Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQChúa nhật Lễ Lá: Thánh Giá vinh quang (Đức TGM Giuse Ngô...

Chúa nhật Lễ Lá: Thánh Giá vinh quang (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật Lễ Lá năm A

THÁNH GIÁ VINH QUANG

Mt 21,1-11; Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Ngày Lễ Lá đưa ra hai hình ảnh trái ngược. Đầu lễ là hình ảnh Chúa vinh hiển vào thành. Dân chúng tưng bừng đón rước. Chặt cành lá, thậm chí là cởi áo, trải trên đường đón Chúa vào thành. Dân chúng hai bên đường tung hô vang dội: Vạn tuế con vua Đavít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Thật hào hứng phấn khởi. Nhưng đến cuối lễ lại là một hình ảnh trái ngược: Chúa chịu đóng đinh và chịu chết trên thánh giá. Mọi người phỉ báng Chúa. Các môn đệ thì chạy trốn để Chúa cô đơn một mình. Tại sao?

Thưa, hình ảnh Chúa vinh hiển vào thành ở đầu lễ chỉ là một tiên báo. Cũng như cuộc Chúa biến hình trên núi Tabor. Nhưng để đi đến chiến thắng cuối cùng, Đấng nhân danh Chúa mà đến phải đi qua những nẻo đường đầy đau thương mà các tiên tri cũng như Sách Thánh đã loan báo từ trước.

Trước hết Isaia đã loan báo Người Tôi Trung của Chúa sẽ bị hành hạ, phỉ báng, rất nhục nhã. Thánh vịnh 21 trong bài Đáp ca cũng loan báo những hình khổ mà Đấng Cứu Thế sẽ phải chịu. Tất cả được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Người.

Tin mừng theo thánh Matthêu, khi tường thuật lại cuộc Chúa chịu khổ nạn, cũng cho biết: tất cả đều ứng nghiệm lời các tiên tri đã loan báo từ ngàn xưa. Theo đúng chương trình kế hoạch của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha xuống trần để thực hiện chương trình cứu độ. Vì thế khi đến giờ, Người chủ động đi vào cuộc khổ nạn. Chính Chúa chủ động ăn lễ Vượt Qua trước. Chính Chúa chọn căn phòng diễn ra bữa Tiệc ly.  Chính Người lập Bí tích Thánh Thể khi cầm bánh và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy”. Người biết trước có kẻ nộp mình, nên nói: “Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người”.

Chính Người chủ động ra cửa vườn đón gặp đoàn người đến bắt mình. Người nói với các môn đệ: “Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới”. Người ngăn cản không cho môn đệ chống cự để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm: “Anh tưởng Thầy không thể kêu cứu với Cha Thầy sao?..Nhưng như thế thì lời Kinh Thánh ứng nghiệm sao được?” Và Người nói với đám đông: “Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong Sách Các Tiên Tri”.

Chính Người tự nguyện chịu chết nên trong suốt cuộc xử án, Người không nói lời nào để biện minh bào chữa. Đến phút cuối cùng, Người vẫn còn cầu nguyện với Chúa Cha bằng lời Thánh vịnh 21: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Thành ra, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu là chương trình Thiên Chúa đã hoạch định từ muôn ngàn đời trước. Và khi Chúa Giêsu cố gắng chủ động đưa chương trình đi đến thành công, đó là một cuộc chiến thắng.

Thật vậy, ma quỷ đã thành công khi cám dỗ con người phạm tội, thì Chúa Giêsu đã thành công khi bị cám dỗ mà không phạm tội. Ma quỷ đã khiến con người trở thành những đứa con bất hiếu khi bất tuân lệnh Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu chuộc lại bằng trở nên người con chí hiếu, vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thánh giá. Ma quỷ đã khiến con người vì say mê vật chất thế gian mà chống lại Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu siêu thoát tất cả danh, lợi, thú của thế gian, để chỉ vâng phục Chúa Cha. Chính vì thế, khi Chúa chịu chết, viên sỹ quan và binh lính canh gác cuộc hành hình đã tuyên xưng: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa”.

Thánh giá là đỉnh cao của chiến thắng. Chiến thắng của đức vâng phục khi Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thánh giá. Chiến thắng của tình yêu, khi Chúa Giêsu vì yêu nên sẵn sàng hiến dâng mạng sống. Chiến thắng của tự do, khi bị treo trên thánh giá, Chúa siêu thoát hết mọi ràng buộc của danh, lợi, thú.

Vì thế, thánh giá chính là cuộc tôn vinh các chiến thắng của Chúa Giêsu. Là ngai vàng để Chúa lên ngôi ngự trị. Là triều thiên Chúa Cha tưởng thưởng. Là vũ khí Chúa dùng tiêu diệt ma quỷ, xác thịt, thế gian. Là bí quyết của Nước Trời để thống trị thế gian.

Tất cả chiến thắng của Chúa Giêsu được thánh Phaolô tóm tắt trong thư Philipphê: “Chúa Giêsu Ki-tô, … đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, ... Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.”

Ngày Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Chúa Giêsu mời gọi ta hãy cùng Người vào thành Giêrusalem. Hãy trải lòng mình ra để đón Người. Hãy vào phòng Tiệc Ly để được Chúa rửa chân. Được rước Mình Máu Thánh Người. Hãy cùng Người vào vườn Giêtsimani. Cùng hấp hối với Người. Cùng Người kiên quyết vâng phục thánh ý Chúa Cha. Hãy theo Người vào các phiên toà. Cùng chịu xét xử với Người. Đặc biệt hãy theo Người trên đường lên Núi Sọ. Hãy cùng Người treo mình trên thánh giá. Cùng được kéo lên khỏi những đam mê danh, lợi, thú. Cùng Người chiến thắng ma quỷ, xác thịt, thế gian. Để cùng Người đạt tới vinh quang Thiên Chúa ban tặng.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI