Thứ ba, 22 Tháng mười, 2024

THỨ BA TUẦN XXVIII TN: ĐỨC GIÊSU KHIỂN TRÁCH CÁC NGƯỜI PHARISÊU VÀ CÁC NHÀ THÔNG LUẬT

 

THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lu-ca 11,37-41

Đức Giêsu Khiển Trách Các Người Pha-ri-sêu Và Các Nhà Thông Luật

 Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

Rửa tay! rửa tay! và rửa tay nhiều lần trong ngày với xà bông trên 20 giây dưới vòi nước sạch, hay với dung dịch cồn trên 70 độ!… đây đã là một trong những khẩu lệnh trong lời khuyên về cách phòng ngừa vi rút Covid 19. Và chúng ta thấy việc rửa tay cũng là một việc giữ gìn vệ sinh cần thiết trong việc bảo vệ sức khoẻ.

Trong Tin Mừng hôm nay, một người Pha-ri-sêu, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, đã mời Ngài đến nhà dùng bữa tối. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa vì ông ta muốn nghe nhiều hơn từ Chúa Giêsu, vì Lời giảng dạy của Ngài đầy sức thuyết phục như chưa hề có ai đã nói trước đây. Nhưng ông này, cùng với những người Pha-ri-sêu khác cũng lấy làm khó chịu với Chúa Giêsu khi thấy Ngài không tuân thủ luật tôn giáo quy định về việc rửa trước khi dùng bữa. Đọc được ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy rằng, những việc giữ luật cách hình thức bên ngoài thì không quan trọng, mà chính những sự chứa chấp, những ý nghĩ xấu xa ở bên trong mới cần được thanh tẩy như: tham lam, kiêu hãnh, cay đắng, đố kỵ, kiêu ngạo, cướp bóc gian tà. Qua đó Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự sạch sẽ bên trong. Sự sạch sẽ thực sự không đến từ bên ngoài mà từ thâm tâm của con người, đó là sự sạch sẽ về tinh thần.

Mặc dù một mức sống điều độ và giữ gìn vệ sinh như rửa tay trước khi ăn là cách sống lành mạnh, nhưng chỉ dừng lại để làm cho thể xác được tráng kiện thì chưa đủ, điều quan trọng là thanh tẩy tâm hồn nên trong sạch bằng tình yêu, lòng trắc ẩn, và lòng thương xót với những người cần chúng ta. Nếu trái tim tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn, thì không có chỗ cho sự đố kị, tham lam, cay đắng và những thứ tương tự.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa vấn đề về sự sạch sẽ bên trong, chúng ta cần thực hiện một số hành động bác ái cụ thể qua những biểu hiện bên ngoài trong mối liên hệ yêu thương của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân như:

Bác ái trong lời nói. Có lời châm ngôn rằng: “Lời nói thường có thể làm tổn thương người khác nhiều hơn gậy và đá.” Ai cũng cần được nâng lên và không ai muốn bị hạ xuống; người ta cần sự khuyến khích chứ không phải sự chỉ trích, coi thường. Vì thế, Chúa Ki-tô đang yêu cầu chúng ta trở thành muối của trái đất và ánh sáng của thế gian. Ngài cần chúng tôi trở thành những mô phạm tốt cho nhân loại về lòng tin và về lòng trong sạch.

Bác ái trong suy nghĩ. mọi hành động đều xuất phát từ suy nghĩ của ta, nếu suy nghĩ không tích cực sẽ dễ dẫn chúng ta đến hành động tiêu cực và có thể gây họa. Mặc dù suy nghĩ như những dòng chảy đi vào trong tâm trí, nhưng không phải mọi suy nghĩ đi vào tâm trí của chúng đều được chấp nhận. Hơn nữa, ma quỷ rất thông minh và hắn có thể làm việc một cách tinh tế trong lĩnh vực này, gợi lên trong chúng ta những ý nghĩ không tốt về tha nhân… Một đốm lửa nhỏ có thể đốt thiêu cả một cánh rừng rộng lớn, nếu chúng ta không cẩn thận trong việc kiểm soát suy nghĩ của mình. Nghĩ tốt về người khác, nói tốt về người khác, tạo cơ hội tốt cho người khác và cố gắng nhìn thấy Chúa Ki-tô hiện diện trong mỗi tâm hồn.

