CHÚA GIÊSU CHỮA MẮT NGƯỜI MÙ
FM. Charles de Foucauld Nguyễn Xuân Sâm, Châu Thủy
Lời Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay nói về việc Chúa Giêsu chữa anh mù từ thuở mới sinh được sáng mắt (x. Ga 9,1-41). Đôi mắt hay thị giác là bộ phận quan trọng đối với con người, mắt dùng để nhìn, để ngó, để trông, để ngắm, để xem, để khóc. Hơn nữa, người ta còn vi von: “ Con mắt là cửa của tâm hồn”, nghĩa là muốn đi vào tâm hồn của ai đó thì ta phải đi qua cái cửa ấy, nhìn vào đôi mắt chúng ta có thể đoán được tâm trạng của họ, vì con mắt diển tả những tình cảm vui buồn, tức giận, nghi ngờ, thất vọng hay là những thông điệp của tình yêu thương dùng thay cho lời muốn nói.
Đôi mắt cho tầm quan trọng trong cuộc sống con người. Cho nên, nếu đôi mắt bị mù lòa thì rất thiệt thòi, bất hạnh và khổ cực trong sinh hoạt hằng ngày của con người. Người bị mù nếu không có ai nuôi, giúp đỡ và không có nghề nghiệp phù hợp thì họ phải hành nghề ăn xin (x.Ga 9,8) . Hơn nữa, theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật được coi là hệ lụy của tội lỗi và bị Thiên Chúa giáng phạt. Bởi vậy, khi thấy anh mù, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? … Mày sinh ra tội ngập đầu” (Ga 9,2&34).
Nhưng, khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, Ngài thay đổi quan niệm cho rằng bệnh tật là do tội lỗi, rồi Ngài còn cho thấy bệnh tật còn là cơ hội để Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa đối với những con người sống trong tình trạng tội lỗi, đau khổ. “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra để các việc của Thiên Chúa được được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3). Bài Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Chay Chúa Giêsu đã tỏ lòng thường xót chữa anh mù từ thuở mới sinh được sáng mắt, và để thực hiện phép lạ này, Chúa Giêsu đã dùng một loại nghi lễ đầy biểu tượng: Người trộn đất với nước miếng, và xức lên mắt anh mù; rồi Người truyền cho anh đến bể tắm Silôác để rửa. Anh mù đi đến bể nước, rửa mặt và được sáng mắt. Qua phép lạ chữa lành này, Chúa Giêsu đã mở ra một thời đại mới, thời đại của ơn cứu độ, thời đại của sự giải thoát con người khỏi tội lỗi, đau khổ và mở ra dấu chỉ hy vọng Nước Trời, Chúa Giêsu xuống thế làm Người để xóa bỏ tội trần gian và cho con người được sống và hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa:“Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9,5b). Chính sự thương xót và chạnh lòng thương mà Chúa Giêsu đã chữa anh mù từ thuở mới sinh.
Khi cho anh mù được sáng mắt, Chúa Giêsu cho anh được phục hồi nhân phẩm và cuộc đời của anh thay đổi; từ chỗ sống trong cảnh mù lòa, tối tắm nay anh được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy vũ trụ, từ chỗ không biết Chúa Giêsu là ai, nay anh được biết Chúa, được đụng chạm vào nguồn ánh sáng vĩnh cửu. Chúa Giêsu hỏi anh mù: “Anh có tin vào Con Người không? Anh mù nói: Thưa Ngài tôi tin” và anh sắp mình thờ lạy Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không những đã chữa đôi mắt thể lý cho anh mà còn ban cho anh hồng ân đức tin.
Cuộc sống con người có lẽ sự mù lòa của đôi mắt thân thể, không đang chi so với sự mù lòa về đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin. Đôi mắt chúng ta không bị mù, nhưng đời sống đức tin của chúng ta có thể đang bị mù lòa; khi chúng ta cứ để cho bóng tối của sự dữ, của sự kiêu căng, của sự nhát đảm và bóng tối của tội lỗi che phủ, phủ lấp đời sống đức tin của chúng ta. Cho nên, hãy hoán cải ăn năn, loài bỏ những thói hư tật xấu để luôn sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Và để cho ánh sáng của Lời Chúa chiếu soi vào những ngõ ngách đen tối của tâm hồn, để cho Lời Chúa dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta theo chính lộ bình an, công chính, thánh thiện. Và luôn tin tưởng phó thác vào tình thương hải hà của Thiên Chúa.
Mùa chay là cơ hội để mỗi người chúng ta cũng cố đức tin và sống đức tin một cách triệt để, trong mùa chay này mỗi người chúng ta cùng giúp nhau thăng tiến trong đời sống đức tin, đời sống thánh hiến và chúng ta cùng nhau trở thành nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa và trở thành ánh sáng chiếu soi trước mặt thiên hạ. Đó là lời Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: “Ánh sáng của các con phải chiếu soi trược mặt thiên hạ, để họ thấy những việc lành các con làm, mà tôn vinh Cha các con Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).


