Thứ Sáu, 16 Tháng 5, 2025

Chúa Nhật IV, Phục Sinh, Năm C (Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30) Con chiên của Chúa

Chúa Nhật IV, Phục Sinh, Năm C (Kh 7,9.14-17; Ga 10,27-30)

Con Chiên Của Chúa

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Chúa nhật IV phục sinh hôm nay được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành- Ngày quốc tế cầu cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi chúng ta trở nên những thợ gặt trung tín và khôn ngoan để mời đón nhiều người hợp nhất trong niềm tin yêu Chúa.

Tin mừng hôm nay dùng một hình ảnh rất cụ thể để diễn tả mối tương quan sâu đậm giữa Chúa Kitô và các tín hữu đó là người mục tử và đàn chiên. Chúa là mục tử nhân lành còn chúng ta là những con chiên trong đoàn chiên của Chúa.

Chúa là mục tử, nhưng khác với các mục tử khác ở chỗ: Chúa ban cho ta sự sống đời đời, vì Chúa là Đường là Sự Thật và là Sự Sống; không bao giờ chúng ta phải diệt vong và không ai cướp đươc chúng ta khỏi tay Chúa. Và hơn thế nữa, chính Chúa Cha luôn luôn bao bọc chở che chúng ta, không ai, không một thế lực nào có thể cướp được chúng ta khỏi tay Chúa Cha, một khi chúng ta ở trong đoàn chiên của Ngài. Chúa là mục tử nhân lành, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu cá biệt, cho dù chúng ta có què quặt đui mù, có xấu xa đốn mạt đến đâu, mỗi người chúng ta đều có chỗ đứng tuyệt đối, độc nhất vô nhị trong tình yêu vô biên của Chúa ; mỗi người chúng ta đều có vị trí đặc biệt trong trát tim yêu thương của Ngài.

Còn lại là phần của chúng ta, dân của Chúa, những con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc an vui khi được Chúa chăm sóc chở che hay không? Một số người ngoại đạo, đứng ngoài, không cảm nghiệm được mối tương quan tình yêu nhiệm mầu của Chúa dành cho chúng ta và của chúng ta hướng về Chúa, họ cho rằng: chúng ta là những kẻ khờ khạo, mê tín, tự nhận mình là “con chiên” để cho Chúa, để cho ông cha dẫn dắt… nhận xét như vậy thật sai lầm, vì họ không có cùng một lòng tin và một tình yêu như chúng ta.

Chúng ta là chiên của Chúa nhưng không giống như những con chiên trong đàn vật bị thúc đẩy theo bản năng đi theo chủ chỉ vì được ăn no. Nhưng chúng ta là những người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa  ban cho có một lương tâm, lý trí, ý chí và tự do, để theo Chúa hay chối Chúa, và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chúng ta là chiên của Chúa khi nghe tiếng Chúa, và đi theo Chúa: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). Nhưng mà làm sao chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa nói ngay trong giây phút hiện tại? Vâng, có nhiều cách để nghe tiếng Chúa:

– Nghe tiếng Chúa qua Kinh thánh, qua giáo huấn của Hội thánh, và qua tiếng lương tâm ngay thẳng, qua thiên nhên vạn vật, qua những người xung quanh chúng ta. Nghe tiếng Chúa là để có một mối tương giao thân tình với Ngài, và nhất là để luôn vững tin vào Ngài.

