ÁNH BÌNH MINH CỦA GIAO ƯỚC MỚI
CĐ An Phước
Hôm nay, trong niềm hân hoan rạng rỡ, Hội Thánh hoàn vũ mời gọi chúng ta cùng hướng về một ngày sinh nhật thật đặc biệt. Đây không chỉ là ngày kỷ niệm sự chào đời của một thiếu nữ Do Thái, mà là ngày chúng ta mừng kính ánh bình minh của ơn cứu độ. Sự ra đời của Đức Trinh Nữ Maria chính là vầng hồng báo trước một ngày mới cho nhân loại, ngày mà Mặt Trời Công Chính là Đức Giêsu Kitô sắp xuất hiện để xua tan đêm tối của tội lỗi và sự chết.
Lịch sử của ngày lễ này cũng thật đẹp, nó bắt nguồn từ niềm tin sâu sắc và lòng yêu mến của các Kitô hữu tiên khởi. Ngay từ thế kỷ thứ V, một thánh đường nguy nga đã được xây dựng tại Giêrusalem, ngay gần Hồ Betsaida, nơi mà truyền thống tin rằng đó chính là quê hương của thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria. Lễ cung hiến thánh đường này, cử hành vào ngày 8 tháng 9, đã trở thành nền tảng cho Lễ Sinh nhật Đức Mẹ. Từ Đông phương, lòng sùng kính ấy đã lan tỏa mạnh mẽ và lan rộng đến khắp Tây phương như một làn sóng của niềm vui. Các Giáo phụ vĩ đại của Hội Thánh, như thánh Gioan Damasceno, đã không tiếc lời ca ngợi ngày lễ này. Ngài viết: “Hôm nay, Adam dâng lên Thiên Chúa một lễ vật đầu mùa tuyệt hảo nhất là Mẹ Maria, người duy nhất mà trong đó hình ảnh của Đấng Tạo Hóa được giữ gìn vẹn toàn.” Các ngài nhìn thấy nơi sự chào đời của Mẹ không phải là một sự kiện riêng lẻ, mà là một nhân tố thiết yếu trong chương trình cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa.
Khi nhìn vào năm Phụng vụ, có thể một số người sẽ thắc mắc tại sao chúng ta lại mừng kính đến ba lễ sinh nhật: của Thánh Gioan Tẩy Giả, của Đức Mẹ, và của chính Chúa Giêsu. Đây không phải là những ngày kỷ niệm độc lập và thường hay làm cho chúng ta suy nghĩ khá phàm tục, với câu nói: Chỉ có ba vị được mừng lễ ngày được sinh ra. Ba ngày lễ sinh nhật ở đây là ba cột mốc rực rỡ trên cùng một con đường cứu độ, được Thiên Chúa hoạch định một cách khôn ngoan. Hãy hình dung kế hoạch của Thiên Chúa như một bản giao hưởng vĩ đại. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là những nốt nhạc dạo đầu mạnh mẽ, là tiếng của người sứ giả vang lên trong hoang địa: “Hãy dọn đường Chúa!” Sinh nhật Đức Maria mà chúng ta mừng hôm nay, chính là giai điệu chính bắt đầu được tấu lên một cách dịu dàng và đầy hy vọng. Đó là ánh bình minh ló dạng, báo hiệu ngày mới sắp đến. Và Lễ Giáng Sinh là khi cả bản giao hưởng bùng lên hùng tráng, là khi Mặt Trời Công Chính thực sự xuất hiện, chiếu soi vạn vật. Như vậy, chúng ta không mừng nhiều lễ sinh nhật, mà chúng ta đang mừng những giai đoạn khác nhau của cùng một công trình cứu độ. Mừng sinh nhật Mẹ là chúng ta vui mừng vì ơn cứu độ của chính mình đang đến thật gần.
