Chúa nhật IV mùa Vọng A
EMMANUEL
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Thời gian chờ đợi đã đến hồi kết cục. Tất cả chương trình từ ngàn đời của Thiên Chúa sắp được thực hiện. Mầu nhiệm Nhập Thể sắp được sáng tỏ. Tất cả những lời tiên tri đều được ứng nghiệm. Nói lên quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Và lòng yêu thương vô bờ bến của Người. Quyền năng và tình thương ấy được biểu lộ qua ba khía cạnh. Với ba danh hiệu: Người Trinh Nữ, Emmanuel, và Giêsu.
1. Người Trinh Nữ thụ thai và sinh con trai
Isaia, Alleluia, và Tin mừng đều đề cập đến chi tiết này. Đó là quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Người trinh nữ sinh con. Đó là từ không làm ra có. Con người sinh ra Thiên Chúa. Đó là nâng con người lên đến chiều cao vượt quá tầm vóc loài người. Đó là tình yêu thương vô cùng lớn lao. Quả thật đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể. Cũng như xưa Người cho cõi lòng đã chết của Sarah sinh ra Isaac. Bà Anna hiếm muộn đã sinh ra Samuel. Bà Isave già rồi mà vẫn sinh ra Gioan Tẩy giả.
Nhưng “người trinh nữ” cũng là cung lòng xứng đáng. Lòng Đức Mẹ trở nên cung thánh cho Thiên Chúa ngự đến. Là cung điện cho Đức Vua ngự vào. Như lời Thánh vịnh Đáp ca. Đó chính là trả lời câu hỏi: “Ai được ở trong đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng”. Đức Mẹ chẳng để cho ngẫu tượng nào lọt vào lòng trí. Chỉ dành riêng cho Thiên Chúa. Đó là tấm lòng trinh bạch nguyên khôi. Xứng đáng cho Thiên Chúa ngự vào. Từ đó Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta.
2. Emmanuel, “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”
Thật vô cùng hạnh phúc cho chúng ta. Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta. Thiên Chúa chia sẻ kiếp người với chúng ta. Cùng dòng tộc máu huyết, xác thịt như chúng ta. Như thư Rôma nói: “Xét như một người phàm, Chúa Giêsu xuất thân từ dòng dõi vua Đavít”.
Người không đến ở tạm, nhưng ở với ta suốt cuộc đời. Người không đến như khách tham quan, nhưng như một người anh chị em. Sinh ra, lớn lên, và chết giữa chúng ta. Người không đến như một người ngoài hành tinh, nhưng như một người con trong gia đình. Giống chúng ta mọi đàng. Đức Mẹ sinh ra Người. Đức Mẹ là mẹ Người. Đó là điều thánh Giuse không ngờ tới. Không dám tin. Không dám chấp nhận. Vì làm sao Thiên Chúa có thể làm con của loài người được. Nhưng Thiên Chúa ban cho thánh nhân quyền ấy. Nên sứ thần nói với thánh nhân: “Đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu”. Cha có quyền đặt tên cho con. Thiên Chúa trao quyền ấy cho thánh Giuse. Vì vâng lời, nên thánh nhân mới dám lãnh nhận. Thiên Chúa không chỉ ở với chúng ta. Còn hơn thế, Người cứu chúng ta.
3. Giêsu, Thiên Chúa cứu chúng ta
Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chúa Giêsu không chỉ giáng trần để ở với con người. Chúa không chỉ chia sẻ buồn, vui, sướng, khổ với con người. Chúa còn cứu con người. Và nâng con người lên. Thiên Chúa từ trời hạ mình xuống để nâng con người lên. Thiên Chúa làm con loài người để loài người được làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa nhận phần thiệt cho con người được phần lợi. Thiên Chúa chịu bé nhỏ đi để con người được lớn lên. Thiên Chúa chịu yếu đuối để con người được mạnh mẽ. Nhưng còn cao siêu hơn nữa: Thiên Chúa chịu chết cho con người được sống. Thiên Chúa chịu đau khổ cho con người được hạnh phúc. Thiên Chúa chịu nhục nhã cho con người được tôn vinh. Thật không thể nào hiểu nổi. Con người là loài hèn hạ. Thiên Chúa là vô cùng cao sang. Vậy mà Thiên Chúa yêu thương, trân trọng, đến độ phải hy sinh cả Người Con Một để cứu chuộc nhân loại.
Ôi quyền năng Thiên Chúa vô biên. Và lạ lùng thay quyền năng không được biểu lộ qua những công trình kinh thiên động địa, nhưng lại được biểu lộ qua tình thương yêu. Ôi tình thương yêu của Thiên Chúa bao la cao vời khôn lường khôn sánh. Không thước nào có thể đo lường. Không trí nào có thể tưởng nghĩ. Tình yêu ấy thay đổi hoàn toàn số phận con người. Tình yêu ấy nâng con người lên tới một tầm cao vượt quá sức loài người.
Đó là một Tin Mừng lớn lao. Chính vì thế mà thánh Phaolô suốt đời rong duổi ngược xuôi để loan báo Tin Mừng này cho mọi người. Để mọi người được biết ơn cứu độ. Để mọi người nhận biết Chúa Giêsu. Để mọi người cùng được hạnh phúc.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì tình yêu thương vô cùng Chúa dành cho chúng ta. Và hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón Chúa ngự đến. Hãy tẩy rửa linh hồn cho trong sạch như Đức Mẹ. Hãy thực hành lời Chúa truyền dạy như thánh Giuse. Và chúng ta sẽ được đón tiếp Chúa. Khi được đón tiếp Chúa, ta sẽ được đầy ơn phúc như Đức Mẹ. Như lời Thánh vịnh Đáp ca:
Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.
Và hãy tha thiết cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến cứu thoát chúng con.