– Còn đi theo Chúa chính là một thái độ hoàn toàn tự do, tự nguyện dấn thân, và trao phó cuộc đời mình cho Chúa. Theo Chúa cũng chính là từ bỏ, từ bỏ con người tham lam ích kỉ, nếp sống bê tha rượu chè, đường lối gian tà ác tâm. Các môn đệ đã bỏ mọi sự, Mađalêna đã bỏ đường tội lỗi, Augustinô đã bỏ đời trụy lạc, để đi theo Chúa và đến lượt chúng ta hôm nay cũng hãy theo Chúa bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Chắc hẳn khi theo Chúa, chúng ta sẽ gặp nhiều gian nan thử thách về vật chất, danh, lợi, thú… như những tín hữu mà thánh Gioan tông đồ đã nhìn thấy trong thị kiến (Kh 7,9.14-17), họ bị bách hại, họ đã gặp những đau khổ nhưng không hề thất vọng bởi vì đã kết hợp những nỗi gian truân của mình với những đau khổ của Chúa Kitô, nên giờ đây họ được giải thoát. Con Chiên ngự trên ngai là mục tử của họ sẽ dẫn họ đến suối nước hằng sống và Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên mắt họ.

Thật hạnh phúc cho chúng ta là kitô hữu thuộc về đàn chiên của Chúa, được Chúa yêu thương dẫn dắt. Hình ảnh đàn chiên cũng gợi lên hình ảnh của nếp sống cộng đoàn yêu thương tương trợ nhau; cộng đoàn đó là cộng đoàn gia đình, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn dòng tu… Đó là lý do tại sao Chúa muốn những kẻ tin theo Ngài phải sống trong cộng đoàn Hội Thánh mà chính Ngài đã thiết lập. Thành ra chúng ta không thể biện minh là yêu Chúa mà lại không yêu mến Hội thánh của Ngài.

Lay Chúa, giữa một thế giới ồn ào tạp âm, xin giúp chúng con mở tai lòng để nghe tiếng Chúa. Giữa một thế giới chạy theo vật chất tiền tài danh vọng, xin giúp chúng con vững bước theo Chúa, trên con đường thập giá hi sinh vì yêu mến mọi người, qua đó ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa đến tận cùng trái đất. Amen

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Bước theo Chúa chiên lành

    BƯỚC THEO CHÚA CHIÊN LÀNH (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) TGM Ngô Quang Kiệt Thiên Chúa yêu thương ta. Tình yêu ấy không cao xa. Vì...

Chúa Nhật IV Phục Sinh: Đi theo chiên mẹ

    ĐI THEO CHIÊN MẸ (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) TGM Ngô Quang Kiệt “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình”. Tình yêu...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Sự bảo đảm

    SỰ BẢO ĐẢM (Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30) Mai Ca, CĐ Phước Thiên Ai trong chúng ta cũng luôn khát vọng có một sự bảo...

Chúa Nhật IV Phục Sinh, Ga 10,27-30: Chúa Giêsu – Mục tử nhân lành

    CHÚA GIÊSU – MỤC TỬ NHÂN LÀNH (Ga 10,27-30) Minh Triệu, Phước Lý Chúa Nhật IV Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành,...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Cũng chỉ vì lòng yêu mến

CŨNG CHỈ VÌ LÒNG YÊU MẾN (Đan viện Phước Hải)      “Thiên Chúa là Tình Yêu “(1 Ga 4, 16). Tình yêu cần được biểu...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Yêu…

YÊU… M. David (Vĩnh Phước)      Trích đoạn Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc hiện ra lần thứ ba của Chúa Giêsu với...

Thánh Lễ cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Vị Giáo Hoàng của lòng thương xót

    Thánh lễ cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT (Kn 4,7-15; 1 Ga 3,14-16; Lc 24,13-16.28-35) Châu Sơn 28/4/2025 TGM Ngô Quang...

Chúa Nhật II Phục Sinh: Thực hành lòng thương xót

  Chúa Nhật Lòng Thương Xót C THỰC HÀNH THƯƠNG XÓT (Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31) TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Khi còn sống nơi dương thế, Chúa...

Chúa Nhật II Phục Sinh: Lòng thương xót

LÒNG THƯƠNG XÓT                                                                                           Teresa Avila Thảo Phước Hải       Trong dòng chảy cuộc đời, có những khoảnh khắc chúng ta cảm nhận...