Thứ Ba, 10 Tháng 2, 2026
Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQChúa nhật V TN A: Muối và ánh Chúa Kitô

Chúa nhật V TN A: Muối và ánh Chúa Kitô

-

Chúa nhật V thường niên A

Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHÚA KITÔ

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Sau khi công bố Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ hãy thực hành tinh thần Tám Mối Phúc như sau: “Anh em muối cho đời… là ánh sáng thế gian”. Muối là để ướp thức ăn cho khỏi ôi thối. Ánh sáng là để soi lối cho con người biết lối làm việc và đi đến mục đích an toàn. Thực hành Tám Mối Phúc người môn đệ giữ gìn thế giới bình an và soi sáng đường đi tới tương lai của nhân loại. Như thế Tám Mối Phúc chính là muối và ánh sáng.

I.TÁM MỐI PHÚC LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Tám Mối Phúc là biết giúp đỡ người khác. Đó là điều Isaia đã loan báo từ ngàn xưa. Thật vậy, nếu thế giới hư hỏng vì con người ích kỷ, thì biết nghĩ đến người khác là chất muối giữ cho thế giới khỏi hư hỏng. Nếu ích kỷ là bóng tối phủ lên tình người, thì giúp đỡ người khác chính là ánh sáng rạng ngời trên nhân loại. Như Isaia loan báo: “Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông”.

Tám Mối Phúc là biết nâng người khác lên. Nếu thế giới hư hỏng vì tôn mình lên, chà đạp người khác xuống, thì hạ mình xuống để nâng người khác lên chính là chất muối giữ cho thế giới được tốt đẹp lành mạnh. Nếu ích kỷ là bóng tối, thì xả kỷ là ánh sáng cho nhân loại có một tương lai tươi sáng. Như Isaia dạy : “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người…làm thoả lòng người bị hạ nhục… tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ”.

Thực ra Chúa Kitô mới thực là muối và ánh sáng. Vì Chúa là hiện thân của Tám Mối Phúc.

II.CHÚA KITÔ LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG THẬT

Thực ra Chúa Kitô mới là muối và ánh sáng thật. Như Chúa khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. Chúa chính là khuôn mẫu và minh hoạ của Tám Mối Phúc. Vì thế Chúa là muối và ánh sáng thật. Chúa là muối vì Chúa cứu thế giới khỏi hư hỏng. Chúa là ánh sáng vì soi đường cho nhân loại đi đến hạnh phúc. Tất cả được thể hiện ở trên thánh giá.

Chúa Kitô là muối. Nếu Tám Mối Phúc là muối thì Chúa Kitô là chất muối tinh tuyền đậm đà. Chính Chúa cứu thế giới khỏi bị lên án. Nếu muối phải chịu tan biến đi thấm vào thực phẩm, để gìn giữ cho thức ăn tươi ngon, thì Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết, thấm vào thế giới, để gìn giữ nhân loại nguyên tuyền.

Chúa Kitô là ánh sáng. Nếu Tám Mối Phúc là ánh sáng thì Chúa Kitô là Tám Mối Phúc hoàn hảo. Vì không những Chúa đã thực hành mà còn trổi vượt hơn Tám Mối Phúc rất xa. Điển hình là Mối Phúc cuối cùng: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ mọi điều xấu xa”. Chúa không chỉ bị sỉ vả, vu khống, mà còn bị kết án tử hình, chịu chết tức tưởi trên thánh giá. Nhưng chính cái chết của Chúa phá tan bóng tối ngục tù. Cho nhân loại thấy ánh sáng phục sinh. Thoát bóng tối tù ngục trần gian. Có hy vọng trong ánh sáng tương lai Nước Trời huy hoàng.

III.CHÚNG TA LÀ MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

Thế giới tràn đầy đau khổ. Kinh Lạy Nữ Vương, gọi trần gian là thung lũng đầy nước mắt. Tại sao? Thưa vì người ta không sống Tám Mối Phúc. Vì thế Chúa tha thiết mời gọi chúng ta hãy cứu thế giới bằng cách trở nên muối và ánh sáng: Các con hãy là muối cho đời. Các con hãy là ánh sáng thế gian.  Để trở nên muối và ánh sáng, chúng ta phải sống Tám Mối Phúc. Để thực hành Tám Mối Phúc ta phải đi theo Chúa Kitô. Và tuyệt đỉnh của Tám Mối Phúc chính là thánh giá Chúa Kitô.

Vì thế thánh Phaolô đã minh định: “Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Chúa Giêsu Kitô, mà là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá”. Thánh giá Chúa Kitô đối với người Do thái và người Hy lạp là sự điên rồ. Nhưng chính sự điên rồ ấy đã chiến thắng sự khôn ngoan thế gian. Thánh giá là yếu đuối. Nhưng chính sự yếu đuối ấy đã chiến thắng những gì hùng mạnh nhất.

Ta hãy trở lại lịch sử ban đầu của Giáo hội. Vào thời ấy các thần La mã được thờ kính khắp đế quốc bao la. Còn các môn đệ của Chúa chẳng rao giảng điều gì khác hơn thánh giá Chúa Kitô. Và sau ba trăm năm, các tượng thần La mã đã bị hoàn toàn gạt bỏ. Thánh giá Chúa ngự trị khắp châu Âu. Đúng như lời Chúa nói với vua Constantin: In hoc signo vinces. Nhờ dấu thánh giá này, ngươi sẽ chiến thắng.

Thế giới hôm nay đang bị thói cá nhân ích kỷ và hưởng thụ làm cho hư hỏng. Người môn đệ sống mầu nhiệm thánh giá sẽ trở thành muối ướp giữ cho thế giới được lành mạnh.

Thói tham lam chiếm hữu và đối xử độc ác với nhau đang khiến nhân loại chìm trong bóng tối. Người môn đệ sống Tám Mối Phúc theo tinh thần thánh giá Chúa Kitô sẽ trở thành ánh sáng soi đường cho nhân loại đạt tới hạnh phúc.

Thánh giá Chúa là linh dược chữa lành. Thánh giá Chúa là ánh sáng dẫn đường. Cho nhân loại tiến tới tương lai hy vọng.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI