Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

CÁCH CHIẾN ĐẤU ĐẠT PHẦN THẮNG (Bài suy niệm Thứ 4 tuần XXX TN) – Mai Thi

 

CÁCH CHIẾN ĐẤU ĐẠT PHẦN THẮNG

(Bài suy niệm Thứ 4 tuần XXX TN)

 

Đọc trong Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp khá nhiều lần Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời có vẻ lạc điệu, chẳng ăn khớp hay dính dáng gì đến câu hỏi được đặt ra. Hình như Chúa Giêsu vẫn thường áp dụng chiến thuật “đánh trống lảng” như vậy, đặc biệt trước những câu hỏi hóc búa, khi đối phương cố ý đưa ra để gài bẫy hại Người. Bối cảnh cuộc chất vấn và câu trả lời của Chúa Giêsu mà thánh Luca ghi lại trong bài Tin mừng hôm nay (Lc 13, 22- 30) là một trong những trường hợp cụ thể minh chứng cho khẳng định đó.

Trước câu thắc mắc: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” (Lc 12, 23), Đức Giêsu đã khéo léo dạy một bài học vô cùng quan trọng, không những cho kẻ đối diện mà qua đó còn là bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Nếu Đức Giêsu trả lời “sát đề bài” thì sẽ chỉ có ba trường hợp xảy ra: hoặc là “đúng vậy”, hoặc là “không phải vậy” hoặc “tôi không biết”. Dẫu trả lời theo một trong ba cách trên thì Đức Giêsu đều bị qui tội hoặc là nói láo, phá vỡ ơn cứu độ hay làm ra như mọi người phải theo thuyết tiền định. Trái lại, Người đã đưa ra câu trả lời gián tiếp và lồng vào đó giáo huấn chẳng bao giờ mất đi tính thời sự để khuyến cáo chúng ta: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13, 24).

Theo Chúa Giêsu: để được cứu thoát thì phải chiến đấu. Kiểu nói “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp” mà Chúa Giêsu nói ở đây hoàn toàn khác với sự “cố gắng tìm cách vào mà không được”. Chiến đấu và cố gắng trong hoàn cảnh này khác xa nhau về nội dung cũng như mục đích: Cả hai đều vất vả, đều phải từ bỏ và vươn lên …. nhưng khác nhau ở chỗ là chiến đấu hay cố gắng vì cái gì, vì ai, vì mục đích gì, để được lớn lên trước mặt Thiên Chúa hay trước mặt người đời…. Chính vì có sự khác nhau như vậy nên hậu quả được Chúa Giêsu tóm kết trong câu cuối của bài Tin mừng như một qui luật tất nhiên theo cách xếp hạng của Thiên Chúa: “Những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 13, 30).

Được cứu thoát, đạt được phần rỗi, được hưởng sự sống đời đời là việc quan trọng, là mục đích trên mọi mục đích để con người nỗ lực vươn lên và đó cũng là niềm hy vọng giúp con người xây dựng cuộc sống sao cho có giá trị và kiến tạo niềm vui cũng như đạt được hạnh phúc. Sự sống phần hồn mới là điều chúng ta phải quan tâm nên Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16, 26). Chính vì điều đó nên bất cứ ai cũng phải quan tâm, lo lắng, cố gắng chiến đấu để được kể vào số những người được Thiên Chúa biết đến. Thiên Chúa sẽ hoàn toàn không biết chúng ta và Ngài sẽ chối từ chúng ta ngay cả khi tiếng van xin kêu cứu của chúng ta khẩn thiết như thế nào họăc là dù chúng ta đã từng được ăn uống và nghe Đức Giêsu giảng dạy. Trái lại, thiên hạ lại từ đông tây nam bắc, những người vẫn bị liệt vào số người xa lạ, chẳng được ăn uống, nghe lời dạy dỗ… lại được đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.

Vấn đề của chúng ta là làm thế nào để Thiên Chúa biết chúng ta và chiến đấu cách nào để gọi là kẻ thắng cuộc, là người thành công, vì có nhiều người tìm cách vào cũng không được vào.

Khiêm tốn nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa là thái độ căn bản để chúng ta đón nhận được ơn Chúa. Noi theo gương anh mù thành Bartimê, xử sự như Phêrô biết hối hận sau khi chối Chúa, tín thác như kẻ trộm lành để kêu xin lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, là cách “chiến đấu” hữu hiệu và cũng là chọn lựa duy nhất của mỗi người chúng ta. Con số những người được cứu thoát nhiều hay ít cũng tùy thuộc vào điều này.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời

Thứ Tư Tuần XII, Thường niên, Mt 7,15-20 Kitô hữu – Người sinh quả tốt trong đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Trong một thế giới ngày...

Thứ Hai, Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5: Đừng xét đoán – Đừng lấy cái rác trong mắt anh em

Thứ Hai Tuần XII, Thường niên, Mt 7,1-5 Đừng Xét Đoán – Đừng Lấy Cái Rác Trong Mắt Anh Em Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một câu...

Thứ Bảy, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34): Tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính

Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6,24-34) Tìm Nước Thiên Chúa và Sự Công Chính Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước...

Thứ Sáu, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23): Đi tìm kho tàng bất diệt

Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên (Mt 6,19-23) Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn...

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15): Tình con thảo đối với Cha

Thứ Năm, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,7-15) Tình Con Thảo Đối Với Cha Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Khi lần giở Tin Mừng, chúng ta ngạc...

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18): Làm việc phúc đức với thái độ nào?

Thứ Tư, Tuần XI Thường Niên (Mt 6,1-6.16-18)  Làm việc phúc đức với thái độ nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. “Khi làm việc lành phúc đức,...