Thứ Sáu, 25 Tháng 4, 2025

Chúa Nhật VIII, Thường Niên, Năm C (Lc 6, 39-45) “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ lòng mình”

Chúa Nhật VIII, Thường Niên, Năm C (Lc 6, 39-45)

“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ lòng mình

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

“Sàng rồi trấu ở lại sàng,

Nói ra cái hay cái dở dễ dàng thấy ngay.

Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,

Nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay.

Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người (Hc 27,4-6).

Tác giả sách Huấn Ca cho rằng: dựa vào lời nói của một người, ta có thể biết người ấy tốt hay xấu. Điều ấy hẳn là không sai, nếu lời người ta thốt ra cách hồn nhiên, chân thành, xuất phát từ lương tâm ngay thẳng: bụng nghĩ sao nói vậy…

Tuy nhiên, nhiều khi người ta khéo dùng ba tấc lưỡi để phỉnh phờ lừa tiền, lừa tình, cầu danh, trục lợi hay để che đậy tâm địa xấu xa: Ngoài miệng thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao. Bởi thế không chỉ nghe nói nhưng cần phải xem xét hành động của họ trong cuộc sống hằng ngày, hầu có thể biết được “ai rởm ai hay”. Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần vạch trần lối sống giả hình của nhóm Biệt phái, Kinh sư: vì họ nói mà không làm (Mt 23,3).

Thế nên, lời khuyên trong sách Huấn Ca trên đây có lẽ sẽ không là tiêu chuẩn để xét đoán người khác, nhưng lại rất hữu ích nếu ta dùng để tự xét bản thân:

– Tôi thường nói những chuyện gì ? Nói nhiều về một vấn đề chứng tỏ tôi quan tâm nhiều hay bị ám ảnh bởi vấn đề đó.

– Tôi thường phê bình chỉ trích hay khích lệ, ủi an ? Điều này giúp tôi biết tôi là người hẹp hòi hay rộng lượng ; là người gây chia rẻ xáo trộn hay là người kiến tạo bình an.

– Khi nói về bản thân, giọng điệu của tôi thế nào ? Điều này cho thấy tôi kiêu căng hay khiêm tốn (x. Sợi Chỉ Đỏ).

Có tự kiểm bản thân, ta mới thấy mình khuyết điểm, để sửa mình trước khi sửa lo lỗi người khác, như Chúa đã dạy: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi con mắt người anh em!” Thói thường, chúng ta thích ngồi ghế quan tòa để phán xét, sửa lỗi người này, người kia, mà quên sửa lỗi mình:

Một người kia có thói quen hút thuốc và có nuôi một con vẹt. Một ngày kia, anh thấy con vẹt cứ ho mãi, anh liền bỏ hút thuốc. Anh còn mời một bác sĩ thú y đến khám xem khói thuốc đã làm hại sức khoẻ con vẹt đến mức nào. Sau khi khám rất kỹ, bác sĩ cho biết con vẹt chẳng bị bệnh gì cả. Sở dĩ nó ho là vì nó bắt chước những cơn ho của chủ nó thôi. Khi đó, người ấy mới khám phá ra mình bị bệnh phổi !

Vâng, mình đang bệnh chứ không phải tha nhân, mình tội lỗi chứ không phải tha nhân, và vì thế, mình cần sám hối đổi đời, để trở nên người tốt. “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu”. Cho nên chúng ta hãy trở về với lòng mình, trong tĩnh lặng cầu nguyện để xem lòng ta bây giờ đang có kho tàng tốt là mến Chúa yêu người qua đời sống hy sinh, phục vụ.., hay chỉ có kho tàng xấu là lòng tham lam, độc ác, ăn nói điêu ngoa… Hiển nhiên “lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo”, chúng ta “không thể cho cái mình không có”.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn có đầy tình yêu thương của Chúa để làm cho gia đình, cộng đoàn và xã hội này tràn ngập tình yêu thương. Amen.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng...

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19: Hai cách làm chứng

29-6 Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Mt 16,13-19 HAI...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ vọng Phục Sinh: Lịch sử tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

    Lễ Vọng Phục sinh LỊCH SỬ TÌNH YÊU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Phụng vụ Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh trình bày lịch sử cứu...

Chúa Nhật Phục Sinh: Đấng Phục Sinh toàn thắng

    ĐẤNG PHỤC SINH TOÀN THẮNG (Ga 20,1-9)  Fm. Franz Xaver Kiên (Fatima)      Halleluia, Chúa đã phục sinh! Vâng, sau cùng "Tình Yêu" đích thực của...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C (Lc 22,14-23,56): Chết vì yêu

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C (Lc 22,14-23.56) Chết Vì Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Leonard da Vinci là một họa sĩ tài ba, nhưng khi vẽ...

Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng

  YÊU ĐẾN CÙNG (x. Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56) Trường Kha, Phước Lý Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là một ngày lễ vui, đồng thời...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Cởi áo

    Chúa Nhật Lễ Lá CỞI ÁO Án Khảm Lễ Lá đưa ta từ tâm tình phấn khởi hân hoan đến tâm tình buồn phiền thất vọng. Khởi...

Chúa Nhật Lễ Lá – Cánh cửa của Tuần Thánh (Lc 22,14 – 23,56)

    LỄ LÁ - VINH QUANG VÀ THẬP GIÁ M. Ignatio Hoàng Trọng Danh, Châu Thủy Hôm nay, Giáo Hội bước vào tuần lễ đặc biệt, hay...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa có việc cần dùng

    Chúa Nhật Lễ Lá CHÚA CÓ VIỆC CẦN DÙNG (Lc 19,31.34) Micae Pham Văn Khoa, Thiên Phước “Chúa có việc cần dùng”. Đó là câu mà thánh...

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11) Biết mình

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C: Ga 8,1-11 Biết mình Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Tin mừng Chúa nhật V, Mùa chay hôm nay,...