônica đã đón nhận Lời Chúa giữa bao gian nan, rồi trở nên gương mẫu cho các tín hữu khác nhờ lòng tin, tình yêu và niềm hy vọng. Đó chính là dấu chỉ của một đức tin sống động: người thực sự yêu mến Thiên Chúa sẽ để cho tình yêu ấy biến đổi cuộc đời và lan tỏa đến những người chung quanh.

  1. Yêu người thân cận như chính mình

Sau giới răn mến Chúa, Chúa Giêsu nói: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Người liên kết hai giới răn thành một, bởi không thể chân thành yêu mến Thiên Chúa mà lại dửng dưng trước những người được Người yêu thương.

Bài đọc I nhắc nhở dân Israel không được áp bức ngoại kiều, ức hiếp mẹ góa con côi hay bóc lột người nghèo. Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu than của những người bé nhỏ và bênh vực những ai bị tổn thương. Vì thế, cách chúng ta đối xử với tha nhân bày tỏ chân thực lòng yêu mến Thiên Chúa của mình.

Yêu người như chính mình là biết tôn trọng phẩm giá, cảm thông với yếu đuối, chia sẻ trong thiếu thốn và tha thứ khi bị xúc phạm. Đó không chỉ là thái độ dành cho những người thân thiết, nhưng còn là cách nhìn và đối xử với những người khác biệt, khó gần, thậm chí làm chúng ta tổn thương.

  1. Yêu thương bằng việc làm chân thành

Tình yêu tha nhân không dừng lại ở lời nói hay những ý hướng tốt đẹp, nhưng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Thánh Gioan nhắc nhở: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18).

Tuy nhiên, việc bác ái đích thực không chỉ hệ tại ở những gì chúng ta trao ban, mà còn ở tấm lòng khi trao ban. Nếu giúp đỡ người khác chỉ để tìm tiếng khen, khẳng định bản thân hay mong được đáp trả, thì việc tốt ấy đã bị pha trộn bởi những động lực ích kỷ. Bác ái Kitô giáo đòi chúng ta phục vụ với lòng chân thành, khiêm tốn và tôn trọng phẩm giá của người nhận.

Đôi khi, yêu thương bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói dịu dàng, một sự cảm thông, một ánh mắt không xét đoán, một lần chủ động làm hòa hay một sự giúp đỡ âm thầm. Mỗi người, dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, đều có thể trao ban và đón nhận tình yêu.

Mến Chúa và yêu người không phải là hai con đường riêng biệt, nhưng là hai mặt của cùng một tình yêu. Càng đến gần Thiên Chúa, chúng ta càng được mời gọi đến gần tha nhân; và khi yêu thương tha nhân chân thành, chúng ta đang đáp lại tình yêu của chính Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp chúng ta biết yêu mến Người bằng cả cuộc đời và nhận ra Người nơi những người bé nhỏ quanh mình, để đức tin không chỉ dừng lại nơi lời kinh, nhưng trở thành chứng tá sống động của tình yêu giữa lòng thế giới. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI