Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm C
(Lc 13,1-9)
M. Gregorio – An Phước
Trong cựu ước, Thiên Chúa đã tự mạc khải chính Ngài cho ông Môse (Xh 3, 14). Ngài tỏ cho ông thấy Ngài là Đấng giàu lòng thương xót và luôn quan tâm đến con người. Ngài dùng ông Môsê để giải phóng dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai cập, và đưa họ tới bến bờ tự do (Xh 3, 7 – 8a). Trong tân ước, nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi lời của Thiên Chúa, Ngài đến trần gian để giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, và ban lại cho con người sự tự do quyền làm con Thiên Chúa. Không những thế, Ngài còn giải thoát con người khỏi những thành kiến, những kỳ thị, và đặc biệt hơn nữa là cho con người thấy những sai lạc mà con người thường mắc phải trong cuộc sống: Đó là khi vội vàng lên án một điều gì đó, mà bản thân chưa nắm chắc.
Cụ thể trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho dân chúng phải biết nhìn các biến cố xảy ra trong cuộc đời và học hỏi những điều quan trọng cho bản thân. Khi thấy người khác chết, mình đừng lên án và quy kết họ là những người tội lỗi hơn mình. Nhưng đối với Chúa, những gì xảy ra xung quanh chúng ta đều là những điềm báo mời gọi chúng ta ăn năn sám hối và sửa mình để sống tốt hơn. “Tôi nói cho các ông biết, nếu các ông không ăn năn hối cải, thì tất cả các ông cũng sẽ bị hủy diệt như vậy” (Lc 13, 5). Đây là lời mời gọi hối cải mang tính cấp bách, và là một điều kiện cần thiết để tránh mọi tai họa.Tiếp đến Đức Giêsu đã nêu ra dụ ngôn về cây vả được trồng trong vườn nho đã ba năm không sinh trái, mặc dù đã được chủ vườn chăm sóc vun trồng cẩn thận. Con số ba năm tương ứng với thời gian ba năm Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho dân Israel.
Lẽ ra, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã giáng xuống trên những con người ương bướng, giống như lời cảnh báo của Gioan Tẩy Giả: “Cái rìu đã đặt sẵn gốc cây, bất cứ cây nào không sinh hoa kết quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,10). Tuy nhiên, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, vẫn luôn tỏ thái độ bao dung khi nghe lời cầu bầu của người làm vườn là Đức Giêsu.Hình ảnh cây vả đã ba năm không sinh trái, vừa diễn tả sự kiên nhẫn của Thiên Chúa vừa nói lên sự lười biếng của con người. Thiên Chúa kỳ vọng nơi chúng ta sinh nhiều hoa trái là những nhân đức và những việc làm tốt đẹp, nhưng trong thực tế, chúng ta không làm những gì Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta.
Mỗi người chúng ta cần nhìn lại thực trạng cuộc sống bản thân, để xem mình có sinh hoa kết trái hay không.Mùa Chay vừa giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra những lỗi lầm của mình, vừa nhắc bảo chúng ta hãy có cái nhìn bao dung đối với tha nhân, vì mỗi chúng ta đều là những tội nhân đang cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa bao dung và yêu thương chúng ta, nhưng lắm lúc chúng ta lại khắt khe và hẹp hòi trong cách đối xử với nhau.
Xin giúp chúng ta có lòng thương xót như Ngài, để trong cuộc sống chúng ta cũng biết bao dung và nhân ái đối với tha nhân như chính Chúa.