Bác ái trong hành động. Chỉ đơn giản là nghĩ tốt hoặc thậm chí nói tốt về người khác là chưa đủ, chúng ta cũng cần phải làm điều tốt cho người khác. Đức Ki-tô đã làm gương cho chúng ta về điều này, Ngài đã sống một cuộc đời phục vụ và hy sinh cho mọi linh hồn đi trên con đường của Ngài. Ngài đã ban Chúa Thánh Thần, vị khách ngọt ngào của tâm hồn chúng ta, sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta sống loại tình yêu này theo nhiều cách chi tiết: Một nụ cười thân thiện cho ai đó cần, khiêm tốn lắng nghe và chấp nhận quan điểm của người khác, một nỗ lực để tử tế với một người mà chúng ta không thích một cách tự nhiên, Viếng Chúa Giêsu Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể để cầu nguyện cho một linh hồn cụ thể, đó là một trong số rất nhiều cơ hội để thể hiện tình yêu thương bác ái thực sự.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết giữ gìn tâm hồn và trái tim luôn trong sạch, là tâm hồn đầy bác ái và yêu thương, điều này quan trọng hơn bàn tay sạch sẽ ở bên ngoài. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (Lc 12,35-38; Rm 5,12.15.17-21) Sống thành nhân để nên thánh nhân

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên (Lc 12,35-38; Rm 5,12.15.17-21) Sống Thành Nhân Để Nên Thánh Nhân Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Càng về cuối...

Thứ 2 Tuần XXIX Thường Niên –  Lc 12,13-21 Chớ tham lam và cậy vào tiền của

CHỚ THAM LAM VÀ CẬY VÀO TIỀN CỦA Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Chúng ta đang sống trong một thế giới được...

Thứ 7 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 12,8-12 Tuyên xưng đức tin

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục suy niệm bài Tin Mừng...

Thứ 5 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,47-54 Đức Giêsu phiền trách các luật sĩ

  ĐỨC GIÊSU PHIỀN TRÁCH CÁC LUẬT SĨ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Hôm nay chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng...

Thứ 4 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,42-46 Chúa khiển trách Pharisêu giả hình

  CHÚA KHIỂN TRÁCH PHARISÊU GIẢ HÌNH Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Chúng ta cùng suy niệm và tiếp tục theo dõi Đức...

Thứ 3 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,37-41 Sạch dơ thực sự

SẠCH - DƠ THỰC SỰ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Với Tin Mừng thánh sử Luca, chúng ta nhận thấy thánh sử...

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám hối để nhìn thấy Chúa

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám Hối Để Nhìn Thấy Chúa Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Tôi đã đi khắp vũ trụ,...

Thứ 2 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,29-32 Dấu lạ diệu kỳ vĩ đại

 DẤU LẠ DIỆU KỲ VĨ ĐẠI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Có lẽ vì tò mò hay hiếu kỳ, dân...

Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên – Lc11,27-28 Hạnh phúc thật

HẠNH PHÚC THẬT Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Trước cử tọa thật đông đảo đang nghe Đức Giêsu giảng dạy với những...

Thứ 6 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,15-26 Đức Giêsu đầy quyền năng và nhân ái

  ĐỨC GIÊSU ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ NHÂN ÁI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Giữa bao thử thách gian truân và đau khổ...

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”?

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những...

Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,5-13 Kiên trì cầu nguyện

  KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau khi Đức Giêsu dạy thể thức cầu nguyện với Kinh Lạy Cha,...