Thứ Bảy, 7 Tháng 3, 2026
Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQChúa nhật III mùa chay A: Mở lòng khát khao (Đức TGM...

Chúa nhật III mùa chay A: Mở lòng khát khao (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật III mùa chay A

MỞ LÒNG KHÁT KHAO

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Người ta có thể nhịn đói lâu ngày. Nhưng không thể nhịn khát. Khát dễ dẫn đến tử vong. Vì cơ thể con người rất cần nước. Chính vì thế khi khát nước, dân Israel đã nổi giận chống lại Môsê đến nỗi muốn giết chết ông. Đó là bản năng sinh tồn.

Trong sa mạc mà có giếng nước là có sự sống. Đó là lý do người phụ nữ Samaria rất tự tin khi trò chuyện với Chúa Giêsu. Nhất là vì Chúa phải xin nước của chị. Vì chị có tất cả những thứ cần thiết.  Nên chị đầy tự hào, tự mãn và tự kiêu. Chị tự hào vì có đền thờ trên núi cao. Theo quan niệm của người Trung đông thì Chúa ngự trên nơi cao. Vì thế đền thờ trên nơi cao là có Chúa. Chị tự mãn vì có giếng nước. Giếng này không chỉ là sự sống mà còn là sự giàu có. Vì tổ phụ Giacop cho súc vật uống nước giếng này. Và chúng sinh sản ra hằng hà sa số. Chị tự kiêu vì có sắc đẹp và được nhiều người yêu thích.

Chúa Giêsu đóng vai một người nghèo đi xin nước uống. Nhưng chính khi xuất hiện như một người khát nước, Chúa khơi dậy niềm khát khao của người phụ nữ: khao khát tuyệt đối.

Thực vậy trong câu chuyện Chúa Giêsu cho chị phụ nữ thấy tất cả những gì chị có chỉ là phù du. Tất cả những gì chị đặt niềm tin vào chỉ là nguỵ tín. Vì tất cả đều không thật. Đền thờ gạch đá không thật vì không có Chúa ở đó. Nước giếng không thật vì không đem lại sự sống đời đời. Sắc đẹp không thật vì không đem đến tình yêu thực sự vĩnh cửu. Bằng chứng là chị hiện không có chồng.

Khi xin nước Chúa khơi lên trong chị nỗi khao khát về Tuyệt Đối. Về Thiên Chúa. Về nước hằng sống. Về tình yêu vĩnh cửu. Tất cả những khao khát Tuyệt Đối tìm được đáp ứng nơi Chúa Giêsu. Chị đã cảm nhận và đã tin vào Chúa.

Chúa Giêsu chính là đền thờ sống động. Vì Chúa Cha luôn ở với Người. Người và Chúa Cha là một. Khi trả lời cho người Do thái: “Cứ phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây lại” (Ga 2,19) Chúa cho biết Chúa chính là đền thờ. Vì thế cứ đến với Chúa là gặp được Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu cho ta được chiêm ngắm khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa. Như lời Đức Thánh Cha Biển đức XVI: Chúa Giêsu nhập thể cho ta được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu có nước hằng sống. Khi Chúa chịu chết, một người lính lấy đòng đâm vào cạnh sườn Chúa, tức thì máu và nước chảy ra. Đó là nước hằng sống. Vì Chúa đã chịu chết để chiến thắng thần chết. Để đưa con người tới sự sống. Người ban nước hằng sống cho con người. Như Người nói với người phụ nữ: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”.

Chúa Giêsu chính là tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu ấy không hề thay đổi. Chúa yêu thương loài người. Khi loài người xấu xa phạm tội, Chúa vẫn yêu. Yêu đến nỗi hạ mình giáng trần. Yêu đến nỗi chịu nạn chịu chết để cứu nhân loại. Đó là tình yêu vô cùng lớn lao. Đó là tình yêu trung tín dù những phản bội. Người phụ nữ chỉ được yêu khi còn nhan sắc. Khi không còn nhan sắc chẳng ai muốn gắn bó với chị trọn đời. Còn Chúa Giêsu vẫn yêu ta khi ta xấu xa phạm tội. Như lời thư Rôma: “Thế mà Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”.

Chính nơi Chúa Giêsu niềm khao khát tuyệt đối được no thoả. Vì thế người phụ nữ đã bỏ vò mà theo Chúa. Vò tượng trưng cho say mê giá trị trần gian. Nhưng vò chỉ đựng được thứ nước chóng qua. Chỉ có tình yêu hời hợt. Chỉ có đền thờ trống rỗng. Còn nơi Chúa Giêsu Thiên Chúa luôn ngự trị. Nước hằng sống tuôn đổ dạt dào. Tình yêu không bao giờ tàn lụi.

Trong sứ điệp mùa chay năm 2026 này, Đức Thánh Cha Lêô XIV dạy ta nhịn đói để cảm nhận được cơn đói thiêng liêng, đói tuyệt đối, đói thần linh, đói Thiên Chúa.

Mùa chay đã đi được một nửa thời gian, chúng ta hãy noi gương người phụ nữ Samaria, nhận biết những giá trị chóng qua của thế gian. Để biết khao khát những giá trị vĩnh cửu của Nước Trời. Như người phụ nữ đã bỏ chiếc vò lại vì không cần múc thứ nước không mang lại sự sống. Chúng ta hãy bỏ lại thói ham mê những phù du ảo ảnh chóng qua. Để lòng rỗng không khao khát những gì vĩnh cửu. Hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy múc nước hằng sống nơi nguồn mạch của Người. Hãy đến đón nhận tình yêu vô cùng cao sâu của Người. Và chúng ta sẽ được no thoả.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI