CHÚA GIÊSU CHỊU CÁM DỖ
(Mt 4, 1-11)
M. Joen, Phước Thiên
Khởi đầu mùa chay thánh, Giáo hội dẫn chúng ta đi lại con đường mà chính Đức Giêsu đã đi qua. Sau khi chịu phép rửa thì Thần Khí Chúa dẫn Đức Giêsu đi vào hoang địa ăn chay cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha suốt bốn mươi đêm ngày, để chuẩn bị cho công cuộc rao giảng Nước Trời. Tại đây, Chúa Giêsu chịu cám dỗ của ma quỷ và ngài đã chiến thắng. Vậy Chúa Giêsu đã chiến thắng như thế nào? Và đâu là bài học cho chúng ta?
Khi con người đau buồn, đói khổ, hay gặp hoạn nạn… thì rất dễ rơi vào vòng xoáy sự cám dỗ của ma quỷ. Nếu chúng ta tự chiến đấu theo sức riêng của mình thì rất khó vượt qua và rất dễ chiều theo sự cám dỗ của nó. Suốt bốn mươi ngày đêm ăn chay cầu nguyện, Đức Giêsu cảm thấy đói, cơn đói của thể xác. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Đức Giêsu cũng là con người, là xác thịt như chúng ta. Ma quỷ đã lợi dụng Chúa Giêsu đúng lúc, đúng hoàn cảnh để đưa ra mọi chiêu cám dỗ. Nó nhắm vào nhược điểm chung của con người là mê ăn uống. Bụng đói thì chân tay rã rời, cơ thể mệt mỏi, đầu óc không còn sáng suốt. Và điều đầu tiên khi người đói nghĩ đến là ăn, là nạp năng lượng cho cơ thể.
Ở bài đọc I ông bà nguyên tổ chịu cám dỗ của con rắng. Con rắn đã dựa vào nhu cầu của tính xác thịt để cám dỗ. Đói thì muốn ăn, đẹp mắt thì thích, quyền lực, danh vọng thì ai cũng muốn có (x. St 3,5-6). Cũng thế, quỷ cám dỗ Chúa Giêsu “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi”. Chúa Giêsu có khuất phục trước cám dỗ của ma quỷ như ông bà nguyên tổ không? Thưa không. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ bằng sức mạnh của Lời Chúa. Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa Cha chứ không cậy vào sức riêng của mình. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt4, 4). Dù ma quỷ thất bại nhưng nó không đầu hàng.
Sau khi cám dỗ Chúa Giêsu thất bại, ma quỷ tiếp tục cám dỗ Chúa hết lần này đến lần khác. Nó lại nhắm vào tâm lý của con người để cám dỗ Chúa, đó là vinh quang, là hư danh, là quyền bính, là vinh hoa giàu sang phú quý. “Nếu ông là Con Thiên Chúa hãy gieo mình xuống đi”. Ở cám dỗ thứ nhất Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ qua sự quan phòng, chở che của Chúa Cha. Cho nên, cám dỗ thứ hai, quỷ lại lợi dụng sự chở che của Chúa Cha để dụ dỗ Chúa Giêsu đòi Chúa Cha can thiệp: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. Ma quỷ dùng lời vịnh gia để đòi Chúa Giêsu thử thách Thiên Chúa: “Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long” (Tv 91,13). Lần này Chúa Giêsu thắng thắn nói cho ma quỷ biết rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Mt 4,7).
Ma quỷ lại dẫn Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao và cho ngài thấy mọi vinh hoa lợi lộc của thế gian rồi thử thách Chúa. “Tôi sẽ cho ông tất cả nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Một lần nữa, Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ bằng Lời và sức mạnh của Thiên Chúa: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4,10). Trong thời Cựu Uớc Thiên Chúa đã cho ông Môsê đứng trên núi cao và nhìn thấy toàn cảnh đất hứa. Nay ma quỷ đã dùng hình ảnh của ông Môsê xưa để cám dỗ Chúa Giêsu trước những vinh hoa phú quý của trần gian. Nhưng Chúa Giêsu đã từ chối tất cả. Ngài chinh phục thế giới không phải bằng cách sấp mình thờ lạy satan nhưng là bằng con đường thập giá qua sự vâng phục thánh ý Chúa Cha.
Giáo Hội cho chúng ta sống bốn mươi ngày Chay Thánh là tái hiện lại thời gian Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện bốn mươi đêm ngày trong hoang địa, cũng là thời gian để Chúa thanh luyện tâm hồn chúng ta. Và cũng là thời gian “hồng ân” giúp chúng ta tỉnh thức và chiến đấu với ba thù là: Ma quỷ, thế gian và xác thịt. Qua bài Tin Mừng hôm nay thánh sử Mattheu giúp chúng ta nhận ra rằng: ma quỷ cám dỗ chỉ có một mục đích là chia rẽ Đức Giêsu với Thiên Chúa, mà chúng ta là con Thiên Chúa thì mọi cám dỗ của nó cũng chỉ muốn kéo chúng ta ra khỏi ơn gọi làm con Thiên Chúa mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu! Ma quỷ, thế gian và xác thịt là ba thù mà con người chúng con ai cũng phải đối diện. Là con cái Chúa xin giúp chúng con noi gương Chúa Giêsu luôn tỉnh thức và cậy dựa vào ơn của Chúa để chiến đấu khỏi sa chước cám dỗ bằng cách sống và thực hành Lời Chúa dạy mỗi ngày, sống gắn bó với Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Đồng thời biết đi theo con đường của Chúa là con đường khổ chế, con đường của thập giá như Chúa đã mời gọi: “Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35b).


