GIẢI QUYẾT SỰ VIỆC THEO PHONG CÁCH GIUSE
(Mt 1,18-24)
Lam Châu, Phước Lý
Lần giở những trang Tân Ước, tuy ít ỏi, nhưng chúng ta cũng có thể tìm thấy những lần Tin Mừng nhắc đến thánh Giuse, trong đó nổi bật hơn cả, Tin Mừng gọi thánh Giuse là người công chính (Mt 1,18). Mà người sống công chính, theo Tin Mừng, là lời đáp trả của người đó đối với Lề luật, thực thi những điều Luật dạy; sống công chính còn là đón nhận trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa[1].
Một trong những ý muốn của Thiên Chúa là Con Một của Ngài là Đức Giêsu được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trước sự kiện Đức Maria mang thai, trong khi Mẹ đã đính hôn với thánh Giuse, xét theo hôn ước xã hội, Mẹ đã trở thành hôn thê hợp pháp của thánh Giuse. Thánh Giuse không muốn tố giác Đức Maria và định tâm bỏ bà cách kín đáo. Hiểu theo thánh ý và chương trình của Thiên Chúa, vì là người công chính nên đòi buộc thánh Giuse phải tôn trọng việc Thiên Chúa làm nơi Đức Maria và ngăn cản ngài nhận lấy công trạng từ một hành động phát xuất từ Thiên Chúa.
Việc Đức Maria thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, sinh hạ Ngôi Hai Thiên Chúa, xét về phương diện loài người, tự mình, thánh Giuse nghĩ ngài không được phép đưa về nhà một người đã được Thiên Chúa dành riêng cho Thiên Chúa. Nếu làm như thế, thánh Giuse có vẻ chiếm đoạt một vai trò mà Thiên Chúa không trao cho ngài. Đứng trước mầu nhiệm này, thánh Giuse muốn rút lui, và vì tế nhị do „đức công chính“ đối với Thiên Chúa, ngài đã để ý không „phổ biến“ mầu nhiệm của Thiên Chúa đang bao trùm Đức Maria[2].
Vì thế, thánh Giuse đã không tố giác Đức Maria, nhưng suy nghĩ chọn cách âm thầm rời bỏ Mẹ Maria (x. Mt 1,19), tức chọn cách giải quyết sự việc ít tổn hại danh dự nhất cho Đức Maria (x. Ga 8,3-4). Thánh Giuse tiên liệu, giải quyết sự việc một cách chín chắn, cẩn trọng, không hành động cẩu thả, sơ sót, lơ đễnh hoặc liều lĩnh. Ngài xử lý sự việc theo cách của người có tâm hồn độ lượng, nhân văn và giàu tình bác ái.
Đang khi thánh Giuse toan tính giải quyết sự việc thì được Thiên Chúa can thiệp nhờ thiên sứ báo mộng rằng: con trẻ sắp chào đời có nguồn gốc thần linh, thánh Giuse có nhiệm vụ đón Đức Maria về và đặt tên cho con trẻ. Do nhiệm vụ Thiên Chúa giao, thánh Giuse trở thành cha của Hài Nhi về mặt luật pháp, và trước luật pháp, Đức Giêsu trở thành con của ngài. Nhờ đó, Đức Giêsu được tháp nhập hợp pháp vào gia phả của thánh Giuse, trở thành con cháu của dòng dõi David. Như vậy, thánh Giuse đã tuân thủ và làm đúng như lời khuyên của sứ thần.
Chỉ có người kính sợ Thiên Chúa và có lòng khiêm nhường thẳm sâu như thánh Giuse mới vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa và nỗ lực thi hành cho chương trình Thiên Chúa được thành toàn.
Chúng ta cùng cầu xin thánh Giuse cho chúng ta biết noi gương bắt chước ngài, trở thành một người có đức cẩn trọng để trong mọi việc, chúng ta biết xử lý cẩn thận, chu đáo và nhắm đến thành quả tốt nhất, đồng thời biết vâng phục thánh ý của Thiên Chúa khi Ngài đặt để trên cuộc đời của chúng ta. Amen.
…………………………………..
[1] x. Joseph Ratzinger, Đức Giêsu thành Nazareth, Nxb Tôn giáo 2008, tr. 48.
[2] x. FX. Vũ Phan Long OFM, Các Bài Tin Mừng Mátthêu dùng trong Phụng Vụ, Nxb Tôn Giáo Hà Nội 2007, tr. 22-23.


