Thứ Bảy, 7 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Khát Nước hằng sống

Chúa Nhật III Mùa Chay, A, Ga 4,5-42: Khát Nước hằng sống

-

KHÁT NƯỚC HẰNG SỐNG

(Ga 4,5-42)

Lam Châu, Phước Lý

Tin Mừng hôm nay kể lại một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Jacob. Tin mừng kể rằng, Đức Giêsu đang mệt mỏi vì chuyến hành trình dài, đang dừng chân bên bờ giếng Jacob và xin một người phụ nữ Samari cho mình chút nước uống.

Bắt đầu cuộc gặp gỡ, Đức Giêsu xuất hiện như một người khách lạ, một người Do Thái xin nước uống. Nhưng chính trong lời xin ấy, Ngài khơi dậy nơi người phụ nữ một sự tò mò, bà hỏi Đức Giêsu: “Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?”

Qua việc xin nước uống, Đức Giêsu không dừng lại ở nhu cầu cơn khát thể lý. Ngài mở ra một chiều kích mới: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”. Nước hằng sống ấy không chỉ giải khát tức thời, mà trở thành nguồn mạch tuôn trào. Từ chỗ xin nước uống, Đức Giêsu trở thành Đấng ban nước hằng sống – nguồn mạch ân sủng vô tận cho người phụ nữ Samari.

Từ cuộc đối thoại với người phụ nữ, Đức Giêsu mạc khải một chân lý quan trọng: việc thờ phượng Thiên Chúa không còn gắn chặt với núi này hay đền thờ kia, mà phải diễn ra “trong thần khí và sự thật”. Đức Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa không bị giới hạn bởi không gian, nghi thức hay truyền thống cứng nhắc của người phàm. Vì Chúa Cha tìm kiếm những kẻ thờ phượng Người bằng cả tâm hồn, bằng sự chân thành và đời sống gắn bó với sự thật.

Từ đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng biến việc giữ đạo thành thói quen hình thức, nhưng hãy để đời sống cầu nguyện và phụng vụ trở thành nơi gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa.

Từ những lời mạc khải, Đức Giêsu đã khơi dậy niềm tin trong lòng người phụ nữ Samari, giúp bà nhận ra Ngài là ai.

Khởi đầu, bà chỉ thấy Đức Giêsu như một người Do Thái xa lạ, thậm chí có phần khó hiểu. Rồi qua lời đối thoại, bà nhận ra Ngài là một ngôn sứ, vì Ngài biết rõ đời sống riêng tư của bà. Khi Đức Giêsu tự mạc khải: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”, bà đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Kitô – Đấng Mêsia mà dân mong đợi.

Hành trình niềm tin của người phụ nữ diễn ra từ nghi ngờ đến tin tưởng, từ cái nhìn bề ngoài đến sự nhận biết sâu xa trong tâm hồn. Hành trình ấy phản ánh chính niềm tin của mỗi Kitô hữu: chúng ta cũng cần đi từ những hiểu biết sơ khởi đến sự gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô.

Điều kỳ diệu là người phụ nữ Samari không giữ niềm tin cho riêng mình. Bà bỏ vò nước lại, chạy về thành, loan báo cho dân làng: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?”

Từ một người bị coi thường, bà trở thành chứng nhân Tin Mừng. Chính nhờ lời chứng của bà, nhiều người trong thành đã tin vào Đức Giêsu. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp: Tin Mừng không chỉ được rao giảng bởi các tông đồ, mà còn bởi một phụ nữ, một con người bình thường, thậm chí bị xã hội gạt ra bên lề.

Hành trình niềm tin của người phụ nữ Samari là hình mẫu cho chúng ta, đặc biệt trong Mùa Chay thánh này. Khởi đầu, chúng ta đến với Chúa bằng những nhu cầu, những khát vọng rất đời thường. Rồi qua cầu nguyện, xét mình, chúng ta nhận ra Chúa biết rõ đời sống chúng ta, cả những yếu đuối và tội lỗi. Và chúng ta được mời gọi tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô, để Ngài trở thành nguồn mạch sự sống trong tâm hồn. Kết quả niềm tin ấy không dừng lại nơi bản thân, nhưng thúc đẩy chúng ta trở thành chứng nhân, chia sẻ Tin Mừng cho người khác bằng chính đời sống và lời rao giảng của mình.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu và để Ngài biến đổi chúng ta từ những con người khát khao đến những chứng nhân đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa.

Câu chuyện người phụ nữ Samari nói với chúng ta rằng: Đức Giêsu vẫn đang ngồi bên “giếng nước” của đời ta, vẫn chờ để đối thoại, để ban cho ta nguồn nước hằng sống. Ngài muốn dẫn chúng ta vào việc thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, và sai chúng ta đi làm chứng cho Ngài, làm chứng cho Tin Mừng.

Ước gì trong Mùa Chay thánh này, chúng ta biết bỏ lại “chiếc vò nước cũ” là những thói quen tội lỗi, những ích kỷ cá nhân, để ra đi loan báo Tin Mừng bằng đời sống mới. Như người phụ nữ Samari, chúng ta hãy để cuộc gặp gỡ với Đức Kitô biến đổi mình, để rồi chính chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của Đức Kitô – Đấng cứu độ trần gian. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI