Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật III TN – B: Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên

Chúa Nhật III thường niên năm B

Chúa Giêsu Gọi 4 Môn Đệ Đầu Tiên

Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến trần gian do từ nguồn ‘Tình Yêu’ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vâng, Thiên Chúa ban cho trần gian qua Người Con chí ái là Ngôi Lời, Ngài đem Tin mừng Nước Thiên Chúa đến cho loài người. Tin Mừng Ngài mang đến là để giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, do bởi sự bất tuân của thân xác yếu hèn mà đánh mất đi sự tự do đích thực Thiên Chúa đã ban cho loài người từ khởi nguyên tạo dựng đất trời.

Chúa Giêsu đến để loan Tin Mừng Ơn Cứu Độ, mở cho loài người một thế giới mới, một thế giới của Tình Yêu, không còn hận thù, không còn tranh chấp, mà chỉ còn là một thế giới biết lo lắng đùm bọc cho nhau trong tin yêu. Tin Mừng của Ngài là sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Như Chúa Giêsu nói: Ta là bánh hằng sống đến từ trời, hay Ngài nói với thiếu phụ người xứ Samaria: Nước giếng này uống rồi lại khát, còn nước tôi ban, ai uống sẽ không bao giờ khát nữa, vì là nước ban sự sống đời đời.

Chúa Giêsu chọn các Tông Đồ làm nền tảng cho Nước Thiên Chúa đã đến và đang hiện hữu ở giữa loài người, và Ngài chọn chúng ta là để mang Tin Mừng đến cho hết thảy mọi người cho đến khi Ngài lại đến.

Tin Mừng của Chúa Giêsu mang đến là Ơn Cứu Độ, Ngài luôn mời gọi: hãy tha thứ để được thứ tha, vì khi ta tha thứ thì tình yêu Thiên Chúa sẽ đến ở trong ta. Nước Thiên Chúa là một nơi không còn sự ngăn cách loài người với nhau, nơi ấy chỉ có niềm vui và hạnh phúc tuyệt đối mà thôi.

Một số người được ơn nhận biết đã trở nên con cái Thiên Chúa. Như thánh Augustinô đã đoạn tuyệt mọi sự để đổi mới cuộc đời theo Chúa – thánh Phanxicô Assisi từ bỏ giàu sang để sống cuộc đời khổ hạnh qua lời Tin Mừng: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Cũng vậy, Ngài nói với thiếu phụ ngoại tình: Hãy ra về và đừng phạm tội nữa. Và còn cả Maria Mađalêna, ông Giakêu và người trộm lành treo trên thập tự giá với Ngài.

Chúa Giêsu đến chính là Nước Thiên Chúa đã đến và đang ở trong thế gian này. Ai tin vào Chúa Giêsu và đón nhận Ngài là Đấng duy nhất mang Ơn Cứu Độ đến cho trần gian, thì sẽ được trở nên con cái của Ngài và được hưởng gia nghiệp quyền của một người con Nước Trời.

“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” như thánh Gioan tiền hô kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Còn thánh Phaolô nói: “Thời giờ vắn vỏi; vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Vâng, mọi sự rổi cũng qua, chỉ duy Thiên Chúa mới tồn tại mà thôi. Hãy dùng những phương tiện sẵn có để đặt cho được hạnh phúc bất diệt là sự sống muôn đời.

 Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi người chúng con thành những nhân chứng Tin Mừng của Ngài, để qua mỗi người chúng con Nước Chúa được mau hiển trị khắp cõi trần gian – Amen.

Franz Xaver Kiên O.Cist

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...