Lời Chúa hôm nay minh chứng cho kế hoạch vĩ đại ấy. Ngôn sứ Mikha đã loan báo từ hàng trăm năm trước: từ một ngôi làng nhỏ bé, gần như không ai biết đến là Bêlem Ephrata, sẽ xuất hiện một Đấng cai trị Israel, một Vị Mục Tử nhân lành. Thiên Chúa đã chọn sự khiêm hạ, chọn cái nhỏ bé để thực hiện những điều vĩ đại. Một lời hứa được ấp ủ qua bao thế hệ, và hôm nay, lời hứa ấy bắt đầu thành hình nơi một thiếu nữ cũng xuất thân từ một nơi khiêm hạ khác là Nazareth. Sự chào đời của Đức Maria là bằng chứng sống động cho thấy Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Người, và Người yêu thích làm những điều kỳ diệu từ những gì mà thế gian cho là tầm thường.
Nếu ngôn sứ Mikha cho thấy kế hoạch của Chúa trong dòng thời gian, thì thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma lại vén mở cho chúng ta thấy kế hoạch ấy từ viễn tượng của cõi vĩnh hằng. Tông đồ Phaolô quả quyết rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người… Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người cũng đã tiền định cho họ.” Đức Maria chính là người đứng đầu trong số những người được Thiên Chúa “biết từ trước” và “tiền định” một cách đặc biệt nhất. Sự hiện hữu của Mẹ không phải là một sự tình cờ, mà là một ý định yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa từ trước muôn đời. Mẹ là tuyệt tác của ân sủng, là người được Thiên Chúa chuẩn bị một tâm hồn vẹn tuyền, một cung lòng thánh thiện, để xứng đáng làm Đền Thờ cho Ngôi Lời nhập thể.
Và rồi, bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu cho thấy kế hoạch ấy đi vào lịch sử nhân loại một cách cụ thể và đầy bất ngờ. Bản gia phả trải dài không phải là một danh sách khô khan, mà là một chứng từ mang tính biểu tượng, mang đậm sự xác tín về nguồn gốc Dân Thánh, nơi Ngôi Lời sẽ được hạ sinh, cho thấy lòng trung thành và thương xót của Chúa. Người đã không ngần ngại viết nên lịch sử cứu độ trên những trang giấy là cuộc đời của những con người từ xa xưa, với cả những vị thánh như Đavít và những tội nhân, có cả những phụ nữ ngoại giáo. Và khi bản gia phả ấy đi đến đỉnh điểm, một cái tên đã làm thay đổi tất cả: MARIA. Mẹ chính là đóa hoa tinh tuyền, là viên ngọc quý mà cả dòng dõi Israel mong chờ, để từ Mẹ, Đấng Cứu Thế là hoa trái của ơn cứu độ được trao ban cho trần thế. Sự vâng phục trong đức tin của Thánh Giuse, người công chính, đã bảo vệ mầu nhiệm ấy, giữ cho ánh bình minh cứu độ được an toàn và lớn lên trong sự âm thầm.
Mừng Sinh nhật Đức Maria là mừng một niềm vui lớn, niềm vui của hy vọng. Sự chào đời của Mẹ là một lời cam kết chắc chắn từ Thiên Chúa rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi dân Người. Giữa những bóng tối của cuộc đời, Mẹ Maria là ngôi Sao Mai rạng ngời, chỉ lối cho chúng ta đến với Chúa Giêsu. Nhìn lên Mẹ, chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng vào chương trình của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Dù chúng ta thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, nhưng Thiên Chúa vẫn có một kế hoạch yêu thương cho mỗi người. Noi gương Mẹ, chúng ta hãy học cách thưa “Xin Vâng” với thánh ý Chúa, để qua cuộc đời khiêm hạ của chúng ta, Chúa Giêsu cũng có thể được sinh ra và hiện diện giữa thế giới hôm nay. Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương của bình minh, trong ngày mừng sinh nhật Mẹ, ban cho chúng ta một tâm hồn vui tươi, một đức tin vững mạnh và một niềm hy vọng không lay chuyển vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Amen.


