Thứ Tư, 3 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa nhật I mùa Vọng Nam A : Canh Thức (Đức TGM...

Chúa nhật I mùa Vọng Nam A : Canh Thức (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật I Mùa Vọng A

Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

CANH THỨC

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Ai cũng hiểu canh thức nghĩa là gì. Trong gia đình xưa khi Tết đến mọi người canh thức để đón Giao Thừa và chờ lúc nồi bánh chưng chín sẽ vớt ra để đến sáng Mồng Một khai xuân. Như thế canh thức gồm hai thái độ. Canh để chờ đúng lúc đúng giờ. Thức để canh.

Canh thức trong đời sống đạo là không mê ngủ để đón được Chúa đến. Lời Chúa hôm nay cho biết thế nào là thức và thế nào là ngủ. Đồng thời ta phải làm gì để thức tỉnh và đón được Chúa đến.

Chúa Giêsu cho biết: tỉnh thức là sống như Nôê. Trước khi đại hồng thuỷ xảy đến mọi người cùng sống với nhau và như nhau. Ai cũng sống. Ai cũng làm việc. Nôê thì lo đóng tầu. Hàng xóm của ông thì lo ăn uống, cưới vợ, gả chồng. Nhưng hồng thuỷ bất ngờ ập đến. Bấy giờ mới thấy hai cảnh khác biệt. Nôê lên tầu và sống sót. Mọi người bị đại hồng thuỷ cuốn trôi và gìm chết trong biển nước mênh mông. Mọi người sống với nhau và như nhau. Vậy thì đâu là yếu tố khác biệt để Nôê được cứu còn những người khác phải chết. Thưa khác biệt vì Nôê làm theo ý Chúa dạy. Còn những người khác thì sống theo thói thế gian thường tình.

Mọi người sống theo thói thế gian nên chỉ nghĩ đến hiện tại. Nôê theo lời Chúa dạy nên nghĩ đến tương lai. Mọi người sống theo thói thế gian nên ăn chơi hưởng thụ. Nôê sống theo Lời Chúa nên dành thời gian đóng tầu. Ở giữa hai thái độ là một chọn lựa. Chọn theo thế gian thì bỏ Chúa. Chọn làm theo lời Chúa thì phải chối từ hưởng thụ thế gian. Chọn theo lời Chúa là tỉnh thức. Tỉnh thức để không bị cám dỗ thế gian lôi cuốn. Tỉnh thức để không chiều theo xác thịt. Tỉnh thức để làm chủ những ham muốn của mình. Chọn theo thế gian là mê ngủ. Ngủ trong vinh hoa. Ngủ trong hưởng thụ. Ngủ trong chiều chuộng xác thịt.

Như thế Nôê tỉnh thức. Còn mọi người mê ngủ. Vì tỉnh thức nên Nôê kịp lên tầu lúc nước dâng lên. Vì mê ngủ nên mọi người không kịp ứng phó khi hồng thuỷ tới. Vì tỉnh thức nên Nôê và gia đình được cứu trong đại hồng thuỷ. Vì mê ngủ mọi người bị nước cuốn trôi.

Như vậy mê ngủ là sống theo thói đời chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Tỉnh thức là sống theo Lời Chúa. Luôn thực hành Lời Chúa dạy. Vậy làm sao để tránh được mê ngủ và luôn luôn tỉnh thức?

Tiên tri Isaia dạy ta muốn biết thánh ý Chúa thì phải tha thiết tìm kiếm. Isaia đưa ra hình ảnh các dân nước tiến về Núi Thánh để tìm thánh ý Chúa. Phải tha thiết tìm kiếm vì thánh ý Chúa ngược với ý của thế gian. Thế gian chạy theo dục vọng nên lầm đường lạc lối. Thánh ý Chúa và lề luật Chúa là nẻo chính đường ngay dẫn đưa con người đến đích điểm của đời sống. Thế gian kiêu ngạo không ai chịu thua ai nên dẫn đến tranh chấp bất hoà. Chúa là Chúa tể công minh. Phán quyết của Chúa giúp con người sống hài hoà với nhau. Thế gian là tham lam nên gây chiến tranh giết hại đồng loại. Chúa là ánh sáng cho con người tìm đến hoà bình.  Bấy giờ họ sẽ “đúc gươm đao thành cuốc thành cầy, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”.  

Thánh vịnh Đáp ca cho biết khi mọi người cùng làm theo thánh ý Chúa thì sẽ được bình an và được chúc phúc. Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình, rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh”.

Thư Rôma cho biết khi từ bỏ thế gian và thực hành thánh ý Chúa, ta không chiến đấu với người khác, nhưng chiến đấu với chính mình. Vì thế gian đã ăn sâu vào thân xác để xui giục ta chiều chuộng thân xác và sống theo lạc thú. Nên để sống theo thánh ý Chúa ta phải chiến đấu với chính xác thịt của mình. Đó là cuộc chiến đấu khó khăn. Phải cầm lấy vũ khí sự sáng là ánh sáng của Chúa. Ánh sáng của Lời Chúa. Ánh sáng của thánh ý Chúa. Ánh sáng của Thần Khí. Để tiêu diệt kẻ thù là dục vọng. Là ý riêng. Là chính mình: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo xác thịt mà thoả mãn các dục vọng”.

Đây là cuộc chiến khốc liệt. Vì ta phải chiến đấu chống lại chính mình. Đây là cuộc chiến khó khăn. Vì tinh thần thì thanh thoát nhưng xác thịt lại nặng nề. Đây là cuộc chiến đấu trường kỳ. Vì ta phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng đây là cuộc chiến đấu ý nghĩa. Vì ta sẽ đạt được chính Chúa là nguồn mạch sự sống và ơn phúc của ta.

Mùa Vọng chính là mùa canh thức. Ta hãy tỉnh thức để không kẻ thù nào xâm nhập được vào linh hồn. Phải tỉnh thức không rơi vào giấc ngủ của chiều chuộng xác thịt. Phải chiến đấu với chính mình để không rơi vào chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng và chiều theo dục vọng. Phải mang lấy vũ khí sự sáng là Lời Chúa và thánh ý Chúa. Phải mặc lấy sức mạnh là mặc lấy Chúa Kitô. Chỉ khi có Chúa ta mới chắc chiến thắng trong cuộc chiến với ma quỷ, xác thịt, thế gian.

Và khi tỉnh thức như thế, ta sẽ đón được Chúa khi Chúa ngự đến. Khi đón được Chúa ta sẽ được tràn đầy ơn phúc. Và như thế mùa Vọng mới thật có ý nghĩa. Và lễ Chúa Giáng Sinh mới thật đầy ơn phúc. 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI