Chúa nhật II TN A
SỨ MẠNG ĐẤNG CỨU THẾ
Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Từ ngàn xưa khi con người phạm tội đánh mất ân nghĩa, Thiên Chúa đã dự định một chương trình cứu độ. Sai Con Một xuống trần gian để giải phóng con người. Đến thời Chúa Giêsu, kế hoạch ấy được thực hiện. Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế có sứ mạng cứu độ nhân loại. Sứ mạng ấy có những đặc điểm sau:
1.Sứ mạng do Chúa Cha uỷ thác
Từ ngàn xưa Chúa Cha đã ngỏ lời qua tiên tri Isaia: “Hỡi Israel, ngươi là tôi trung của Ta… Vì vậy, Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”.
Trước ý định của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mau mắn đáp lời: “Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi, con liền thưa: ‘Này con xin đến’. Trong sách có lời chép về con, rằng: Con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng”. Thế là Chúa Giêsu tự nguyện giáng trần để thi hành chương trình cứu độ do Chúa Cha khởi xướng. Hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Theo sự tác động của Chúa Thánh Thần.
2.Sứ mạng do Chúa Thánh Thần tác động
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa để khởi đầu sứ vụ, Thánh Thần đã ngự xuống trên Người. Thánh Gioan đã nhìn thấy và làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người”. Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ai là để sai người ấy đi thi hành sứ vụ được Thiên Chúa giao phó. Vì thế khi đi rao giảng, chính Chúa Giêsu đã công bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” Và Chúa khẳng định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,18-21). Sứ mạng của Chúa đó là giải phóng Dân Chúa.
3.Sứ mạng giải phóng Dân Chúa
Từ ngàn xưa Isaia đã loan báo: Đấng Cứu Thế sẽ đến giải phóng Dân Người: “Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).
Sứ mạng giải phóng được cô đọng trong hình ảnh Chiên Thiên Chúa. “Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”. Khi nói đến Chiên Thiên Chúa, người Israel hiểu ngay đó là con chiên vượt qua Thiên Chúa dùng để giải phóng dân khỏi ách nô lệ Ai cập.
Khi giải phóng dân Israel khỏi nô lệ Ai cập, Thiên Chúa đã truyền cho họ giết chiên. Lấy máu chiên bôi lên cửa nhà. Đêm ấy, nhờ dấu máu chiên, dân Israel được giải phóng. Trong thời đại mới, con người phạm tội bị nô lệ dưới ách ma quỷ. Khi loan báo Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, thánh Gioan Tiền hô có ý nói rằng Chúa Giêsu chính là Chiên Vượt Qua mới. Chịu sát tế vì chúng ta. Máu Người đổ ra để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Và quy tụ chúng ta thành một dân mới.
4.Sứ mạng quy tụ muôn dân
Khi bị nô lệ bên Ai cập, Israel chưa phải là một dân. Chỉ khi ra khỏi Ai cập, họ mới được tổ chức thành dân. Và khi chiếm được Đất Hứa, họ mới có một nước.
Chúa Giêsu là Môsê mới. Chúng ta là dân mới của Chúa. Ma quỷ, xác thịt, thế gian chính là Ai cập mới đang bắt chúng ta làm nô lệ. Chính Chúa là con chiên vượt qua đã chịu chết để giải phóng chúng ta. Quy tụ chúng ta thành dân mới của Chúa. Dân Chúa thời mới không còn bị giới hạn trong dân Israel. Nhưng trải rộng khắp thế giới. Ơn cứu độ không chỉ dành cho Israel. Nhưng cho tất cả mọi người. Đó là thánh ý Chúa được Isaia loan báo: “Nếu người chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Giacop, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” .
Phaolô cũng khẳng định Hội Thánh bao gồm tất cả những người “được hiến thánh trong Chúa Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta”. Như thế, Dân Chúa không còn là Israel. Nhưng là tất cả những ai trên thế giới kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu.
Khi suy niệm đến đây ta không khỏi xúc động sâu xa vì tình yêu Thiên Chúa dành cho ta qua Chúa Giêsu Kitô. Ta chẳng đáng là gì mà Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn chúng ta làm dân riêng của Người. Còn hơn thế nữa, để chúng ta trở thành Dân Chúa, Chúa đã phải hy sinh sai người Con Một giáng trần. Để giải phóng chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã phải trở thành Chiên Vượt Qua, chịu sát tế, đổ máu để cứu độ chúng ta. Thật hạnh phúc và vinh dự cho chúng ta.
Phẩm giá chúng ta vô cùng cao quý của mình, vì đã được chuộc về bằng giá Máu Chúa Kitô. Địa vị chúng ta vô cùng cao sang, vì được là con Thiên Chúa. Hãy sống xứng đáng với phẩm giá và địa vị ấy. Hãy noi gương Chúa Giêsu là người con chí hiếu. Vâng phục thánh ý Chúa Cha. Sống theo Thần Khí chứ không theo xác thịt. Như thế ta mới tự do. Và góp phần mở rộng Nước Chúa đến tận cùng cõi đất.


