Chúa nhật V mùa chay A
NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG
Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Chúa làm phép lạ cho ông Lazarô chết bốn ngày sống lại. Một phép lạ lẫy lừng. Vô tiền khoáng hậu. Chưa từng có. Không bao giờ có. Hãy hình dung cảnh Lazarô mình còn quấn vải liệm trắng xoá, từ từ bước ra khỏi cửa mộ. Như trong các bộ phim giả tưởng: xác ướp Ai cập ngàn năm bỗng chỗi dậy hiện hồn. Nhưng đây là sự thật. Sự thật hiển nhiên. Đập vào mắt mọi người hiện diện. Ai chứng kiến mà không khỏi choáng váng, ngỡ ngàng. Không những gây ngỡ ngàng, choáng váng, phép lạ này còn biến đổi toàn bộ cuộc đời chúng ta. Vì phép lạ này nói lên một chân lý đức tin làm nền tảng cho niềm hy vọng và đời sống người Kitô hữu.
Chân lý đó là: Vì tội lỗi, con người rơi vào thân phận bị diệt vong. Cái chết là sự ác mà mọi người đều khiếp sợ. Nhưng lại không thể nào tránh khỏi. Chẳng ai thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chẳng thần y nào, dù tài giỏi đến đâu, có thể cứu con người thoát khỏi cái chết. Cái chết xô đẩy con người vào một vực thẳm tuyệt vọng không thể thoát ra. Nên linh hồn luôn tha thiết khẩn cầu. Như lời Thánh vịnh Đáp ca:
Từ vực thẳm, con kêu lên ngài, lạy Chúa
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi
Cậy trông ở lời Người
Trông cậy Chúa đi, Israel hỡi
Bởi Chúa luôn từ ái một niềm
Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa
Chân lý đó cũng là: Chúa là niềm hy vọng duy nhất. Chúa là nguồn mạch sự sống nên có thể ban sự sống cho con người. Đó chính là điều Ezechiel loan báo từ ngàn xưa: “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt”. Nhưng vào thời ấy, dân Israel chỉ hiểu là sự sống đời này thôi. Phải đợi đến khi Chúa Giêsu xuất hiện, Chúa mới cho ta hiểu biết Người sẽ ban cho ta sự sống đời đời.
Việc Chúa cho ông Lazarô chết bốn ngày sống lại minh chứng Chúa là nguồn mạch sự sống. Người đã chết bốn ngày nghĩa là đã chết thật rồi. Đã phân huỷ. Không còn một chút sự sống nào. Nhưng chỉ một lời truyền của Chúa, sự sống đã trở lại. Người chết bước ra từ đáy mộ. Chân tay còn vải liệm ràng buộc. Đó chính là quyền năng của Chúa.
Nhưng tuyệt vời hơn nữa, chân lý đó là: Quyền năng của Chúa còn đi xa hơn thế. Không chỉ cho người ta sống lại phần xác mà còn sống lại phần hồn. Không chỉ cho sống lại trong đời sống cũ chóng qua mà còn cho sống lại trong đời sống mới đời đời không tàn lụi. Như lời Chúa nói với bà Marta: “Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết”. Đó thật là chân lý đức tin biến đổi cuộc đời chúng ta. Đó thật là chân lý đức tin chiếu sáng đời sống chúng ta. Đó thật là niềm hy vọng hướng dẫn đời sống người Kitô hữu.
Tuy nhiên để đón nhận được sự sống đời đời chúng ta phải thay đổi đời sống. Tin không phải là lý thuyết suông. Nhưng là gắn bó và phó thác trọn vẹn cuộc đời vào Chúa Kitô. Đó là phải đi vào con đường của Chúa.
Thư Rôma cho biết ta phải thuộc về Chúa Kitô. Muốn thuộc về Chúa Kitô thì phải có Thần Khí của Chúa Kitô. Muốn có Thần Khí của Chúa Kitô thì phải dứt khoát không sống theo xác thịt nữa. Vì chính Chúa Kitô trong suốt cuộc sống trần gian. Đặc biệt trong cuộc khổ nạn. Đã hoàn toàn không sống theo xác thịt. Chúa từ bỏ hết mọi dục vọng. Chúa từ bỏ hết mọi ý riêng. Được Thần Khí tác động Chúa hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa dâng hiến chính mạng sống mình. Chúa đã chủ động bước vào cái chết. Vào ngôi mộ, sào huyệt của thần chết. Nhờ sống theo Thần Khí, Chúa chiến thắng xác thịt. Chính vì thế mà Chúa chiến thắng thần chết. Chúa Phục sinh vinh hiển. Và đem sự sống lại cho mọi người.
Khi có Thần Khí thì chúng ta thuộc về Chúa Kitô và ở trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô quả quyết: “Nhưng nếu Chúa Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống”.
Đây là tuần lễ cuối cùng của mùa chay. Chúng ta ăn chay để từ bỏ xác thịt và để sống theo Thần Khí. Bước vào Tuần Thương Khó, Giáo hội mời gọi chúng ta cùng bước theo Chúa Giêsu. Một lần quyết liệt từ bỏ xác thịt. Chấp nhận khổ nạn và cái chết theo sự hướng dẫn của Thần Khí. Chúng ta sẽ cùng Chúa sống lại. Sống đời đời. Như thư Rôma quả quyết: “Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thòi Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người ngự trong anh em, mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới”.
Tạ ơn phép lạ Lazarô chết bốn ngày sống lại. Tạ ơn Chúa Giêsu Kitô khai đường mở lối. Để chúng ta bước theo Người vào sự sống đời đời. Đó là niềm hy vọng biến đổi cuộc đời. Đó là niềm hy vọng hằng sống. Đó là niềm hy vọng mời gọi chúng ta đầu tư trọn cả cuộc đời cho một đời sống vinh hiển, vĩnh cửu, hạnh phúc.
Khi sống đúng niềm hy vọng lớn lao này, chúng ta đem niềm hy vọng đến cho thế giới. Thật vậy thế giới hôm nay hỗn loạn và đánh mất niềm hy vọng vì sống theo xác thịt. Nếu để Thần Khí hướng dẫn thế giới sẽ trở nên tốt đẹp. Con người sẽ biết đối xử tốt với nhau. Với vũ trụ thiên nhiên. Và thế giới sẽ tràn ngập hạnh phúc.


