Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa Nhật Lễ Lá, năm A: Tình yêu tự hiến

Chúa Nhật Lễ Lá, năm A: Tình yêu tự hiến

-

TÌNH YÊU TỰ HIẾN

M. Kolbe, Phước Thiên

Hôm nay Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem để chuẩn bị đi vào cuộc khổ nạn. Ngài là một vị Thiên Chúa nhưng vì yêu thương chúng ta, đã trút bỏ vinh quang, chấp nhận cái chết tủi nhục để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta cùng xem Ngài đón nhận cái chết như thế nào? Và những người thân tín với Ngài, những người chống đối Ngài có thái độ nào trước cuộc khổ nạn của Ngài?

1. Những người chống đối Chúa:

Các thượng tế, kinh sư, Pharisêu, kỳ mục tìm mọi cách để lên án Chúa. Họ dèm pha, chống đối, lật đổ, họ muốn triệt hạ Chúa chỉ vì ghen tị. Chúa giảng dạy hay, có uy quyền; chữa bệnh, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ. Điều này đụng chạm đến cái ghế quyền cao chức trọng của các ông, ảnh hưởng đến bổng lộc nồi cơm của các ông. Vì thiên hạ bỏ các ông mà theo Chúa. Họ đã dùng người Roma để giết hại Chúa Giêsu, người công chính vô tội, là đồng bào của mình.

Quan Philato biết là Chúa Giêsu vô tội. Ông cũng đã được vợ cảnh báo, nhưng vẫn chiều theo ý dân, mị dân, không dám lãnh trách nhiệm, sợ dân nổi loạn, tai tiếng lên hoàng đế Roma, rồi sợ mình bị mất chức chăng! Ông đã dùng hình phạt đóng đinh là hình phạt nặng nhất của người Roma dành cho những người phản loạn chống vương triều. Trong khi Chúa Giêsu là Đấng vô tội đã bị hình phạt này.

Dân chúng dễ thay đổi, không lập trường, bị xúi quẩy. Hôm qua tung hô, trải áo, trải lá rước Chúa long trọng vào thành Giêrusalem. Hôm nay lại nhục mạ Ngài, lại giơ cao tay hô to: “Đóng đinh nó vào thập giá”.

2. Các môn đệ, những người thân tín Chúa

Các môn đệ thân tín ngủ mê mệt trước nỗi đau khổ, sợ hãi tột cùng của Chúa. Giuđa phản bội Thầy chỉ vì tham vọng. Phêrô vì sợ hãi mà chối Thầy đến 3 lần (Mt 26,75). Các môn đệ nhát đảm bỏ trốn hết (26,56). Các phụ nữ chân yếu tay mềm chỉ biết theo Chúa từ đàng xa (27,55)

3. Thập giá, đỉnh cao của tình yêu

Đức Giêsu đã tự nguyện bước vào cuộc Thương Khó. Ngài như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. “Ngài đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6). Ngài biết điều gì sắp xảy ra nhưng Ngài vẫn chủ động tiến bước, tự do hiến thân vì yêu, tình yêu khiêm hạ, vâng phục thánh ý Cha (26,54). Ngài đã biến thập giá thành thánh giá.

Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, đã chịu đau khổ và chịu chết để mang lại ơn cứu độ cho con người từ tạo thiên lập địa đến ngày tận thế. Thập giá không phải là một thất bại, nhưng là nơi tình yêu dành cho nhân loại được sinh ra, là vinh quang của tình yêu cứu độ. Qua thập giá, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và tặng ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2,6-11). Đức Giêsu chết trong cô đơn đau khổ nhưng đã mở ra sự sống mới cho nhân loại.

Trước tình yêu của một vì Thiên Chúa, chúng ta có hiểu thấu và cảm nghiệm được tình yêu này? Và chúng ta đón nhận những đau khổ và thập giá trong cuộc sống như thế nào?

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI