Thứ Sáu, 27 Tháng 2, 2026
Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQChúa nhật II mùa chay: Những cuộc vượt qua (Đức TGM Giuse...

Chúa nhật II mùa chay: Những cuộc vượt qua (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật II mùa chay A

NHỮNG CUỘC VƯỢT QUA

St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Chúa nhật thứ hai mùa chay bừng lên ánh sáng chói lọi huy hoàng của cuộc Chúa biến hình trên núi. Ánh sáng vinh hiển của Chúa toả lan niềm hạnh phúc khiến thánh Phêrô cứ muốn ở lại trên núi mãi mãi . Thế nhưng Chúa cho biết đó chỉ là một thoáng thiên đàng. Thiên đàng ấy Chúa chỉ đạt tới sau cuộc Vượt Qua “từ cõi chết sống lại”. Lời Chúa hôm nay đề cập đến năm cuộc vượt qua.

Cuộc vượt qua thứ nhất là của tổ phụ Abraham. Đó là cuộc vượt qua từ bỏ dòng dõi thế gian để thiết lập dòng dõi Thiên Chúa. Đây là cuộc vượt qua liều lĩnh. Phải từ bỏ tất cả. Từ bỏ quê hương. Từ bỏ gia tộc. Từ bỏ tài sản. Từ bỏ cuộc sống ổn định. Đi vào sa mạc. Đi vào bất định, bất ổn, bất an. Đi suốt trăm năm. Đi theo lời hứa. Đi theo niềm tin. Để sinh ra một giòng dõi mới. Giòng dõi của Đấng Cứu Thế.

Cuộc vượt qua thứ hai là của tổ phụ Môsê. Đó là cuộc vượt qua từ bỏ đất nước thế gian để được Đất Hứa Nước Trời. Đây là cuộc vượt qua dũng mạnh. Dám từ bỏ đất Ai cập giàu sang ăn ngon mặc đẹp, an cư lạc nghiệp. Để liều lĩnh đi vào sa mạc. Sẵn sàng chịu đói khát, nắng nôi, và đầy nguy hiểm. Để trở thành Dân Thiên Chúa. Trở thành quê hương của Đấng Cứu Thế.  

Cuộc vượt qua thứ ba là của tiên tri Êlia. Đây là cuộc vượt qua từ bỏ tà thần để thờ phượng Thiên Chúa. Đây là cuộc vượt qua quyết liệt. Một mình tiên tri Êlia phải chống lại cả đất nước. Chống lại vua Akháp và hoàng hậu Ideven. Chống lại rất đông đảo các sư sãi của thần Baan. Sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Để đưa dân về với Thiên Chúa.

Cuộc vượt qua thứ tư là của Chúa Giêsu. Đây là cuộc vượt qua từ sự chết đến sự sống. Chúa Giêsu vượt qua từ trần gian đến Nước Trời. Từ tử nạn đến phục sinh. Từ khổ nạn đến vinh quang. Đây là cuộc vượt qua vô cùng khốc liệt. Vì Chúa Giêsu phải chịu bắt bớ, chịu xét xử, chịu hành hình, chịu đóng đinh, chịu chết, rồi mới phục sinh. Nhưng đây là cuộc vượt qua rốt ráo đưa tất cả cả các cuộc vượt qua trước kia đến trọn vẹn.

Nếu tổ phụ Abraham được lời hứa một dòng dõi đông như cát biển sao trời thì chính Chúa Giêsu phục sinh mới thực là trưởng tử của một dân tộc đông đảo qui tụ người từ khắp muôn phương.

Nếu tổ phụ Môsê đi tìm lập một vương quốc độc lập tự do thì chính Chúa Giêsu mới thiết lập vương quốc Nước Trời. Rộng mênh mông. Hạnh phúc vô cùng.

Nếu tiên tri Êlia phải chống lại cả đất nước để đi tìm thờ phượng Thiên Chúa đích thực, thì chúa Giêsu mới thực sự chống lại cả thế giới để hết lòng thờ phượng Thiên Chúa và dâng lên Chúa Cha chính bản thân mình làm của lễ đẹp lòng Người.

Vì thế ba cuộc vượt qua trước chỉ là hình bóng. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu mới là hiện thực. Các cuộc vượt qua trước chỉ là tiên báo. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu mới là ứng nghiệm. Các cuộc vượt qua trước chỉ là khởi đầu. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu mới đi đến hoàn thành. Các cuộc vượt qua trước chỉ bị đe doạ. Cuộc vượt qua của Chúa thực sự đi vào cái chết. Chính vì thế Chúa Giêsu mới đưa ta đến vinh quang đích thực. Chính vì thế hai vị Môsê và Êlia mới có mặt trên núi để chiêm ngưỡng, chứng giám và tán dương cuộc vượt qua của Chúa Giêsu.

Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu không những tóm kết các cuộc vượt qua trước mà còn mở ra cuộc vượt qua của các môn đệ là chính chúng ta cho đến muôn đời.

Cuộc vượt qua thứ năm là của chúng ta. Với lời Chúa Cha mời gọi: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”, Chúa Cha mời gọi chúng ta đi vào cuộc vượt qua thứ năm để theo chân Chúa Giêsu. Với lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại”, Chúa mời gọi tất cả chúng ta đi vào cuộc vượt qua với Chúa. Đó là phải từ bỏ thế gian với những cám dỗ của nó. Thư Timôthê gọi đây là cuộc vượt qua ân sủng. Vì chúng ta được nhận lãnh mọi ân sủng nhờ Chúa Kitô. Chính vì thế thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy tham dự vào cuộc vượt qua bằng đồng lao cộng khổ với Chúa. Không chỉ tham dự mà còn dấn thân hăng say loan báo tin vui này cho toàn thế giới. Vì “Chúa Kitô đã tiêu diệt thần chết và làm sáng lên phúc trường sinh bất tử”.

Lời Chúa Cha mời gọi: “Hãy vâng nghe lời Người” khiến chúng ta càng an tâm đi vào con đường Chúa Giêsu đã mở.  Chắc chắn sau khi hoàn thành chặng đường vượt qua, ta cũng sẽ được Chúa Cha nói với ta: “Con là con Ta yêu dấu”. Lúc ấy ta sẽ được hưởng ánh vinh quang sáng láng của Chúa Giêsu. Và hạnh phúc chúng ta được hưởng sẽ vĩnh viễn thiên thu. Không còn phải nuối tiếc xuống núi như thánh Phêrô. Nhưng được ở mãi trên núi thánh với Chúa.

Mùa chay là một cuộc vượt qua nhỏ để tiến tới lễ Phục Sinh. Đời sống là một cuộc vượt qua lớn để đạt được Nước Trời. Mùa chay có những hi sinh. Đời sống có những từ bỏ. Hi sinh từ bỏ khiến ta đau đớn. Hi sinh từ bỏ lâu dài khiến ta mỏi mệt. Cuộc Chúa Biến Hình sáng chói huy hoàng là lời hứa cho ta vững tâm. Là đích điểm cho ta nhắm tới. Là động lực giúp ta dấn thân. Là sức mạnh giúp ta kiên trì trong cuộc thử thách. Và gần gũi hơn hết cuộc Chúa Biến Hình trợ lực ta sống trọn vẹn mùa chay thánh thiện.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI