Thứ năm, 19 Tháng mười hai, 2024

Chúa Nhật III Mùa Vọng, C, Lc 3,10-18: Trở về với sự thiện

 

 

TRỞ VỀ VỚI SỰ THIỆN

(Lc 3,10-18)

M. Mai Đăng Minh, CĐ Thiên Phước

Con người ngay từ đầu được sinh là nhân chi sơ tính bản thiện. Khi tội lỗi xâm nhập trần gian, con người cũng nghiêng theo xu hướng làm điều ác. Tội lỗi làm cho con người không còn làm chủ được cuộc sống, người ta bị đẩy đưa bởi sức mạnh của thế giới bóng tối. Con người dễ dàng làm theo những điều xấu hơn là điều tốt, chạy theo sự ác hơn sự thiện. Tuy nhiên, niềm khao khát để tìm về với nguồn thiện làm cho con người luôn khắc khoải. Chính vì con người muốn trở về với sự thiện, nên câu hỏi “chúng tôi phải làm gì? (Lc 3,10) là câu hỏi mà dân chúng đặt ra với ông Gioan Tẩy Giả. Vậy làm cách nào để ta trở về với sự thiện được?

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời, khi dân chúng hỏi ông Gioan: “Chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người khác không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3,10-11). Cách chia sẻ những gì mình có cho người khác, điều này nói lên một con người muốn mang đến điều tốt lành cho tha nhân. Khi chúng ta chia sẻ với ai đó thứ mình có, tức là chúng ta cũng muốn người ta hạnh phúc như mình. Người ích kỷ, họ thường không bao giờ muốn ai đó tốt đẹp và bằng họ. Ông Gioan Tẩy Giả muốn người ta chia sẻ cho người khác, là để cho mọi người tìm thấy hình ảnh yêu thương giữa con người với con người.

Tiếp đến, khi những người thu thuế hỏi ông Gioan: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã định cho các anh” (cc.12-13). Ông Gioan kêu gọi những người thu thuế đừng lấy gì quá mức qui định. Khi chúng ta làm việc gì mà làm theo mức định đã niêm yết, tức là người đó là người chân thật. Không vì những lợi lộc trước mắt, mà người ta sống sai sự thật. Ông Gioan muốn người ta nhận ra được sự thật trong cuộc sống của chúng ta, vì sự thật mới giải thoát chúng ta. Cuối cùng, những người binh lính cũng hỏi ông Gioan: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” ông Gioan bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình” (c.14). Ông Gioan muốn người ta sống công bình, vì khi mình không hà hiếp ai, không chiếm đoạt của ai, tức là mình đang thể hiện sự công bình đối với mọi người.

Ba đối tượng đến gặp ông Gioan đều có chung một câu hỏi, tuy nhiên, ông Gioan lại cho chúng ta ba hình ảnh cần thiết để xây dựng một con người tốt lành. Ba hình ảnh đó là: yêu thương, sự thật và công bình. Với ba hình ảnh trên tạo nên nơi một con người thánh thiện. Hay nói khác đi, để trở về với sự thiện, chúng ta phải học cách yêu thương, học cách sống chân thật, và học cách sống công bình. Vì đó chính là những đặc tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, là sự thật và là sự công bình. Chính bài đọc I cho chúng ta hay về một Vị Cứu Tinh đến với chúng ta, Ngài sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới chúng ta (x. Xp 3,17). Lấy sự thật để giải thoát chúng ta và lấy sự công bình đỡ nâng chúng ta (x. Is 61,1-2a). Lời giáo huấn của ông Gioan Tẩy Giả đối với những ai đến với ông, đều là những lời mang tính chất mời gọi, muốn giúp người ta làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.

Trong cuộc sống thường ngày, nếu mỗi người làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình, người đó sẽ tìm thấy niềm vui. Vì niềm vui đó chứa đựng sự thiện mà con người muốn vươn lên. Hay như niềm vui mà thánh Phaolô trong bài đọc II nói cho chúng ta hay: “Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5). Niềm vui làm tròn bổn phận trách nhiệm của người Kitô hữu, đó là niềm vui trong Chúa. Tức là mỗi người sống sao để làm những điều thiện đẹp lòng Chúa. Thế nhưng làm sao chúng ta có thể làm được điều thiện? Nếu như chính chúng ta không mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu. Vì chính Chúa là Người hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Trái tim dịu hiền của Chúa có sức lan toả để cho con cái mình biết sống hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48). Chính Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thông điệp Dilexit nos – Người đã yêu thương chúng ta, đã dùng hình ảnh trái tim (x. Ch1) để làm trục chính xuyên suốt cho thông điệp. Vì chỉ có trái tim chạm đến trái tim, mới ngồi lại được với nhau; chỉ có trái tim đập cùng trái tim, mới hiểu được nhau; chỉ có trái tim tìm thấy trái tim mới có thể chữa lành cho nhau; cuối cùng, chỉ có trái tim gặp gỡ trái tim, mới mang lại hoà bình cho nhau. Thế giới này sẽ chẳng bao giờ có hoà bình, nếu bom đạn thay thế trái tim. Gia đình sẽ tan rã, nếu trái tim không còn chung một nhịp đập. Riêng mỗi người chúng ta sẽ bị trầm cảm, nếu trái tim yêu thương của chúng ta bị đóng băng.

Câu hỏi của dân chúng hỏi ông Gioan: “Chúng tôi phải làm gì?” cũng là câu hỏi mà mỗi người chúng ta nên tự hỏi chính mình trong Mùa Vọng này. Tôi phải làm gì?  Đây là câu hỏi giúp chúng ta dọn đường cho Chúa đến. Việc dọn đường cho Chúa đến không gì tốt hơn bằng việc sửa đổi chính tâm hồn và mở rộng trái tim của chúng ta. Một tâm hồn trở về với sự thiện, và một con tim biết yêu thương, là điều cần thiết nhất để làm vui lòng Chúa. Chính ngôn sứ Isaia đã tiên tri về lời hô của ông Gioan Tẩy Giả rằng: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6). Nếu trái tim của chúng ta biết trở về với sự thiện, tức là chúng ta đang gặp gỡ chính trái tim của Chúa.

Mùa Vọng là thời gian thuận tiện để mỗi người chúng ta nhìn lại lối sống của chúng ta. Hãy xét xem mình có những chỗ lồi lõm nào? Hay khúc quanh co nào ngăn trở chúng ta đến với Chúa và tha nhân, nếu như chúng ta chưa sống yêu thương, chân thật, công bình với Chúa và tha nhân? Mùa Vọng là cơ hội để chúng ta thay đổi, và sửa mình nên tốt hơn. Nhất là cố gắng chuẩn bị một tâm hồn thánh thiện để đón Chúa đến với chúng ta trong ngày Chúa Giáng Sinh.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự mà theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) FM. Đaminh...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật III Mùa Vọng C (Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18) Gặp Chúa qua muôn nẻo đường

Chúa Nhật III Mùa Vọng C (Xp 3,14-18; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18) Gặp Chúa Qua Muôn Nẻo Đường Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ lời...

Chúa Nhật III Mùa Vọng, Lc 3,10-18: Niềm vui nhận biết Đấng Cứu Thế

    Niềm vui nhận biết Đấng Cứu Thế  (Lc 3,10-18)            Đan sĩ M. Paula Đình, Châu Thủy Khởi đi từ bài đọc II,...

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lc 1,26-38) Trở nên vô nhiễm giữa thế giới “ô nhiễm”

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lc 1,26-38) Trở Nên Vô Nhiễm Giữa Thế Giới “Ô Nhiễm” Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ. O.Cist Giữa bầu...

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Mầu nhiệm tội lỗi

  LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẦU NHIỆM TỘI LỖI Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, Châu Sơn Đơn Dương Hôm nay, chúng ta suy niệm về con...

Chúa Nhật II Mùa Vọng C (Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6) Để Chúa đến trong cuộc đời

Chúa Nhật II Mùa Vọng C (Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6) Để Chúa Đến Trong Cuộc Đời Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa trong Chúa...

9/12 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

    ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Lc 1,26-38) M. Bảo Hạnh, Phước Lý Phụng vụ Giáo Hội bước vào tuần thứ hai Mùa Vọng, thời gian...

Chúa Nhật II MV, C, Lc 3,1-6: Cách chuẩn bị cho Chúa đến

    Cách chuẩn bị cho Chúa đến (Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6) M. Bosco, Phước Sơn      Chuẩn bị đón Chúa chính là ý nghĩa của mùa Vọng....

Chúa Nhật I Mùa Vọng, C, Tỉnh thức

    Tỉnh thức (Gr 33,14-16; 1Tx 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36) M. Anges, Phước Thiên      Thời gian là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta....

Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Phải chăng tử đạo vì chán đời?

  Ngày 24-11, Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam Phải Chăng Tử Đạo Vì Chán Đời? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, toàn...

Mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, Lc 9,23-26

MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Mừng kính các tử đạo Việt Nam là dịp...

Chúa Nhật XXXIV, Thường Niên B (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37) Đức Giêsu Kitô Là Vua?

Chúa Nhật XXXIV, Thường Niên B (Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37) Đức Giêsu Kitô Là Vua? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Theo quan niệm thông...

Chúa Nhật XXXIV TN, B, Ga 18,33b-37: Vua Tình Yêu 

  Vua Tình Yêu  (Ga 18,33b-37) M. Phan Sa, PV      Những tuần qua, thế giới đã theo dõi ngày bầu cử tổng thống Mỹ khá thú...