Chúa Nhật I, Mùa Chay, Năm C (Lc 4,1-13)
Ba cơn cám dỗ
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Chúa Giêsu dù là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng khi nhập thể làm người, Ngài đã đón nhận trọn phận người của chúng ta. Ngài cũng biết khóc biết cười, biết đói biết rét… Tin Mừng thuật lại biến cố khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã ăn chay và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày và trong thời gian này Ngài cảm thấy đói, và hôm nay ma quỷ liền chớp thời cơ đến cám dỗ Ngài.
Đầu tiên, đầu tiên quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về vật chất: “Nếu ông là con thiên chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi”. Quỷ biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa, làm được mọi sự. Nên nó cám dỗ Ngài nghi ngờ về bản tính Thiên Chúa nơi mình. Cách thức ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu đã có từ thời Adong – Evà, đó là gieo vào lòng người ta sự nghi ngờ về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa có quyền năng thì sao không biến đá thành bánh” để cho con người khỏi đói khổ? Quỷ nhắm thẳng vào nhu cầu đói ăn khát uống của con người. Bởi đó, rất dễ làm người ta sa ngã.
Quỷ cám dỗ lần thứ 2, là về danh lợi thú… những thứ này làm cho con người cảm thấy an toàn, tự mãn và không còn cần đến Thiên Chúa nữa. Dưới chế độ cộng sản vô thần ở nhiều nước, quỷ đã thành công trong việc cám dỗ người ta chối Chúa. Nhiều người đã tự nhận mình là “vô thần” để có được một chút địa vị xã hội, để có được “miếng cơm manh áo”…
Ngày nay hiện tượng “vô thần thực tiễn” đang trở nên phổ biến. Có những Kitô hữu “hữu danh vô thực”, tỏ vẻ sĩ diện, xấu hổ không làm dấu thánh giá trong các quán ăn, trong các đám đình hay nơi hội họp… Đó là một hình thức phục quyền ma quỷ một cách tinh vi, khi không dám nhận mình thuộc về Chúa Kitô.
Theo nhà cải cách Mattin Luther: “Bất cứ thứ gì mà một người toàn tâm toàn ý tín thác vào, thì đó thực sự là Thiên Chúa của người ấy”. Xét như thế thì biết bao lần chúng ta lẫn lộn giữa Chúa và những gì không phải là Chúa, lẫn lộn giữa Chúa và công việc của Chúa.
Chuyện kể rằng; Thánh Giêronimô rất say mê những thi văn của Ciserong. Một hôm ngài nghe được tiếng Chúa hỏi:
- Giêrênimô, con là môn đệ của ai?
+ Con là môn đệ của Chúa Kitô.
- Không, con là môn đệ của Ciserong.
Thánh nhân bỗng ngộ ra thánh ý Chúa. Từ đó ngài toàn tâm toàn ý nghiên cứu, phiên dịch Kinh Thánh. Ngài xác quyết: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”.
Cơm cám dỗ thứ 3, quỷ xúi giục Chúa Giêsu kiêu ngạo, thử thách quyền năng của Thiên Chúa. Kiêu ngạo là muốn mình ngang hàng với Thiên Chúa, là loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Để tôi làm chủ cuộc đời tôi. Từ sự kiêu ngạo con người sa lầy trong tội lỗi, hủy hoại bản thân và tha nhân. Chúng ta chứng kiến tội ác nhan nhản hằng ngày như cướp của, giết người, tự tử, phá thai, làm cho chết sớm… Tất cả đều bởi con người cho mình quyền tuyệt đối như Thiên Chúa.
Ngày nay, quỷ không hiện hình để cám dỗ chúng ta, hóa đá thành bánh, hay bái lạy quỷ để được vinh hoa trần thế hoặc nhảy lầu để Chúa cứu… Nhưng quỷ vẫn hiện diện và lộng hành trong thế giới này, nó ẩn tàng trong mọi suy nghĩ và hoạt động của con người. Quỷ luôn rình rập chộp thời cơ, nhất là khi chúng ta bệnh tật, nghèo đói, cô đơn… quỷ nói với chúng ta: không có Thiên Chúa đâu. Nếu có Thiên Chúa thì Ngài chẳng có thương con người đâu, khi bỏ mặc con người phải chịu nhiều đau khổ và phải chết. Thôi, hãy tự lo liệu cuộc đời mình đi, “cứ ăn chơi cho đã”, tin Chúa, Chúa có giúp đâu?
Trước những cơn cám dỗ như thế chúng ta phải làm gì? Thưa, nhìn vào Chúa! Nhìn vào Chúa, chúng ta thấy Ngài cũng bị quỷ cám dỗ rất nhiều lần. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chiến thắng quỷ nhờ sống Lời Chúa: con người không chỉ sống nhờ cơm bánh. Phải bái lạy Thiên Chúa và phải thờ lạy một mình người mà thôi. Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa của ngươi.
Vâng, chỉ Lời Chúa mới có sức mạnh ban sự sống đời đời. Vậy thì để khỏi sa chước cám dỗ, để khỏi chết đời đời, chúng ta cần suy niệm và sống Lời Chúa luôn luôn vì Lời Chúa là đường, là đèn soi cho ta khỏi vấp khỏi ngã (Tv 108,5).
Quỷ đã dám dăng đủ mưu chước để cám dỗ Chúa Giêsu, thì chắc chắn chúng sẽ không buông tha cho chúng ta; bất kể chúng ta đang sống thánh thiện hay tội lỗi. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống tỉnh thức theo lời nhắn nhủ của thánh Phêrô: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 5,8).